Phim tài liệu Việt trong ngày hội lớn
Đây là lần thứ 8 liên hoan phim châu Âu được tổ chức, qua đó đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa giữa các nước tham dự và Việt Nam. Năm nay, liên hoan phim có sự tham gia của nhiều nền điện ảnh phát triển đến từ Anh, Pháp, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Bỉ và Israel.
Chính vì điều này, khán giả có dịp tìm hiểu đất nước, con người, văn hóa của các nước thông qua loại hình phim tài liệu, một loại hình điện ảnh phản ánh hiện thực cuộc sống. Liên hoan lần này quy tụ được các tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc đã đạt giải thưởng cao tại các liên hoan phim quốc tế và các bộ phim chất lượng đến từ Việt Nam, hứa hẹn sẽ đem lại những giây phút thú vị cho khán giả.
Phim tài liệu “Chuyện ngày hôm qua” tái hiện hành trình hơn 20 năm sống trọn với đam mê của ban nhạc Bức Tường |
Trong sự kiện lần này, một số bộ phim tài liệu đặc sắc của Việt Nam được giới thiệu tới đông đảo người xem. Đó là phim “Con đường phía trước”, thông qua chuỗi câu chuyện kể của chị Đào Hải Ninh - người có con bị tự kỷ, bộ phim nhắn nhủ mọi người đừng xem tự kỷ là một loại bệnh hay những đứa trẻ tự kỷ như bệnh nhân, mà hãy xem các con như một cá thể đặc biệt được sinh ra trong một môi trường đặc biệt để từ đó có phương pháp giáo dục phù hợp.
Trong khi đó, bộ phim “Việt Nam thời bao cấp” có cách kể chuyện độc đáo thông qua chuyến đi của một thanh niên thế hệ 9X, phim tái hiện cuộc sống vất vả và tình người sâu đậm thời bao cấp - một ký ức đẹp của những người Việt Nam từng trải qua.
Bộ phim này gồm 2 tập, trong đó tập 1 thông qua cuộc tìm hiểu thời bao cấp để hiểu được cơ chế bao cấp tem phiếu và sổ gạo. Chiến tranh chính là nguyên nhân khiến Việt Nam phải thực hiện chế độ bao cấp trong giai đoạn 1945 - 1975. Chuyển sang tập 2, sau ngày giải phóng đất nước, chế độ bao cấp vẫn được duy trì. Chuyến đi của Nguyễn Vũ Tôn Hoàng tiếp tục tìm hiểu lý do vì sao chiến tranh đã qua đi, Việt Nam vẫn duy trì cơ chế bao cấp.
Từ đây, nảy sinh ra những con người dám phá rào. Thời bao cấp đã qua đi, nhưng nó mãi mãi là ký ức đẹp đối với những người Việt Nam đã từng sống ở thời kỳ đó. Tác phẩm điện ảnh đã được nhận Bằng khen Ban giám khảo Hội Điện ảnh năm 2016.
Cũng đáng chú ý là trong liên hoan phim lần này, Ban tổ chức sẽ công chiếu bộ phim tài liệu “Chuyện ngày hôm qua” đã, đang được khán giả mến mộ. Đây là bộ phim kể về hành trình hơn 20 năm sống trọn với đam mê của ban nhạc Bức Tường, từ khi họ còn là những chàng trai giàu nhiệt huyết cho đến khi trở thành những người đàn ông trưởng thành đầy bản lĩnh.
Trên hành trình ấy, họ đã trải qua biết bao thăng trầm, biến cố; nhiều lần hợp tan, mâu thuẫn nội bộ; những áp lực của cuộc sống gia đình và đời sống showbiz. Vượt qua tất cả, Bức Tường đã khẳng định vị thế hàng đầu của một ban nhạc rock bằng việc sáng tạo nên những ca khúc giàu chất nhân văn, mang tính thẩm mỹ cao và tạo được hiệu ứng mạnh mẽ đối với đông đảo các tầng lớp khán giả.
Giữa lúc ban nhạc đang ở độ chín của sự nghiệp âm nhạc thì nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập - thủ lĩnh của ban nhạc mắc bạo bệnh và qua đời, để lại khoảng trống mênh mông và sự chơi vơi trong tâm hồn những người ở lại. Ban nhạc nhiều lần bị đặt trước sự lựa chọn dừng lại hay tiếp tục vì không có người thủ lĩnh nào có thể thay thế được Trần Lập.
Nhưng, sức sống của Bức Tường trong hơn 20 năm qua vẫn bền vững, mỗi bài ca vẫn còn vang mãi, vang mãi như chưa bao giờ tắt trong lòng những người hâm mộ, đó chính là liều thuốc tinh thần vô giá để những người nghệ sĩ của ban nhạc Bức Tường cháy hết mình với con đường âm nhạc mà họ đã chọn...
Ngoài ra, khán giả còn được thưởng thức bộ phim “Dấu ấn Sa Huỳnh” từng giành giải thưởng Cánh diều Vàng 2015, phim là sự giải mã những bí ẩn trong văn hóa Sa Huỳnh, một nền văn hóa cách ngày nay khoảng 3.000 năm, nằm trên dải đất miền Trung Việt Nam.
Đặc sắc không kém là tác phẩm “Hai đứa trẻ”, phim đề cập đến câu chuyện hai đứa trẻ bị trao nhầm sau khi sinh ra cách đây gần 4 năm tại bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. “Trao nhầm thì đổi lại, sai đâu thì sửa đó”. Nhưng sự nhầm lẫn đã để lại tác động như thế nào đến hai đứa trẻ? Nhất là khi hai bé về sống ở gia đình mới. Những bậc làm cha, làm mẹ ứng xử ra sao trước sự việc này?
Câu chuyện nhầm lẫn hai đứa trẻ để lại những suy ngẫm gì? Với hàng loạt câu hỏi đặt ra, “Hai đứa trẻ” chắc chắn sẽ lay động trái tim, khối óc của khán giả để cùng tìm ra câu trả lời công minh nhất.