Ra mắt hồi ký… độc đáo
Gia đình, bạn bè và đất nước - (NXB Tri Thức & Công ty Văn hoá Phương Nam) vừa được ra mắt tại Hà Nội vào sáng 12/6 thật sự là một cuốn sách độc đáo. Độc đáo không phải bởi hình thức lạ, mà vì tác giả của 420 trang sách này là người phụ nữ độc đáo – một người phụ nữ Việt Nam “có nhiều bạn bè nhất thế giới”, “gìn giữ” nhiều bí mật của lịch sử: bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Paris.
Buổi ra mắt sách nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 của bà đã thu hút được sự chú ý của nhiều người đến tham dự. Có người tới để một lần gặp bà bằng xương bằng thịt. Lại có người tới vì sự tò mò, vì nghĩ, với một người như bà, sẽ có nhiều chuyện bí mật, hay ho được tiết lộ khi viết hồi ký này.
Sách chia thành nhiều phần: Tuổi thơ, Trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp, Cuộc đàm phán dài nhất lịch sử, Những điều tôi nghĩ có trách nhiệm phải nói rõ hơn… đã chia sẻ rất nhiều thông tin về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tình yêu quê hương đất nước của bà Nguyễn Thị Bình - một nhân chứng của nhiều chuyển biến quan trọng trong lịch sử Việt Nam hiện đại.
Chia sẻ về cuốn sách này, đại diện đơn vị xuất bản tiết lộ rằng, có những lúc NXB muốn ra sách sớm nhưng bà Bình vẫn muốn chờ để viết thêm cho kỹ về người, sự việc nào đó. Bản thảo đều tự tay bà viết và giao trả đúng thời hạn, chứ không phải qua bất cứ thư ký nào. Bà là người làm việc chuyên nghiệp và công nghiệp.
BB