Sập bẫy “công an mật”
Ảnh minh họa |
Khi tận mắt nhìn thấy chiếc thẻ công an, từ những nghi ngờ ban đầu ông T. đã hoàn toàn tin tưởng mình đang ngồi nói chuyện với một… “công an mật”. Thấy ông T. đã tin tưởng vào mình, Độ liền thủ thỉ cho ông T. biết, do mình ở trong ngành công an, quen biết nhiều nên cần việc gì như, xin việc, chạy giấy tờ… nên cứ trao đổi, giúp được gì ông ta sẽ giúp.
Nghĩ mình đang vướng chuyện làm “sổ đỏ” cho mảnh đất của mình, tin tưởng vào vị công an này nên ông T. đã ngỏ ý nhờ vả. Nghe vậy, Lê Trần Độ liền gật đầu đồng ý sẽ giúp. Để bàn bạc công việc kỹ hơn cả hai cùng vào một quán nhậu để bàn bạc.
Tại đây, ông Độ khẳng định với mối quan hệ của mình, có thể làm “sổ đỏ” nhanh chỉ trong vòng 2 tuần, nhưng sẽ tốn kém chi phí khoảng 37 triệu đồng. Khi nghe ông Độ ra giá 37 triệu đồng, thấy cũng hơi cao nên ông T. chưa đồng ý liền mà về còn bàn với gia đình. Sau đó, tin tưởng vào vị công an mật này nên ông T. đã đồng ý nhờ ông ta chạy giúp việc làm “sổ đỏ”.
Sau đó, ông T. đưa trước cho Lê Trần Độ số tiền 14 triệu đồng, số còn lại sẽ giao hết khi công việc đã hoàn thành. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau ông ta đã gọi điện cho ông T., thông báo mọi giấy tờ làm đã gần xong, bây giờ đưa thêm 5 triệu đồng nữa để lo các thủ tục còn lại được nhanh hơn.
Ông T. tiếp tục đồng ý đưa thêm cho ông Độ 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi gặp gỡ đưa tiền ông Độ lấy cớ còn vướng mấy thủ tục nữa nên yêu cầu nạn nhân đưa thêm tiền. Nghĩ công việc của mình cũng gần xong nên ông T. tiếp tục đưa cho ông ta 1,7 triệu đồng nữa.
Tiền đã đưa, nhưng mấy ngày sau đó vẫn không thấy Lê Trần Độ mang “sổ đỏ” đến như đã hẹn, nóng ruột ông T. liền gọi vào số máy của ông ta thì không liên lạc được. Chờ đợi cả một thời gian sau vẫn không thấy bóng dáng ông Độ đâu, nên nạn nhân mới thất thểu lên cơ quan công an trình báo. Từ những trình báo của nạn nhân, cơ quan công an đã lập tức lên kế hoạch truy tìm kẻ lừa đảo này.
Theo đó, khi đối tượng đang xuất hiện tại một nhà nghỉ trên đường Đội Cấn, lực lượng công an đã “mời” đối tượng này về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Lê Trần Độ khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Khám xét người của đối tượng, cơ quan công an còn thu giữ 2 thẻ ngành công an ghi tên thượng tá Bùi Khánh Hợi và đại úy Lê Trần Độ...