Sâu lắng góc nhìn nghệ thuật về Hà Nội
Từ ấn tượng “Hà Nội của tôi”
Cựu Đại sứ Pháp Jean-Noel Poirier vừa có món quà ý nghĩa với Hà Nội nhân dịp Thủ đô kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng khi ông ra mắt bộ phim tài liệu “Hà Nội của tôi”. Jean-Noel Poirier được biết đến là người có nhiều mối lương duyên với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.
Cựu Đại sứ Pháp Jean-Noel Poirier gần gũi với các em nhỏ trong phim tài liệu Hà Nội của tôi |
Năm 20 tuổi Jean-Noel Poirier học tiếng Việt, sau đó học ngành văn hóa phương Đông và lấy vợ gốc Việt. Lần đầu tiên đến Việt Nam của Jean-Noel Poirier là năm 1989, hơn 10 năm sau, Jean-Noel Poirier được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 2012, ông trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam.
Theo cựu Đại sứ Pháp, những tháng ngày làm việc và sinh sống tại Hà Nội đối với ông là quãng thời gian rất đẹp và nhiều ấn tượng. “Mê” Hà Nội nên Jean-Noel Poirier đã bắt tay vào thực hiện bộ phim “Hà Nội của tôi” từ tháng 6/2016 và phim đóng máy vào đầu năm 2017.
Cựu Đại sứ Pháp Jean - Noel Poirier chia sẻ: “Tháng 7/2012, tôi đặt chân đến Hà Nội làm Đại sứ, tôi đã có cảm giác như được trở về quê hương. Có cảm xúc gần gũi kỳ lạ. Hà Nội có những ngôi nhà Pháp, thân thương như Paris của chúng tôi trước đây”. Về bộ phim tài liệu “Hà Nội của tôi”, phim có thời lượng 52 phút, là một hành trình thú vị khám phá từng ngõ ngách của Hà Nội, tìm kiếm những “bí mật” về một thành phố luôn khiến Jean-Noel Poirier liên tưởng tới “Paris của tuổi ấu thơ”. Đề cập đến mọi khía cạnh từ văn hóa, ẩm thực, kiến trúc, giao thông nhưng trung tâm “Hà Nội của tôi” là con người - những công dân Thủ đô mà ông gọi là “linh hồn của thành phố”.
Không có những công trình kiến trúc đặc trưng của Thủ đô, những địa điểm du lịch ồn ào và hào nhoáng đã được nhiều khách du lịch nằm lòng, Hà Nội trong cách nhìn, cách cảm của Jean-Noel Poirier đầy duyên dáng và hấp dẫn theo cách riêng với những quán ăn vỉa hè, những khu tập thể cũ, những con phố nhỏ xinh, những người lao động bình dị...
“Hà Nội của tôi” sau khi ra mắt đã được Đài truyền hình Việt Nam phát sóng trên kênh VTV1 vào tối 8/10 để phục vụ khán giả cả nước. Cựu Đại sứ Pháp Jean-Noel Poirier mong rằng thời gian tới, “Hà Nội của tôi” sẽ được trình chiếu tại Pháp và các nước trên thế giới để Hà Nội - mảnh đất ngàn năm văn hiến được bạn bè quốc tế biết đến và thấu hiểu nhiều hơn.
Đến MV “Hà Nội 12 mùa hoa”
Nếu cựu Đại sứ Pháp Jean-Noel Poirier vừa dành tặng Hà Nội món quà “Hà Nội của tôi” thì nam ca sĩ trẻ Phan Trung Kiên - người vừa giành Huy chương Vàng tại cuộc thi “Festival châu Á-Thái Bình Dương 2017” tại Hong Kong (Trung Quốc) đã tri ân Hà Nội bằng MV (music video) “Hà Nội 12 mùa hoa” (sáng tác: nhạc sĩ Giáng Son).
MV “Hà Nội 12 mùa hoa” do Phan Trung Kiên thực hiện vừa ra mắt khán giả cả nước, điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên một nam ca sĩ thực hiện cả phần nhạc và hình ảnh cho ca khúc. Trước đó, ca khúc này chủ yếu được thể hiện bởi các giọng ca nữ có kỹ thuật, nhiều kinh nghiệm như Khánh Ly, Thu Phương, Dương Hoàng Yến...
Phan Trung Kiên năm nay mới 22 tuổi, đang theo học khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia sở hữu giọng bass - một loại giọng đang cần được bổ sung cho nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam. Anh được đánh giá là “hiện tượng mới” của làng Opera Việt với chất giọng trầm ấm và những nốt ngân rung có sức “công phá” cảm xúc của người nghe. Tuy nhiên, nhằm đổi mới hình ảnh và tiếp cận gần khán giả, Trung Kiên đã mạnh dạn thực hiện MV “Hà Nội 12 mùa hoa” theo phong cách semi-classical và được nhạc sĩ Giáng Son đánh giá cao bởi chất giọng ấm áp, tình cảm.
MV “Hà Nội 12 mùa hoa” lấy bối cảnh Hà Nội những năm 1954 - 1960, nội dung kể về câu chuyện về mối tình đẹp của một chàng trai trí thức với người con gái Hà thành - một cô gái rất yêu hoa. Chuyện tình của cặp trai tài - gái sắc cứ trong sáng và lãng mạn như một bản tình ca cho đến khi cô gái phải theo gia đình chuyển đến sống ở một thành phố khác và để lại lá thư chia tay.
Sau khi cô gái rời đi, chàng trai cứ lang thang trên những con phố nơi cả hai từng cùng nhau đi qua và hồi tưởng lại ký ức xưa… Mặc dù tên ca khúc là “Hà Nội 12 mùa hoa” song MV này hoa chỉ là điểm nhấn, xuất hiện điểm xuyết chứ không làm theo kiểu “văn tả cảnh”, tức là có đủ 12 loại hoa và diễn giải từng loại hoa như lời bài hát.
Theo ca sĩ Phan Trung Kiên, thông qua MV “Hà Nội 12 mùa hoa” anh muốn giành tặng cho gia đình, các thầy cô trong Học viện âm nhạc đã luôn ở bên cạnh động viên, ủng hộ trong suốt thời gian qua. “Và đặc biệt, tôi muốn tri ân Hà Nội nhân dịp Thủ đô kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng (10/10/1954 - 10/10/2017), góp thêm tiếng nói nghệ thuật cho mảnh đất ngàn năm văn hiến”, ca sĩ Trung Kiên chia sẻ.