Sinh viên làm liều
Ảnh minh họa |
Theo đó, trong một lần về quê, Võ Đình Tuấn đến một tiệm kinh doanh internet ở Hải Lăng, rồi dùng kỹ thuật chiếm tài khoản facebook “Duc Anh”… Sau khi làm chủ được tài khoản, qua nghiên cứu lịch sử trò chuyện, Võ Đình Tuấn biết được chủ nhân của facebook này hiện đang công tác ở Hàn Quốc. Đặc biệt, người này thường xuyên trò chuyện qua facebook với hai người em bà con có tên Hương và Huyền hiện đang sinh sống tại Hà Nội…
Khi đã làm chủ được facebook “Duc Anh”, Tuấn chát với cả hai chị Hương và Huyền. Chuyện trò được một thời gian, Võ Đình Tuấn bắt đầu thực hiện kế hoạch lừa đảo của mình. Theo đó, Tuấn đã đặt vấn đề với chị Huyền, nếu mua thẻ cào Việt Nam để chơi game, 1 thẻ 100 nghìn đồng sang bên Hàn Quốc bán lại được hơn 300 nghìn đồng, khi hợp tác làm ăn lợi nhuận sẽ được chia đôi. Vì cứ nghĩ Võ Đình Tuấn là người “anh họ” nên chị Huyền đồng ý kết hợp làm ăn. Theo đó, chị Huyền gửi qua cửa sổ chát seri và mã thẻ cào điện thoại loại mệnh giá 200 nghìn đồng và 500 nghìn đồng. Tương tự, với chị Hương, Tuấn cũng thực hiện chiêu lừa trên.
Sau một thời gian kết hợp làm ăn, chị Hương và Huyền đã gửi 264 thẻ cào cho Tuấn, với tổng trị giá hơn 85 triệu đồng. Về phần mình, sau khi nhận số thẻ cào này đã nhanh chóng chuyển vào các tài khoản mà Tuấn đăng ký tại Baokim.vn để quy đổi thành tiền, sau đó thực hiện rút tiền về tài khoản ngân hàng.
Một thời gian hợp tác làm ăn với người “anh họ” ở bên Hàn Quốc các nạn nhân mới biết mình bị lừa, liền trình báo cơ quan công an. Sau thời gian điều tra, công an tỉnh Quảng Trị đã xác định Võ Đình Tuấn là thủ phạm chính của vụ lừa đảo. Khi biết công an đang truy tìm mình, Tuấn đã lên kế hoạch lẩn trốn vào TP. Hồ Chí Minh.
Nhưng, trước khi bỏ trốn Tuấn đã về TP. Hội An (Quảng Nam) để thăm bạn gái, tại đây qua sự vận động của người thân cùng lực lượng công an, Võ Đình Tuấn đã không đón xe vào TP. Hồ Chí Minh như dự kiến, mà đồng ý ra trình diện tại cơ quan công an để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.