Thế nào là bình đẳng giới?
Tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng | |
Đánh thức tiềm lực của phái yếu | |
Cảm thức “Hy sinh”: Không hoàn toàn là phẩm chất! |
Có bạn PV một kênh truyền hình ngỏ ý muốn phỏng vấn mình về vấn đề bình đẳng giới nhân để chuẩn bị cho ngày 20/10 sắp tới, tôi cười rất vui. Tếu táo một hồi, để bạn ấy hiểu rằng, tôi không quan tâm lắm đến những ngày 8/3 hay 20/10 theo kiểu trào lưu "chờ nhận quà" hoặc tát nước theo mưa kể lể những bất công này nọ... vì đơn giản ngày đó chỉ có ý nghĩa lịch sử khi phụ nữ đòi hỏi những quyền pháp lý đương nhiên, đòi hỏi những quyền đó được ghi vào hiến pháp pháp luật.
Ngày nay, những "nữ quyền" đương nhiên ấy đã được hiến pháp - pháp luật công nhận rồi, thì "chất lượng" hạnh phúc của người đàn bà Việt Nam nhiều phần do trình độ dân trí nói chung, trình độ hiểu biết, sự khai phóng, nội lực của bản thân mỗi người đàn bà quyết định. Do đó, để cảm nhận sức mạnh nữ quyền đích thực, phái đẹp hãy nỗ lực tự khai phóng bản thân, hiểu biết, chủ động sống và không thể thiếu một tấm lòng nhân hậu vị tha.
Có câu nói: Hãy thay đổi chính bạn... rồi bạn sẽ nhìn thế giới khác đi! Phái đẹp chúng mình hãy ngừng ca thán về đàn ông, vì khi bạn thốt ra một lời ca thán, đổ lỗi thì ngay lập tức họ sẽ đáp lại gấp nhiều lần gồm những điều buộc tội và chê bai bạn, tất nhiên là theo chiều hướng nặng nề hơn! Đó là quy luật của sự đáp trả, đó là nội dung thực tế của những bài đăng trên truyền thông khi đề cập đến vấn đề bình đẳng giới chưa bao giờ cũ này.
Tôi thường hay nói đùa rằng: Nơi nào trên trái đất mà đàn ông và đàn bà trở thành tội đồ của nhau mặc dù họ lại luôn cần nhau và không thể có được một lối sống độc lập chủ động, thì đó là Việt Nam!? Nên chăng, phái đẹp chúng mình hãy chú tâm vào việc bạn sống chủ động và dấn thân hết mình, hiểu được giá trị của bản thân, bởi giá trị của chị em đâu chỉ trong hệ tham chiếu với một người đàn ông duy nhất?
Thế giới loài người được hoàn hảo bởi hai nửa luôn luôn khác biệt nhau, luôn luôn hút nhau, luôn luôn tương tác, tương hỗ lẫn nhau: âm là đàn bà, dương là đàn ông. Thượng đế an bài như thế và không có cách nào khác là hai nửa ấy phải biết chung sống với nhau để hoàn thiện mình. Sao cho âm - dương cân bằng thì đó là cái đích của cuộc đời chúng ta!
Nhưng một cá thể nam nào đó không đại diện cho toàn bộ phần dương, một cá thể nữ nào đó không đại diện cho toàn bộ phần âm, do đó hãy bình tâm để lựa chọn và chung sống thuận theo tự nhiên, có được sự hòa hợp âm - dương tự nhiên đích thực. Bạn được quyền chủ động chọn cuộc sống của mình cơ mà?
Đừng vì một cá thể, hay một nhóm cá thể, thậm chí một cộng đồng nhiều cá thể vướng vào chứng nọ tật kia mà mất đi niềm tin khoa học, mất đi niềm vui sống, kiểu như bây giờ nhiều bạn phái đẹp hay nói câu cửa miệng "Chỉ có những người đàn bà mới thực sự thương yêu nhau" - nói thế ấy là phái đẹp đang bị ám ảnh thất vọng đấy. Thậm chí có người còn kêu nên: "Hãy cứu lấy đàn ông... vì họ là nạn nhân của thói gia trưởng, nạn nhân của rượu bia, nạn nhân của thói trăng hoa, bất chung thủy, vân vân thứ!".
Tôi cứ nghĩ mãi, và tin rằng, bạn không cần lo cứu đàn ông đâu, họ tự nhận thức sự an nguy của họ và tự trưởng thành nếu cá thể đó có khả năng. Nhược bằng, bản thân họ không có khả năng ấy, bạn càng không thể thay đổi người khác, tin tôi đi.
Cái mà bạn cần thay đổi, đó là thái độ sống của chính bạn! Hãy suy nghĩ rằng, thế giới rộng lớn này là ngôi nhà của bạn, chứ đừng ngồi âm thầm mà cay đắng bên bờ ao làng mình. Tự do và hoan hỉ tự tại chỉ có được khi bạn tự khai mở, khai phóng nội lực, hiểu biết và khai phóng tâm hồn - trái tim của bạn khỏi những tư tưởng cổ hủ đang cầm tù chính bạn!
Có câu nói nổi tiếng: "Bạn leo núi không phải để thế giới thấy bạn mà để bạn có thể nhìn thấy cả thế giới" (“Climb mountains not so the world can see you, but so you can see the world”). Công cuộc tìm hiểu rồi chung sống với một đấng đàn ông nào đó, đối với phái đẹp chúng ta có thể ví von giống như cuộc leo lên một đỉnh núi.
Theo cách hiểu này, nghĩa là bạn hãy dừng dứt việc mong chờ người đàn ông ghi nhận những gì bạn làm cho họ, vì như vậy xem ra bạn vẫn đang làm vì một cuộc mặc cả ngầm không văn bản, vì thế, bạn sẽ dễ dàng đổ vỡ và thất vọng nếu sau đó bạn không nhận lại được điều tương đương như công sức bạn bỏ ra.
Ngược lại, bạn hãy nghĩ rằng, bạn hành động vì bạn muốn thế. Rằng, đó là công cuộc để bạn khám phá mình ở một cuộc vượt lên chính bản thân, nhìn thấy bản thân và thế giới trên một góc nhìn thú vị. Bạn nhận ra mình đã nỗ lực lao động và khả năng yêu thương "người khác" của bạn nhiều ít đến đâu? Bạn đã nhẫn nại đến mức nào?
Nếu thấy cuộc leo lên đỉnh núi "hôn nhân" đó không đem lại niềm vui, không hữu ích, bạn có thể giã từ đỉnh núi đó... Có sao đâu, vũ trụ còn rất nhiều đỉnh núi đẹp đẽ, thú vị khác để giúp bạn nhận ra giá trị bản thân cơ mà.
Phái đẹp chúng mình đừng đánh mất thời gian cuộc đời chỉ để "luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng" (thơ Xuân Quỳnh), để rồi ca thán về nửa kia nữa. Các bạn hãy chăm sóc thân thể, trí tuệ và tâm hồn các bạn thật tươi mới và mãnh liệt, bạn sẽ nhìn thấy bầu trời và cuộc sống khác đi.
Hãy sống theo cách chủ động và tự chịu trách nhiệm.