Tiếng vọng thời gian
Đại thắng mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc hơn 20 năm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà kết quả là chấm dứt hoàn toàn sự chia cắt hai miền Nam - Bắc, dẫn đến thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.
Đó cũng là kết thúc một giai đoạn lịch sử tối tăm không phải chỉ của riêng một dân tộc, mà còn là của nhân loại, để mở ra một thời đại mới, thời đại của công bằng và chính nghĩa; làm phá sản hoàn toàn một học thuyết thực dân với tham vọng muốn tuyệt đối hóa sức mạnh vật chất; để chắp cánh cho một học thuyết mới, học thuyết về sức mạnh của tinh thần, của ý chí; sức mạnh của văn hóa và của con người…
Từ đó cho đến nay đã 40 năm trôi qua. 40 năm không phải là một quãng thời gian quá dài trong cuộc sống. Với lịch sử, thời gian ấy lại càng khiêm tốn. Song chính bởi những hàm lượng giá trị mà nó đã kết tinh lại để trở thành trầm tích trong quãng thời gian kể từ những ngày tháng Tư hào hùng năm ấy, mà cho đến tận hôm nay, và cả mai sau nữa, lịch sử dường như không bao giờ lùi xa. Không những thế, sự tiếp nối của những giá trị đã và đang từng ngày từng giờ được đắp bồi, đã khiến cho tầm vóc của đất nước chúng ta ngày càng được củng cố, ngày càng được nâng cao.
Bước chân ra khỏi cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc với bao nhiêu vẻ vang, tự hào, nhưng cũng đầy bỡ ngỡ khi bắt đầu đối mặt với những khó khăn, thách thức của cuộc sống thời bình. Những khó khăn, bỡ ngỡ ấy có mặt từ trong mỗi gia đình đến cả dân tộc, qua bao nhiêu biến thiên của xã hội và thời cuộc, nhưng chưa bao giờ truyền thống quật cường và lòng tự tôn dân tộc của biết bao thế hệ con cháu Lạc Hồng bị mai một…
Lịch sử gắn liền với thời gian. Nhưng không phải chỉ có thời gian, mà còn là những giá trị, những chất liệu sống. Đó là những sự kiện, những con người, những vấn đề đã in dấu trong quãng thời gian đó…; đã làm nên những giá trị của lịch sử. Bốn thập kỷ trôi qua, ý nghĩa và tầm vóc thời đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 ngày càng được khẳng định sâu sắc hơn bởi những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo…
Chính vì vậy mà trong những ngày này, hòa chung với không khí náo nức của cả nước hướng về ngày kỷ niệm 40 năm Đại thắng mùa Xuân năm 1975, náo nức lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của Dân tộc trong năm 2015 này, thì nhắc đến những thành tựu to lớn mà chúng ta đã đạt được trong quãng thời gian ấy thực sự là những tiếng vọng tiếp nối đầy ý nghĩa…
Và trong những tiếng vọng chung ấy, có một mạch nguồn vừa âm thầm, vừa mãnh liệt như mạch máu sống của nền kinh tế mang tên Ngân hàng đã không ngừng nhịp với sự phát triển, đổi mới của đất nước. Một “con đường tiền tệ” đã trở thành huyền thoại ghi dấu bao đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ ngành Ngân hàng trong suốt 40 năm qua... Và hôm nay, trong dòng chảy hội nhập kinh tế quốc tế, để xây dựng được 1 đến 2 ngân hàng ngang tầm khu vực như mục tiêu mà Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đề ra, hẳn nhiên, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để vững tin và hi vọng về một chương mới, khi nhìn về lịch sử với bề dày thành tựu đáng tự hào…