Trải lòng của một cán bộ trước ngày nghỉ hưu
Chị Đoàn Thị Oanh |
Gặp chị Đoàn Thị Oanh – chuyên viên Phòng Cấp tin doanh nghiệp của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) – Ngân hàng nhà nước trong một buổi chiều mùa hạ, giữa cái oi nồng của tiết trời tháng 7, cuộc trò chuyện được chị mở đầu bằng những câu thơ hóm hỉnh của một tác giả nào đó nói về người sắp nghỉ hưu: Về hưu thanh thản, vẫn thường nghe/ “Nghỉ phép quanh năm”, thỏa hội hè/ Trang phục thong dong quần áo cộc/ Thương người đương chức phải com-lê.
Và cứ thế câu chuyện giữa tôi và chị thật tự nhiên rôm rả, thoải mái đã xua tan bầu không khí bức bối của đất trời. Càng tiếp xúc với chị, tôi càng cảm nhận được sự niềm nở, lòng nhiệt tình, tươi vui luôn toát lên qua từng lời nói, ánh mắt, nụ cười. Nếu như không được biết trước thì chắc tôi không nghĩ chị đang đi nốt chặng cuối của một đời công chức. Một tinh thần lạc quan, tươi trẻ khiến bất cứ ai mới gặp chị lần đầu cũng như được tiếp thêm nhiều cảm xúc mới.
Chị Đoàn Thị Oanh luôn tự hào vì được sinh ra và lớn lên trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng: Xã Nam Giang, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định. Nhớ lại năm đó, khi mới 17 tuổi, ở vào độ tuổi sung sức nhất của thời con gái, chị đã hăng hái đăng ký tham gia lực lượng thanh niên xung phong. Vì được học hành đến nơi đến chốn, lại nhanh nhẹn hoạt bát nên chị đã được tuyển vào làm kỹ thuật viên tại Viện kỹ thuật quân sự trực thuộc Tổng cục kỹ thuật - Bộ tổng tham mưu.
Mãi đến năm 1991 chị mới xin chuyển công tác vào làm tại Ngân hàng Nhà nước. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đến nay, sau 12 năm hoạt động trong quân ngũ, 24 năm lao động và cống hiến trong ngành Ngân hàng, như một lẽ tự nhiên, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chị sẽ được hưởng chế độ hưu trí của nhà nước. Không tránh khỏi tâm trạng nôn nao, bồn chồn về cái ngày được định trước này, trải qua biết bao cung bậc cảm xúc vui buồn về chuyện đời, chuyện nghề, chị đã bồi hồi trải lòng về quãng thời gian công tác của mình.
Trong 24 năm công tác trong ngành Ngân hàng, từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, rồi chuyển sang Vụ tín dụng – Ngân hàng Nhà nước và nay là Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) – Ngân hàng Nhà nước, với bản chất của một người đã từng được học tập và rèn luyện trong quân ngũ nên dù ở bất cứ đơn vị nào, mọi tác phong sinh hoạt và làm việc của chị luôn đĩnh đạc, thể hiện bản lĩnh vững vàng. Cũng chính vì lẽ đó mà chị đã dành được nhiều tình cảm tin yêu, quý mến từ bạn bè, đồng nghiệp.
Trong công tác chuyên môn, chị được lãnh đạo phân công nhiệm vụ thu thập, kiểm tra, kiểm soát thông tin và số liệu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp trước khi cung cấp cho các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp trong nước và đối tác nước ngoài. Yêu cầu mọi thông tin pháp lý trong bản báo cáo phải đầy đủ, chính xác nên chị đã miệt mài điện thoại đến từng doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Công việc của chị đôi khi gặp trở ngại, khó khăn do doanh nghiệp không nhiệt tình hợp tác.
Với tinh thần trách nhiệm của mình, chị Oanh luôn trăn trở suy nghĩ để tìm ra nhiều giải pháp tối ưu nhằm đẩy nhanh quy trình xử lý các bản thu thập và trả lời tin, hoàn thành tốt nhất về chất lượng, số lượng báo cáo. Vì công việc, đôi khi chị phải đi sớm về muộn và chịu nhiều áp lực, nhưng chị xem đây là niềm vui, niềm hạnh phúc. Hơn ai hết chị hiểu rằng khi khách hàng hài lòng về chất lượng phục vụ thông tin thì hình ảnh và uy tín của CIC ngày càng được nâng lên tầm cao mới…
Mặc dù công việc chuyên môn chiếm toàn bộ thời gian làm việc, nhưng chị vẫn được lãnh đạo tin tưởng giao phụ trách công tác Công đoàn. Với tư cách là một ủy viên BCH Công đoàn CIC và là tổ trưởng Tổ công đoàn Phòng Cấp tin doanh nghiệp, những năm qua chị Oanh luôn sắp xếp thời gian tham gia mọi phong trào của Công đoàn Nhà nước, Công đoàn ngành Ngân hàng và Công đoàn đơn vị tổ chức.
Chị luôn hăng hái, gương mẫu thực hiện và động viên các đoàn viên khác cùng hưởng ứng các phong trào thi đua như: thi viết về văn hóa công sở, thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam nhân dịp 85 năm thành lập, thi tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủng hộ các phong trào giúp đồng bào bị thiên tai; chung tay góp sức bảo vệ Biển Đông; ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa và chủ động tham gia vào các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, cũng như các hoạt động xã hội, từ thiện khác…
Với tinh thần trách nhiệm, năng nổ, nhiệt tình nên khi đảm trách bất cứ công việc gì chị đều khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của mọi người. Do đó, hàng năm chị Oanh đều đạt danh hiệu Lao động giỏi.
Ghi nhận những công lao đóng góp ấy, chị đã được Thống đốc NHNN Việt Nam tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng”. Nhiều năm liền chị được tặng thưởng Giấy khen “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”; Danh hiệu Nữ công “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” do Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Trung ương; Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bình chọn. Mới đây nhất, chị được tôn vinh trong Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2010 – 2015 do đơn vị tổ chức.
Như không muốn nói nhiều về những gì mình đạt được, bất chợt chị lại quay sang bấm đốt ngón tay đếm ngược ngày tháng và thầm nghĩ chẳng mấy nữa mọi cảnh vật xung quanh, từ căn phòng làm việc thân quen đến bộ bàn ghế, chiếc máy vi tính, cái hộp đựng bút, giá để tài liệu kia cũng sẽ lùi vào miền ký ức. Vẫn biết quy luật cuộc đời là thế, và nó không loại trừ bất cứ ai, tuy nhiên với những kỷ niệm buồn vui trong suốt mấy chục năm làm việc, lúc này chắc hẳn chị không tránh khỏi chút cảm giác bồi hồi, nhớ nhung, và có lẽ là cả tiếc nuối về chặng đường mình đã đi qua. Nhưng rồi chị lại nghĩ và tự động viên mình, rồi đây những đồng nghiệp trẻ sẽ thay chị tiếp nối những công việc thân quen gắn bó kia, họ sẽ tiếp tục làm tốt như những gì chị đã từng làm.
Tôi xin chúc chị dồi dào sức khỏe, luôn lạc quan yêu đời, sống vui vẻ, đầm ấm hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chị sẽ mãi là người bạn, người chị thân thiết để các thế hệ đàn em nhớ mãi!