Trong nhan sắc của hoa và rừng
Cuối tuần người dân thành phố thường muốn tìm các địa chỉ tiện đường, gần gũi để đi du lịch. Gần nhất thì có làng hoa Nhật Tân, bãi giữa sông Hồng, rồi xa hơn một chút là Thiên Đường Bảo Sơn, các vườn hoa khu vực Gia Lâm, Văn Giang (Hưng Yên)... Xa hơn nữa, trong khu vực Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) có nhiều điểm đến được lựa chọn, giúp người dân được thỏa thích vui chơi, chụp ảnh, vừa trở về với núi rừng gần gũi với thiên nhiên.
Khách tạo dáng bên hoa |
Hôm vừa rồi, một số nhà văn nói rằng muốn ngược lên Ba Vì, thoát ra khỏi những bộn bề lo toan của cuộc sống. Vậy là chúng tôi đã đến thủ phủ hoa hồng trong khu du lịch Paragon Hill, thôn Muồng Cháu, xã Vân Hòa. Vườn hoa hồng nơi đây vừa được tổ chức Guiness Việt Nam công nhận là vườn hồng lớn nhất Việt Nam. Nơi đây không khí trong lành, lượng ôxy cao gấp chục lần ở thành phố, rất ít bụi lơ lửng trong không khí. Hơn thế nơi có rất nhiều núi, đồi, ao hồ và cây xanh. Đặc biệt hơn, một thế giới hoa hồng chào đón chúng tôi. Tại lối vào vườn hồng, Ban quản lý dựng hình một chú heo khổng lồ bằng hoa rất cuốn hút. Khung của chú heo được tạo bằng thép chắc chắn, rồi hàng chục công nhân kết hoa hồng phủ toàn thân chú heo. Đây chú heo “hoa hồng” lớn nhất tôi từng thấy. Khách tham quan thích thú chụp ảnh. Cả triệu đóa hoa tươi đang khoe sắc trong thung lũng lãng mạn, trữ tình.
Chủ vườn hoa hồng cho biết nhóm các anh đã phải mất hai năm để ươm trồng vườn hồng khổng lồ này. Các anh từng mua cả một đồi hoa hồng ở Sapa về trồng, nhưng do không phù hợp khí hậu, nhiều cây đã không sinh trưởng được, nên lại phải đi tìm các giống hồng khác. Đến nay vườn hồng có khoảng 100 giống hoa hồng khác nhau, cả giống hoa trong nước và nước ngoài. Những ông chủ trẻ đã xây dựng các khu nhà sàn trên các khu đồi rất đẹp, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên để du khách có thể đến nghỉ dưỡng.
Chính vì địa điểm không quá xa trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận phía bắc, nên vườn hồng kỷ lục rất hút khách du lịch, nhất là trong những ngày cuối tuần, hay các dịp nghỉ lễ. Những gia đình có xe ô tô thường lựa chọn đưa cả nhà về đây ngắm hoa, thưởng thức các dịch vụ trong khu sinh thái. Nếu muốn nghỉ lại đêm, có nhà sàn ấm cúng với giá phải chăng cho du khách. Đây cũng là khu sinh thái có nhiều nhà sàn nhất Việt Nam. Đến đây, ngoài việc chiêm ngưỡng vườn hồng khoe sắc thắm, khách tham quan còn được hòa mình vào không khí của chợ quê. Ban tổ chức tái hiện khung cảnh mua bán, trưng bày món ăn dân dã. Các trò chơi dân gian như Ném còn, ô ăn quan, tò he, vẽ tranh Đông Hồ, kéo co, đánh đu, ảo thuật, múa rối nước, diễu hành... cũng được tái hiện để mọi người cùng tham gia.
Rất nhiều không gian thưởng ngoạn khác nhau được tạo dựng trong 200ha của khu sinh thái, nhưng chúng tôi không có đủ thời gian để đi hết. Mọi người đi dạo dường như là muốn được chụp thêm nhiều ảnh nữa, trong nhan sắc của rừng, hoa và thung lũng diệu vợi. Tôi hiểu rằng, khi con người biết khai thác bền vững, khai thác đi đôi với bảo vệ, trân trọng rừng, trân trọng vẻ đẹp thiên nhiên, thì chính thiên nhiên sẽ tạo ra sự hài hòa đến khó tưởng.
Đã có những dự án sinh thái phá sinh thái. Đã có những khu du lịch bị khai thác đến kiệt quệ, trở nên hoang tàn, ngộp thở. Nhưng thung lũng hoa hồng này cho chúng ta sự thư thái riêng biệt, giữa thâm trầm của rừng, núi đồi và hoa thơm.