Từ câu chuyện thần kỳ - U23 Việt Nam!
Không thể tin nổi! Dù là nhà văn với trí tưởng tượng bay bổng đến bao nhiêu, dù các chuyên gia bóng đá lâu năm, giàu kinh nghiệm cũng chưa bao giờ nhận định đội tuyển U23 Việt Nam sẽ viết nên câu chuyện cổ tích... đánh bại đội tuyển Iraq, hạ gục U23 Qatar giành vé vào chung kết. Sự thực là bóng đá nước nhà đã chiến thắng. Cờ hoa rợp trời. Có lẽ cờ đỏ sao vàng cùng bóng đá nhiều đến mức chỉ thua ngày thống nhất đất nước 30/4/1975 tràn ngập lãnh thổ nước Việt.
Bóng đá luôn là môn thể thao vua bất ngờ và đầy kịch tính |
Chiến thắng tứ kết, bán kết, với những đường chuyền đẹp, những gây phút căng thẳng, đầy kịch tính, cuộc đấu trí hồi hộp... đã truyền cảm xúc đến người xem. Người xem này truyền cảm xúc đến cả những người chưa một lần chủ động xem bóng đá cùng vui mừng náo nức. Người ta đổ ra đường, người già và con trẻ cầm cờ bé, tráng niên và thanh niên cầm cờ to ăn mừng thắng lợi.
Dòng người trôi trên đường lớn nhỏ như không bao giờ dứt về khu trung tâm thành phố. Chiến thắng trận tứ kết với Iraq, trận bán kết với Qatar khiến người Việt gần gũi nhau, và lòng tự hào, tự tôn dân tộc được khơi dậy. Hóa ra, ai cũng yêu nước, và người ta yêu theo cách riêng của mình. Hóa ra, sức mạnh dân tộc đang tiềm ẩn, nếu biết kích hoạt và khai thác thì có thể làm nên chuyện lớn.
Người Việt có lý do để hân hoan vui mừng. Bóng đá vốn là một môn thể thao vua bất ngờ và kịch tính, biến ảo vô cùng. Có đội cầm chắc phần thắng trong tay mà hóa thành thua, có đội chấp nhận thua, đá thoải mái thì lại lấy được phong độ và chiến thắng.
Quy luật mạnh được yếu thua là rõ ràng, tuy nhiên trong bóng đá, đôi khi đội yếu lật nhào đội mạnh, đội khổng lồ vô địch thành chú bé tí hon trên sân cỏ với đội bị loại lần trước. Kịch tính và bất ngờ như các trận cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu thì chỉ có một không hai trong lịch sử bóng đá Việt trước mắt người Việt.
Người ta ví trọng tài như ông vua mặc áo đen trên sân cỏ. Ông vua sân cỏ quyền nghiêng trời lệch đất này đều xử ép U23 Việt Nam cả hai trận tứ kết và bán kết. Nếu như đấu với Iraq, chiến thắng sau bàn ghi điểm của Công Phượng và giữ nguyên tỷ số đến phút cuối cùng rồi ca khúc khải hoàn, thì niềm vui cũng trọn vẹn. Nhưng, kịch tính sẽ không còn, và trận đấu sẽ kém phần hấp dẫn. Khi trọng tài bắt phạt Việt Nam, tức và khó chịu thật, nhưng cảm xúc tâm trạng lại bùng lên.
Cả hai trận quyết liệt đi tiếp hay dừng lại với Iraq và Qatar, các cầu thủ U23 Việt Nam đều bị xử ép. Trọng tài người Australia là Christopher Beath quyết định sai, bất lợi và giúp U23 Iraq ghi điểm khi được hưởng không quả phạt 11m, thêm bàn gỡ hoà 1-1. Hòa và tiếp tục đeo bám, tranh tài ghi điểm, cũng có nghĩa là kịch tính không ngừng.
Trận sau, “vua áo đen cầm còi” trong trận đấu với Qatar là trọng tài Muhammad Taqi người Singapore lại lặp lại sai lầm như đồng nghiệp trước, thổi phạt đền bất lợi cho U23 Việt Nam. Cầu thủ phải đấu với cầu thủ, lại đấu thêm với trọng tài nữa thì kịch tính và sự hấp dẫn lại càng hấp dẫn.
Đấu với trọng tài hai trận này thì U23 Việt Nam thua tạm thời, nhưng bản lĩnh, lòng quả cảm, nhân từ và sức mạnh thể thao chân chính với kết quả ngoạn mục thì cầu thủ Việt lại thắng hai vị trọng tài ấy vĩnh viễn. Thể thao chân chính bao giờ cũng đào mồ chôn trọng tài yếu kém cả tâm lẫn tầm.
Cũng là thắng, nhưng thắng dễ dàng sẽ không vinh quang và kịch tính như thắng khó khăn, ác liệt, ngang ngửa. Bóng đá đâu phải chỉ cơ bắp và trí tuệ, mà còn là nghệ thuật và những xuất thần kịch tính; chẳng khác gì người đẹp bí ẩn huyền bí, càng chinh phục khám phá, càng bất ngờ, hấp dẫn, mê dụ là vậy.
Bóng đá Việt Nam thăng trầm cùng với nước mắt người trong cuộc và người hâm mộ bao phen. Những lùng nhùng nghi vấn bán độ, dàn xếp tỉ số, và chuyện nội bộ lủng củng, đặc biệt là thành tích thi đấu giảm sút khiến người hâm mộ chán nản, buồn.
Có người như tín đồ của “Túc cầu giáo” cuồng bóng đá, sành sỏi bóng đá đã quay lưng lại với trái bóng tròn Việt Nam, cực đoan đến mức chỉ xem bóng đã châu Âu và thế giới. Giữa lúc hoang mang và buồn với bóng đá nước nhà thì bỗng dưng các cầu thủ trẻ U23 thăng hoa bất ngờ, và chiến thắng khiến hàng triệu con tim sung sướng đến ngẹt thở, hạnh phúc đến mức nhảy cẫng lên.
Chiến thắng xứng đáng, bởi các cầu thủ bộc lộ hết năng lực, đá nhiệt tình và thắng bằng chính nội lực của mình. Huấn luyện viên đội tuyển Park Hang Seo nói rằng: "Trước khi giải đấu bắt đầu, tôi đã nói U23 Việt Nam là một đội bóng đặc biệt, và họ đặc biệt ở tinh thần thi đấu. 23 cầu thủ của tôi là những chiến binh. Tôi đã nói với người hâm mộ rằng họ sẽ không phải thất vọng".
Người cầm quân quả là tài ba, mẫu mực. Ông Park như cái đầu tầu tuyệt hảo kéo những toa tầu lao lên phía trước hành trình đến chiến thắng. Cũng dàn cầu thủ ấy rải rác ở khắc nước, nhiều huấn luyện viên không chọn được cầu thủ tiêu biểu đặc sắc, và lực bất tòng tâm loay hoay không tìm được lối chơi và thành tích cũng chỉ là “nhất mẹ nhì con” trong ao làng khu vực.
Chỉ đến Park Hang Seo thì đội tuyển U23 Việt Nam mới mang linh hồn mới, trí tuệ mới, cảm xúc mới và tất nhiên là chiến thắng mới. Cũng phải khen Liên đoàn Bóng đá Việt Nam biết đãi cát tìm hồng ngọc, biết chọn mặt gửi vàng. Nếu như lại chọn huấn luyện viên nội là ông x, ông y nào đó hò voi bắn súng sậy, hay ông ngoại quốc nào đó khệnh khạng, mù tịt văn hóa cầu thủ Việt thì cơ sự sẽ ra sao?
Bóng đá mang lại cảm hứng cho toàn xã hội. Cảm hứng U23 vào chung kết là niềm hứng khởi lấn át đè bẹp chuyện mưu sinh cơm áo gạo tiền và nỗi lo chi tiêu khi Tết Nguyên đán lại về. Quên đi nỗi buồn và vui cùng nhịp nhảy của bóng đá. Ước chi cảm hứng này được truyền đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Các anh chị hành chính “cạo giấy” sáng cắp ô đi tối cắp về đừng uể oải làm việc, và không hành dân nữa, để được mọi người hoan hô.
Những ông quan tham nhũng đừng uống nước cả cặn, làm đường xấu, xây công trình kém, đừng mua quan bán chức nữa để được tiếng là thanh liêm cho người Việt hân hoan đón chào, không coi các vị là sâu mọt... Ước rồi lại mong. Mong đến một ngày nào đó Việt Nam có nhà khoa học, nhà văn được Giải thưởng Nobel và người Việt lại đổ xuống đường chào đón, hân hoan với cảm hứng bất tận như mùa vàng bóng đá Việt năm nay.
Trận đấu chung kết Giải bóng đá U23 châu Á đang chậm rãi đến gần. Dù thắng hay thua, thì các cầu thủ U23 Việt Nam cũng đã viết xong câu chuyện thần kỳ là có thể thắng những đối thủ mạnh nhất châu Á, và làm cho cả tỷ người Trung Quốc thèm muốn, ước ao đội nhà cũng một lần oanh liệt như Việt Nam.
Chúng ta khen và cổ vũ cho đội tuyển nhà hết lời với sự nồng nhiệt hiếm có. Chẳng có lý do gì để ca thán, trách móc nếu đội nhà thua. Bởi họ đã cống hiến thi đấu đến 200% năng lực thực của mình. Đồng bào đang chờ đón các cầu thủ trở về. Cờ hoa, biểu ngữ sẽ lại rợp trời.