Từ Tokyo rực rỡ sắc hoa anh đào...
Dù chậm hơn dự báo "cherry blossom" - ngày hoa nở rực rỡ nhất trong mùa - tới 5 ngày, nhưng thủ đô Tokyo những ngày này thực sự là ngày hội, thu hút rất đông du khách quốc tế đến chiêm ngưỡng sự quyến rũ của các giống anh đào khoe sắc. Đúng chủ nhật tuần trước, Hanami - lễ hội truyền thống ngắm hoa anh đào Nhật Bản đã bắt đầu. Ngay trong ngày "khai hội", hàng triệu lượt khách đã đến các địa điểm như: Shinjuku Gyoen, Ueno Park, Chidorigafuchi, Sumida Park… để tham dự.
Nhưng những ngày này, Tokyo không chỉ đông khách du lịch, mà rất nhiều người dân Nhật Bản, ở mọi lứa tuổi, dù bận bịu đến đâu cũng thu xếp thời gian để đến các địa điểm thưởng lãm hoa anh đào. Một giáo sư ở Đại học Chuo nói với tôi: "Chỉ có ở dưới tán hoa anh đào bạn mới thấy được người Nhật chúng tôi cuồng nhiệt như thế nào". Còn anh Shogo Kuriyama, 24 tuổi, cho biết năm nay anh và các bạn quyết định tổ chức Ohanami - bữa tiệc của người Nhật dưới hoa anh đào - ở công viên Inokashira (Tokyo), với rất nhiều loại bia anh thích. Ngoài ra, mỗi bạn trẻ đều có cách tận hưởng mùa hoa anh đào của riêng mình, có người đi dạo chụp ảnh cùng bè bạn, có người đi vẽ tranh, hay đơn giản chỉ là ngồi ngắm dòng người nhộn nhịp.
Để thưởng lãm hoa anh đào, người Nhật cũng như du khách đều phải đi rất sớm. Những ai may mắn thì thường chọn được những vị trí thật đắc địa để bày tiệc cũng như ngắm hoa như ở bên hồ hay dưới những cây anh đào đẹp. Ở công viên Ueno, rất nhiều người đã chọn cách đi thuyền bập bềnh trên dòng nước để có những trải nghiệm khác lạ với hoa anh đào (khoảng 2.000 yên - tương đương 500.000 đồng/60 phút).
Các địa điểm ngắm hoa anh đào ở quanh Tokyo luôn đông nghẹt trong thời gian này. Vì thế, các dịch vụ quanh việc ngắm hoa anh đào cũng khá phong phú, từ phục vụ ăn uống tại địa điểm ngắm hoa, dịch vụ cho thuê thuyền, các cửa hàng đồ lưu niệm bán các vật phẩm liên quan đến hoa anh đào: cốc chén, đũa, tranh, quạt, bưu thiếp, búp bê, túi và… bánh kẹo hình hoa anh đào.
Người Nhật Bản tự hào là đất nước của hoa anh đào, có lễ hội hoa anh đào rất độc đáo và hấp dẫn du khách. Hà Lan nổi tiếng là xứ sở hoa tuy-lip, Bungari là đất nước của hoa hồng, còn Malaysia thì khiêm nhường hơn, họ chọn hoa dâm bụt làm quốc hoa… Dù rực rỡ kiêu sa, hay đằm thắm giản dị, mỗi loài hoa khi đã được các quốc gia chọn làm biểu tượng, thì dường như kèm theo đó là một chiến lược để phát triển loài hoa đó, đưa chúng xứng tầm là một sứ giả thân thiện của quốc gia trên trường quốc tế.
Đi giữa Tokyo khi hoa anh đào khoe sắc, ngắm nhìn dân tộc Nhật Bản hạnh phúc và tràn đầy cuốn hút, lòng tôi chợt nhớ về Hà Nội mến yêu, chợt buột lên câu hỏi: loài hoa gì là biểu tượng của Thủ đô ta?
Nguyễn Ngọc An (Từ Tokyo)