Vận hội mới - Tầm cao mới
Khi bánh xe của tháng Chạp năm Ất Mùi lăn đến vòng quay cuối cùng mang theo những cánh đào nở bung sắc biếc đón năm Bính Thân, ta chợt nhận ra, vậy là thêm 365 ngày đã khép lại.
Năm 2015, có thể nói là một năm ghi dấu nhiều mốc son trọng đại của đất nước và cũng là năm chứng kiến nhiều dấu ấn thành công, mặc dù, trong nước cũng như trên thế giới, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, bất ổn và âu lo.
Ảnh minh họa |
Nếu ví thành công của kinh tế Việt Nam đạt được năm 2015 là những “đặc sản” thì chúng ta đã có “mâm cơm tất niên” đón Tết thật nhiều dư vị, màu sắc...
GDP đạt mức tăng trưởng khá cao; Lạm phát tiếp tục duy trì ở mức thấp (dưới 1%); Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng khá; Tăng trưởng tín dụng có nhiều bứt phá ấn tượng; Vốn FDI đăng ký và giải ngân tăng mạnh; Thị trường bất động sản có chuyển biến tích cực; Môi trường kinh doanh cải thiện đáng kể…
Đặc biệt, năm 2015, với một loạt các hiệp định thương mại được ký kết: FTA, TPP, AEC… đã góp phần đưa nước ta tiến những bước dài và sâu vào “sân chơi” hội nhập; làm gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, củng cố niềm tin của người dân và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế .
Làm nên bức tranh kinh tế tổng quát nhiều sắc màu ấm áp ấy, có tông màu khá chủ đạo mang tên Ngân hàng. Nếu quay ngược kim đồng hồ, nhìn lại quãng thời gian của mấy năm về trước, mới thấy hết sức vươn, sức bật của ngành Ngân hàng trong việc góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế…
Những “con ngựa bất kham” với tên gọi thanh khoản, lãi suất, tỷ giá, thị trường vàng… giờ đây đã trở nên thuần phục. Giữa Ngân hàng và Doanh nghiệp ngày càng tìm được “tiếng nói chung” khi mặt bằng lãi suất hiện nay chỉ còn bằng khoảng 40% mức lãi suất vào nửa cuối năm 2011 và thấp hơn giai đoạn 2005-2006. Dự trữ ngoại hối cũng được tăng lên đáng kể.
Đặc biệt thanh khoản của hệ thống ngân hàng từ chỗ thiếu hụt trầm trọng thì giờ đây đã được đảm bảo rất tốt. Nợ xấu được mệnh danh là “cục máu đông” ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế cũng đã được đưa xuống dưới 3% từ cuối tháng 9, vượt trước thời hạn đặt ra.
Tái cơ cấu hệ thống các TCTD cũng được coi là một trong những điểm sáng thành công nhất của hệ thống Ngân hàng giai đoạn 2011- 2015 nói riêng và của nền kinh tế nói chung khi đặt trong thế so sánh với tái cơ cấu đầu tư công và tái cơ cấu DNNN. Bởi, nó liên quan đến vấn đề sở hữu chéo, lợi ích nhóm, lũng đoạn, đầu cơ trên thị trường… nên đa chiều, xử lý phức tạp hơn nhiều.
Tất cả những lát cắt thành công nói trên đã mang lại dấu ấn, sức mạnh của sự đổi mới trong chỉ đạo điều hành cũng như trong tổ chức thực hiện hiệu quả CSTT và hoạt động ngân hàng trong một giai đoạn đầy khó khăn thách thức. Những lời hứa với Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng đã triển khai tích cực và đạt kết quả khả quan.
Mà người chèo lái con thuyền vượt qua bao sóng cả ấy không ai khác chính là vị thuyền trưởng – Thống đốc Nguyễn Văn Bình. Với độ “sắc”, “nhạy” trong tư duy và hành động; với tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thống đốc đã tập hợp, quy tụ được toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Ngành thành một khối thống nhất, làm nên sức mạnh tổng hợp để viết nên một chương sử với nhiều tông màu xán lạn hôm nay.
Nhưng, “không được ngủ quên trên chiến thắng” không phải ngẫu nhiên mà người đứng đầu ngành Ngân hàng Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã sớm đưa ra lời cảnh tỉnh như vậy trước toàn thể “tướng lĩnh” trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngành 2016.
Những vấn đề nội tại của nền kinh tế cũng như những thách thức mới phát sinh từ những diễn biến khó lường của thị trường tài chính quốc tế không cho phép chúng ta tự bằng lòng với chính mình. Câu chuyện lạm phát, tỷ giá, thanh khoản, nợ xấu… vẫn luôn là bài học chưa bao giờ cũ, buộc chúng ta không được chủ quan!
Cánh cửa vào năm 2016 Bính Thân đang dần mở… Mùa xuân năm nay như bừng sắc hơn khi đón ngọn gió trong lành, tươi mới từ sự kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hẳn chúng ta có quyền hy vọng về một trang sử mới, vận hội mới, tầm cao mới được viết nên bằng Trí tuệ và Bản lĩnh Việt Nam!