Vay tiền tỷ rồi tuyên bố... vỡ nợ
Ảnh minh họa |
Từng là một gương làm kinh tế giỏi ở địa phương, lại là cán bộ hội phụ nữ nên Ngô Thị Trang xây dựng cho mình một vỏ bọc khá uy tín với bà con hàng xóm. Tuy nhiên, sau một thời gian tham gia phường hụi, công việc làm ăn thua lỗ, lợi dụng lòng tin của người dân, lấy lý do mở rộng kinh doanh buôn bán, đảo khế ngân hàng, đối tượng này bắt đầu huy động vốn với lãi suất cao ngất ngưởng.
Tin tưởng vào cơ ngơi bề thế và cái mác gương làm kinh tế giỏi của Trang, gần 70 hộ dân trong vùng đã đem cả gia sản cho Trang vay mà không có bất kỳ một giấy tờ pháp lý nào. Khi biết, mình không có khả năng trả nợ, Ngô Thị Trang tuyên bố với các nạn nhân mình bị… vỡ nợ.
Trong số các nạn nhân của Ngô Thị Trang, có bà Thái Thị Mai. Bà Mai cho biết, hai vợ chồng làm quần quật ngày, đêm kiếm tiền dành dụm để xin việc cho con. Khi Trang đến hỏi vay để làm ăn, vì là chỗ quen biết, nên vợ chồ̀ng tôi cho Trang vay 3 lần với số tiền 196 triệu đồng. Sau khi Trang tuyên bố vỡ nợ cũng là lúc gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, bỗng phút chốc số tiền dành dụm hàng chục năm trời không cánh mà bay.
Tại huyện Đô Lương, trước đó cũng đã diễn ra một vụ vỡ nợ khác, do đối tượng Nguyễn Thị Loan thực hiện. Cũng với kịch bản, hứa trả lãi suất cao ngất ngưởng và những lần đầu đều trả lãi đúng hạn. Vì hám lợi và tin vào sự giàu có của Loan, không lâu sau đó, hàng chục người lần lượt sập bẫy. Tổng số tiền Nguyễn Thị Loan huy động được lên đến gần 24 tỷ đồng…
Có thể nói, nắm được tâm lý hám lợi của nhiều người, dưới vỏ bọc là thương gia, doanh nhân giàu có, gương làm kinh tế giỏi... các “chủ hụi” đã tung ra hàng loạt chiêu lừa để gom tiền, rồi sau đó bỏ trốn. Hệ luỵ của những trò lừa gạt này là nhiều gia đình nạn nhân bỗng chốc khuynh gia bại sản, gia đình xào xáo chỉ vì tín dụng đen.