Về Lai Châu nghe tiếng xuân reo sớm
Đảm bảo các chương trình tín dụng chính sách | |
NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đồng hành cùng người dân vượt khó | |
Cân đối nguồn lực, ưu tiên các chương trình tín dụng cấp bách |
Vượt qua cung đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai êm như ru, chúng tôi tiếp tục hành trình vượt đèo Ô Quý Hồ - một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc để đến với mảnh đất Lai Châu. Con đường đèo cao nhất và dài nhất Việt Nam hun hút, lẩn khuất trong những vách núi, thoắt ẩn thoắt hiện cùng với bản làng xa xa lẫn trong mây trắng như tạc vào Lai Châu một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Nhưng phía sau cái cảm giác bồng bềnh như cõi thần tiên ấy, càng đi sâu vào các bản làng xa lắc, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn một Lai Châu khó khăn vất vả bậc nhất cả nước, đặc biệt là các huyện xã vùng cao khó khăn.
Hành trình trao quà Tết của đoàn cán bộ Công đoàn cơ sở Hội sở chính Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), phối hợp với Công đoàn cơ sở Trung tâm CNTT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH TW vì thế càng thêm ý nghĩa, là những trao gửi yêu thương cho bao người dân không đủ điều kiện đón Tết trong chương trình “Chăn ấm vùng biên” thường niên.
Phó tổng giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế trao quà cho các hộ nghèo xã Tà Tổng, huyện Mường Tè |
***
Mới 1 giờ chiều mà Bí thư Chi bộ bản Nậm Nó 1, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, Chìn A Tơi (dân tộc Mảng) đã giục giã bà con trong bản vào hội trường để chuẩn bị nhận quà Tết của NHCSXH. Dù 2 giờ mới trao quà tặng, nhưng công tác chuẩn bị phải làm trước đó khá lâu, bởi phần lớn người dân của bản cũng như các hộ nghèo trong xã này đều không biết chữ. Phần ký xác nhận lấy quà phải thay bằng điểm chỉ. Ấy thế mà nhiều người vẫn run bần bật vì lần đầu đến một chương trình long trọng và đông người như vậy. Lại nữa, do địa hình trắc trở, bản xa nhất cách xã chỉ 20 km như Nậm Nó 1, nhưng đi bộ phải mất vài tiếng. Vì vậy, Chìn A Tơi và cán bộ xã đều cố gắng để cùng NHCSXH trao quà Tết xong sớm, cho bà con kịp về nhà vào buổi tối.
Dù không phải là người trực tiếp nhận quà song ông Tơi vui lắm. Vui vì trong 70 phần quà của xã, gia đình ông có 2 người là bố và con trai cả của ông. Ông kể, vợ chồng ông hiếm muộn, nhưng hiện có 4 con vốn là của anh em ruột ông nhưng vì điều kiện quá khó khăn hoặc mất sớm nên ông nhận nuôi các cháu. Ông cũng chẳng phải khấm khá gì, làm ruộng và công tác thôn bản, song rau cháo qua ngày cũng nuôi được 4 đứa con khôn lớn. Cậu lớn Chìn A Dơi, vốn là con trai của người anh cả đã mất, ông cũng lo cho nó học được cái chữ, cái nghề, cất được cho nó cái nhà gỗ để lấy vợ, sinh con và hiện đang làm y tế bản. Con thứ 2 của ông hiện đang là học sinh lớp 11 Trường Hữu Nghị 80 dưới Hà Nội - nơi đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và hải đảo. Hai đứa sau còn đang học phổ thông.
Ông thổ lộ, người Mảng mang họ Chìn của ông giờ không còn nhiều, cũng bởi vậy ông càng gắng gượng nuôi các con ăn học, bảo ban con làm kinh tế. Như con cả ông, dù đã làm y tế bản, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám nhiều năm nay. Ông khuyến khích vợ chồng con vay vốn NHCSXH huyện Nậm Nhùn 18 triệu chăn nuôi thêm để bước qua đói nghèo. Giờ nó đã có đàn trâu 6 con, vừa bán một con để tiêu dùng và trả nợ ngân hàng. Khoe thằng cháu trai được một tuổi, ông lại càng thêm vui khi được đại diện cho bố ông và con trai lên nhận quà Tết. Thêm chiếc chăn ấm, đợt gió lạnh đang tràn xuống cuối tháng 1/2018 này ông chẳng còn phải lo bố ông và cháu ông không đủ ấm. Tết năm nay cũng thêm ấm áp khi nhà bố ông có thêm gạo thịt và cháu ông có thêm sữa uống…
Gia đình chị Pờ Hu Pứ, dân tộc La Hủ, ở bản Tá Bạ, xã Tá Bạ, vay 28 triệu đầu tư nuôi lợn, bò sinh sản, cuộc sống từng bước được cải thiện |
***
800.000 đồng một suất quà Tết đối với nhiều người không phải là nhiều, song nếu nhìn vào thu nhập bình quân đầu người các xã mà đoàn tới, thì đây là món quà không nhỏ. Như ở xã Trung Chải này, tách ra từ xã Nậm Ban cùng với thời điểm tách huyện Nậm Nhùn năm 2013, là nơi sinh sống của hơn nghìn người, chủ yếu là đồng bào Mảng, người Mông, đến nay còn 69% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người mới được 9 triệu đồng/năm, ấy là tính cả những người khá giả, gia sản cả 80 chục con trâu cùng 4 - 5 ha rừng như ông Tào A Tơi.
Còn như xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, nơi sinh sống của 391 hộ dân với 80% là người La Hủ, còn lại là người Hà Nhì, thì thu nhập chỉ bằng phân nửa với 4,2 triệu/người/năm. Đây cũng là xã nghèo nhất của huyện nghèo nhất tỉnh và của tỉnh nghèo nhất cả nước. Tá Bạ nghèo từ nguồn nước, đến diện tích canh tác, lại thêm thời tiết khắc nghiệt lúc rét cắt da cắt thịt, lúc nắng cháy trời nên mùa màng bấp bênh. Thiếu đói lúc giáp hạt dăm ba tháng là thường xuyên với người dân nơi đây. Phó chủ tịch xã Lỳ Ló Hừ cho biết, nếu không có khoản thu nhập 10 triệu đồng/hộ/năm về dịch vụ môi trường rừng, cùng những hỗ trợ từ đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao” của Chính phủ, cũng như các chương trình tín dụng chính sách triển khai trên mảnh đất này, thì thu nhập người dân còn thấp hơn và chẳng thể giảm được hơn 5% hộ nghèo trong năm 2017, đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã đến thời điểm hiện tại là 80,25%.
Càng đi càng thấm những khó khăn vất vả của cán bộ tín dụng nơi vùng cao biên giới. Ở nơi đây, người Mảng và La Hủ, người Cống hay người Mông hiện còn chưa quen với việc phát triển kinh tế, mà thường sống dựa vào rừng và thiên nhiên đôi khi có chút ỉ lại vào trợ cấp nhà nước. Cùng đó, đường sá giao thông còn nhiều trắc trở. Ví như Thu Lũm - xã xa nhất Mường Tè này, tính từ trung tâm huyện vào trung tâm xã là 110 km. Gặp ngày khô ráo, đi ô tô cũng mất cả buổi. Gặp hôm mưa lũ, thời gian còn kéo sang cả ngày.
Cán bộ tín dụng đi giao dịch cụm này thường phải biền biệt cả tuần, từ xã xa nhất là Thu Lũm rồi về gần tới Ka Lăng, Tá Bạ… chỉ mong mang vốn kịp thời cho người dân chăn nuôi, trồng trọt bước qua đói nghèo.
Phó chủ tịch huyện Mường Tè, Trưởng ban đại diện vốn NHCSXH Trần Đức Hiển cho biết, 15 năm qua, NHCSXH đã đồng hành đến tận các xã, thôn bản để hỗ trợ người nghèo và đối tượng chính sách vươn lên phát triển kinh tế. 48,54% hộ nghèo của huyện đến cuối năm 2017 là một con số khá cao. Song, nếu so với con số 80% hộ nghèo của 5 năm trước theo tiêu chí nghèo đa chiều, thì thấy rõ sự quan tâm lớn của NHCSXH đối với công tác xóa đói giảm nghèo.
Với 13 chương trình tín dụng triển khai trên địa bàn năm 2017, doanh số cho vay của NHCSXH Chi nhánh Lai Châu đạt 637,571 tỷ đồng với 18.780 lượt khách hàng vay vốn; Dư nợ tín dụng đạt 1.706,494 tỷ đồng, tăng 263.418 triệu đồng so với năm 2016. Cán bộ chi nhánh cũng đã đóng góp hơn 404 triệu đồng để ủng hộ Tết cho hộ nghèo cũng như các chương trình an sinh xã hội… Những nỗ lực và sẻ chia này đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2017 giảm 4,98% so với năm 2016, còn 29,83%.
***
Chia tay Lai Châu, con đường cũ qua đèo Ô Quý Hồ thêm bừng sáng cùng ánh nắng hanh chiếu rọi và những cành đào theo xe về xuôi. Vẫn biết Lai Châu đang đón đợt rét được xem là mạnh nhất từ đầu đông đến nay, song một Lai Châu mới ấm áp hơn như đang hiển hiện cùng với quyết tâm đẩy mạnh tín dụng chính sách của NHCSXH, lồng ghép cùng các chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo của địa phương tạo cho người dân sinh kế làm “chiếc cần câu” thoát nghèo.
Vui mừng hơn là nhiều người dân đã thay đổi nhận thức, mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế để thoát nghèo. Chị Chu Mò Xó, 38 tuổi ở bản Là Pê II không chỉ vui mừng vì được nhận quà Tết của NHCSXH, mà chị đang chờ kỳ giải ngân tháng sau vay vốn NHCSXH 25 triệu mua thêm một con trâu để có đủ cặp trâu nái, phần còn lại cùng tiền tích lũy nuôi lợn, bán trâu của lần vay trước, sẽ cất căn nhà mới thay cho căn nhà gỗ ọp ẹp chỉ đủ che mưa. Hay như anh Chìn A Ơn, bản Nậm Nó I vừa vay 10 triệu để đặt mua 2 con bê còn đang trong bụng mẹ với mong ước có thêm nguồn tích lũy nuôi các con đi học, và tương lai sẽ không còn cảnh thiếu ăn 3 tháng mùa mưa.
“Những mùa xuân mới vì thế có thêm niềm tin và hy vọng…” - Phó tổng giám đốc NHCSXH kiêm Giám đốc Chi nhánh Lai Châu Hoàng Minh Tế đã trao gửi như vậy cùng 270 suất quà tại ba xã Trung Chải (Nậm Nhùn), Tá Bạ, Tà Tổng (Mường Tè) cho những người không đủ điều kiện đón Tết trong dịp cuối tuần qua. “Mong bà con tu chí phát triển kinh tế, từ những hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là từ nguồn vốn tín dụng chính sách để gia tăng thu nhập, tạo sinh kế vươn lên thoát nghèo bền vững…”, ông nói.