Về thăm nhà Bác ở làng Dương Nỗ
Ai đã từng một lần đến Huế, vùng đất Cố đô xưa của Việt Nam, chắc hẳn sẽ không thể không ghé thăm các di tích thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế. Vào cuối thế kỷ trước, khi còn là một cậu bé đầu để chỏm trái đào, Bác Hồ đã cùng với gia đình vào sống ở Huế suốt hai thời kỳ: 1895 - 1901 và 1906 - 1909, tổng cộng gần 10 năm. Ở Huế hiện nay còn lưu giữ 14 di tích về Bác Hồ hoặc liên quan trực tiếp đến gia đình Bác, trong đó, nhà Bác ở làng Dương Nỗ là di tích thiêng liêng hơn cả.
Khách đến thăm nhà lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ
Ngôi nhà cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Bác Hồ ở tại Dương Nỗ vốn trước kia là nhà gỗ ba gian, hai chái, mái lợp tranh, xung quanh thưng bằng gỗ ván. Cách bài trí trong nhà tiện lợi và đẹp mắt mang dáng dấp ngôi nhà của ông đồ nho xứ Nghệ. Lớp học đặt ở đây, nhưng không có bàn, ghế. Có bức phản ngựa gỗ kê ở hai gian bên để học trò ngồi học, gian giữa có kê bức phản lớn. Trước án thờ là nơi ngồi giảng bài của cụ ông Nguyễn Sinh Sắc. Ở góc trong hai gian kế gian giữa có kê chiếc chõng tre, bên trái kê chiếc sập đựng đồ đạc cho ba cha con. Hai chái hai đầu nhà là buồng cất áo quần và một buồng là để cất cơm gạo. Hai bên lối vào nhà có hai hàng dâm bụt được cắt xén cẩn thận, trước mặt là dòng sông Phổ Lợi, xung quanh nhà hoa thơm ngát bốn mùa, chiều hè gió từ biển Thuận An thổi lên vừa mát vừa nồng nàn hương biển. Giữa khung cảnh làng quê với bến nước, cây đa, đình làng, ngôi nhà như gợi cho ta nhớ về làng Kim Liên, xứ Nghệ.
Những ngày mùa thu lịch sử tháng 8 này, chúng tôi về với làng Dương Nỗ, nơi có ngôi nhà Bác Hồ ở thời thơ ấu. Hai bên đường làng dẫn đến nhà lưu niệm Bác treo đầy cờ hoa và các băng rôn, khẩu hiệu chào mừng sự kiện kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Dù chưa đến ngày lễ chính, nhưng du khách tìm đến nhà lưu niệm Bác khá đông. Anh Lê Văn Cường, nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh, phụ trách việc thuyết minh ở khu di tích, cho biết: “Đến với khu lưu niệm Bác Hồ ở Dương Nỗ không chỉ có cán bộ, học sinh, sinh viên mà còn có rất đông khách nước ngoài. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải cố gắng chuyền tải đến cho mọi người những thông tin về Bác Hồ và gia đình khi đang sinh sống, học tập, lao động ở nơi đây”.
Tất cả mọi người khi tìm đến khu di tích đều bày tỏ sự bồi hồi, xúc động. Điều đó được thể hiện qua những dòng chữ họ ghi lại ở cuốn nhật ký đặt trong nhà lưu niệm Bác. Lật từng trang nhật ký của những người đã đến thăm khu nhà lưu niệm của Bác Hồ, không riêng gì tôi mà những ai đọc qua đều thật sự xúc động vì tình cảm sâu đậm của mọi người đối với vị cha già vĩ đại của dân tộc. David - một du khách đến từ nước Anh, nhận xét: “Tôi từng đọc nhiều tài liệu viết về Hồ Chí Minh, nhưng tôi thật sự ngạc nhiên khi đến thăm nơi Người từng sinh sống. Thú thật tôi không ngờ từ một căn nhà nhỏ bé, đơn sơ thế này lại sản sinh ra được một con người thật vĩ đại. Điều này khiến tôi càng khâm phục đất nước của các bạn rất nhiều”.
Anh Lê Văn Cường cho biết thêm: Du khách nước ngoài đến với khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ rất đông. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy một con người vĩ đại như Bác Hồ từng sống trong một căn nhà rất mộc mạc, đơn sơ.
Hiện đời sống của người dân làng Dương Nỗ ngày càng khấm khá. Bên cạnh sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành khiến cho cơ sở hạ tầng ở làng Dương Nỗ ngày càng hoàn thiện hơn. Cùng với việc đầu tư xây dựng cầu chợ Nọ, cây cầu nối Quốc lộ 49 với con đường dẫn đến nhà lưu niệm Bác đang được sửa chữa, nâng cấp với kinh phí đầu tư khoảng 1,7 tỷ đồng. Nhà nước cũng đã đầu tư gần 7 tỷ đồng để làm bờ kè sông Phổ Lợi, nên con đường dẫn vào nhà Bác không còn sợ cảnh bị sạt lở khi mùa mưa đến. Làng Dương Nỗ hôm nay tuy vẫn còn không ít khó khăn. Thế nhưng, người dân Dương Nỗ vẫn luôn tâm niệm, mình phải sống sao cho xứng đáng với với Bác Hồ kính yêu. Tâm niệm đó đã trở thành nguồn động lực đưa làng ngày càng phát triển.
Bài và ảnh Dương Lê