Vietcombank: Tri ân những người lính Trường Sơn
Những ngày tháng 7 này, cả nước đều hướng về “đất thép”, “tuyến lửa” Quảng Trị - Trường Sơn với tất cả tấm lòng và sự thành kính của mình đối với những người con ở mọi miền đất nước đang yên nghỉ nơi đây. Hòa chung không khí ấy, NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), UBND tỉnh Quảng trị đã tổ chức Lễ khánh thành Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, cùng các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Trị...
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (thứ 5 trái sang) tại buổi lễ khánh thành
Bến Tắt là bến nước thượng nguồn sông Bến Hải, con sông một thời là ranh giới chia cắt đất nước. Bến Tắt được chọn là nơi đặt đại bản doanh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559). Sau khi mảnh đất Gio Linh - Quảng Trị được giải phóng, Bộ Tư lệnh 559 đã cho quy tập hài cốt liệt sĩ từ chiến trường nước bạn Lào về nước và Bến Tắt được chọn làm nơi an nghỉ vĩnh hằng của các liệt sĩ Trường Sơn. Bằng sự nỗ lực - tập trung triển khai của chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn giám sát, thiết kế, thi công… sau hơn 1 năm, đến nay công trình xây dựng Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt đã hoàn thành. Đền được xây dựng trên diện tích 3.088m2 với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng. Tổng thể kiến trúc công trình được thiết kế theo mô thức thờ tự truyền thống, gồm: ngôi đền chính 3 gian 2 chái, mái ngói hoàng lưu ly; lan can và các bậc lên xuống với đôi rồng chầu hai bên đều bằng đá xanh tạo ra sự vững chãi, trang nghiêm của ngôi đền; bên ngoài có nhà bia lưu danh liệt sĩ, nhà chờ làm nơi tạm nghỉ của khách hành hương trước lúc vào hành lễ đều mang kiểu dáng cổ kính; cổng vào là tứ trụ khắc chạm hoa văn bằng đá nguyên khối đứng uy nghi trước cổng đền…
Với vị thế uy nghi tọa lạc trên đồi cao, phía trước là thượng nguồn sông Bến Hải, bên phải là hồ nước của Nghĩa trang Trường Sơn, Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt cùng với Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn sẽ tạo thành một quần thể không gian văn hóa tâm linh có một không hai nhằm hồi tưởng những ký ức bi hùng về đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ với con đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại.
Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Hoà Bình chia sẻ: “Thật ý nghĩa khi Lễ khánh thành Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt được diễn ra đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sĩ với nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân, tưởng nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và các gia đình có công với nước. Vietcombank vinh dự và tự hào khi được chung tay, góp sức bằng cả tấm lòng của mình cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị xây dựng một không gian thờ vọng nhằm tri ân, tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ, du kích, dân quân, thanh niên xung phong đã mãi mãi nằm lại dãy Trường Sơn mà chưa có mộ ghi danh. Đền tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Trường Sơn tại Bến Tắt, Quảng Trị không chỉ là một công trình văn hóa lịch sử có ý nghĩa về chính trị, tâm linh mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau: Đó là hãy sống có trách nhiệm và biết nâng niu, trân trọng những giá trị cao đẹp của quá khứ để hướng tới một tương lai tươi sáng”.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính cho rằng, việc làm của Vietcombank là “việc làm có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của những người đang sống đối với những người đã khuất, đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc”.
Chiến tranh đã qua đi, mảnh đất Quảng Trị đã và đang hồi sinh, hòa mình với nhịp phát triển của đất nước. Sự hy sinh của các anh, các chị mãi là “bài ca không bao giờ quên”, Tổ quốc ghi công, nhân dân đời đời nhớ ơn các anh, các chị. Mong các anh, các chị hãy yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ thân yêu. Những thế hệ hôm nay luôn khắc sâu, ghi nhớ công ơn của các anh, các chị, những người đã nằm xuống để đất nước vươn mình đứng dậy...
Bài và ảnh Hồng Quang - Đặng Thành