Vụ trộm 6,3 triệu USD chấn động nhất thế giới
Kỳ I: 5 phút “hô biến” 6,3 triệu USD
Mặc dù đã ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, với vẻ bề ngoài hiền lành, tên Pierre Noel-Dumarais, 64 tuổi, vẫn ngang nhiên đóng giả người xem cùng đồng bọn giả dạng nhân viên quét dọn đột nhập Viện Bảo tàng nghệ thuật Nice vào hôm 5/8/2007 và “nẫng” đi nhiều bức tranh quý giá ngay trước mắt du khách.
Những bức tranh quý giá đã được thu hồi lại (Ảnh: ST)
Hành tung bất ngờ
Chiều chủ nhật yên ả, ngày 5/8/2007, du khách vẫn thường đi dạo dọc con đường Promenade des Anglais (đường đi dạo của người Anh), nổi tiếng nhất của thành phố biển Nice (Pháp).
Nice còn giữ được khu phố cổ khá nguyên vẹn nằm dưới ngọn đồi Pháo đài cao 93m, với những con đường hẹp lót đá và nhiều nhà thờ cổ kính. Từ trên đỉnh đồi Pháo đài, du khách sẽ có được cái nhìn bao quát khung cảnh tuyệt đẹp của Nice và các vùng lân cận. Bảo tàng Mỹ thuật Pháp Musee des Beaux-Arts trước đây từng là một cung điện được xây dựng vào cuối thập niên 1870. Chuyển đổi thành một bảo tàng vào năm 1925, xây dựng nhà ở bốn thế kỷ của công việc được tạo ra bởi nghệ sĩ lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của vùng Riviera của Pháp.
Bỗng dòng người xé làm đôi, dạt về hai bên lề đường. Một chiếc xe gắn máy và một chiếc xe tải màu xanh hiệu Peugeot phóng lướt trên đường, thẳng tiến đến Bảo tàng Mỹ thuật Pháp Musee des Beaux-Arts. 5 người đàn ông mặc đồ thể thao, đội mũ trùm kín mặt cầm theo túi màu đen, xồng xộc bước xuống. Vừa tiến vào bảo tàng, bỗng một tên cầm súng hét lên bằng tiếng Pháp: “Tất cả nằm xuống, giơ tay lên!”.
Gã cầm đầu “khét tiếng”
Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, kẻ cầm súng là Pierre Noel Dumarais. Đồng bọn của hắn là Patrice Lhomme, cao lớn, vai rộng, 45 tuổi, cựu võ sĩ quyền Anh với mái tóc vàng hoe, cùng Patrick Chelelekian, sống ở Marseille và hai tên khác. Pierre nhìn quanh các cửa và bàn làm việc phía trước, chĩa súng vào những người trên sàn nhà. Trước đó vài phút, không ai nghĩ Pierre lại bất ngờ hành động như vậy, bởi như bao du khách khác đến tham quan bảo tàng, hắn bước ung dung ngắm nhìn từng bức họa và bình phẩm cùng mọi người xung quanh.
Trong khi đi thám thính tình hình để tiếp cận “con mồi”, Pierre nhận thấy hệ thống bảo vệ của viện bảo tàng rất lỏng lẻo, nếu không nói giống như một cửa hàng tự phục vụ. Là một viện bảo tàng có lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng có giá trị hàng triệu USD nhưng không hề có hệ thống báo động, chống trộm hay camera giám sát. Tên Pierre cũng từng theo chân các nhân viên bảo vệ đến quán cà phê gần viện bảo tàng và khẳng định họ chỉ lo “buôn dưa lê, bán dưa chuột” chứ chẳng lo bảo vệ an ninh gì cả.
6,3 triệu USD - một con số mà trong cả cuộc đời chơi thẻ tín dụng giả, Pierre chưa bao giờ mơ ước nhiều đến thế. Trong vòng 30 năm của cuộc đời mình, y đã có tới 8 lần vào tù với nhiều tiền án tiền sự. Đến năm 1997, Pierre ra tù và kết hôn với ả có tên Madeleine. Sau 10 năm “gác kiếm giang hồ” sống với Madeleine, đây là cơ hội tuyệt vời. Hắn đi một vòng quanh các viện bảo tàng để thám sát và trở về với nụ cười tươi rói, nói với gã đồng bọn Patrick Chelelekian, có biệt danh là Arménien: “Đúng là tranh Hà Lan rồi!”.
Ngụy trang
Một tên đồng bọn khác của hắn đã “ngụy trang” dưới lớp vỏ bọc làm người quét dọn của bảo tàng Musee des Beaux-Arts và di chuyển đến mục tiêu chính - gian phòng nơi trưng bày các tác phẩm danh tiếng nhất tại bảo tàng này. Chúng chia thành các ngả, men theo những chiếc cầu thang bằng đá cẩm thạch rồi di chuyển nhanh chóng qua các phòng tiến thẳng đến “con mồi”.
Được biết những tên trộm này đã quan sát mọi ngõ ngách của “mục tiêu” trong nhiều tuần. Lượn qua các gian phòng trưng bày các tác phẩm của Picasso, những bức tượng điêu khắc của Carpeaux và các khu vực hành chính. Hai kẻ trong đó tiến đến hai tác phẩm “Allegory of Water” và “Allegory of Earth” từ thế kỷ 17 của danh họa Bruegel. Rất nhẹ nhàng chúng cho 2 tác phẩm vào túi đựng rác sau đó tuồn ra ngoài cho đồng bọn. Ở tầng trên, 2 tên khác cũng gói gém hai bức kỳ họa có tên “Cliffs near Dieppe” từ năm 1897 của Claude Monet và tấm “Lane of Poplars near Moret” từ năm 1890 của Alfred Sisley. Hơn thế nữa, chúng còn muốn “càn quét” bức họa nữa, nhưng túi nhỏ quá không bọc nổi bèn để lại trên sàn nhà. Chỉ trong vòng 5 phút hành động, 5 tên trộm đã cuỗm đi 4 tác phẩm trị giá tới 6,3 triệu USD.
Đón xem kỳ II: “Siêu” trộm gặp phải cớm
Nhật Thu (Theo Telegraph)