Vùng mỏ căng mình trong mưa lũ
Trận mưa bắt đầu vào tối 26/7 tại địa bàn tỉnh đã khiến một số hộ có nhà cửa bị sạt lở nghiêm trọng, ba mẹ con chị Nguyễn Thị Lan (28 tuổi, trú tại tổ 3, khu 9, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả) đã bị lũ nhấn chìm tức tưởi.
Đến chiều qua, 28/7, các phường Quang Hanh, Mông Dương và Cửa Ông vẫn bị chia cắt, ngập lụt; đường ống cấp nước cho TP Cẩm Phả và TP Hạ Long của Nhà máy nước Diễn Vọng bị đứt gẫy, chưa thể khắc phục.
TP Cẩm Phả đã huy động trên 1.700 lượt người di chuyển trên 1.000 hộ dân ở những nơi xung yếu đến nơi an toàn, cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con còn đang bị cô lập. Mưa lớn đã chia cắt những con đường giao thông huyết mạch, các phương tiện từ Hà Nội xuống Móng Cái phải đi qua đường tránh Cẩm Phả.
Đoạn đường qua An Lạc Viên - Đèo Bụt (Cẩm Phả) nước vẫn chưa rút |
Tại TP Hạ Long, đã có 10 người thiệt mạng, hiện các cơ quan chức năng đang tìm kiếm 4 người bị mất tích. Nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố vẫn bị chia cắt và ngập lụt sâu. Khoảng 4 giờ sáng ngày 28/7, tại tổ 11B, khu 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, gia đình anh Nguyễn Văn Dự đang ngủ say thì bất ngờ ngôi nhà bị đổ sập khiến cháu bé 7 tuổi con của vợ chồng anh Dự đã bị vùi dưới đống đổ nát.
Trước tình hình đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cùng toàn bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp cùng người dân chống chọi với trận mưa lũ lịch sử. Ông chỉ đạo hỗ trợ cho các gia đình gặp nạn, hoãn Đại hội Đảng bộ TP. Hạ Long cùng với tất cả các cuộc họp, để dành toàn lực cho cuộc chiến chống thiên tai.
UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-UBND, trích 15 tỷ đồng Ngân sách hỗ trợ cho khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, TP Hạ Long được nhận 6 tỷ đồng; TP Cẩm Phả 5 tỷ đồng; huyện Vân Đồn 4 tỷ đồng. Quảng Ninh cũng đã đề nghị sự hỗ trợ của Quân khu III trong công tác phòng chống bão lũ.
Bộ Tư lệnh Quân khu III đã cử Thiếu tướng Trần Đình Kha, Phó Tư lệnh, trực tiếp đặt Bộ chỉ huy tiền phương giúp Quảng Ninh, vận chuyển nhu yếu phẩm và di chuyển dân ở các khu dân cư bị ngập lụt và bị chia cắt lên chỗ an toàn.
Các lực lượng đã điều động xe lội nước, xe chữa cháy, ca nô…triển khai gấp các biện pháp cứu hộ người dân. Tại phường Cao Thắng (TP Hạ Long), lực lượng chức năng đã giải cứu thành công một cháu bé. Lực lượng cứu hộ đã đưa ra ngoài được thi thể 2 nạn nhân tử vong do sập nhà tại phường Bãi Cháy. Đến 15h15 ngày 28/7, thi thể của bà Hà Thị Phúc (SN 1957, trú tại tổ 2, khu 5, P Hồng Hải, TP Hạ Long) bị nước cuốn trôi cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng 300m cũng đã được tìm thấy.
Trước đó, nước dâng cao, chảy xiết đã cuốn bà Phúc vào cống. Cùng ngày, tại tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng, mưa lũ vùi lấp thêm 3 nhà dân và cuốn trôi 9 người trong gia đình anh Cao Tiến Vỹ. Hiện mới tìm được 3 người, trong đó 2 người đã thiệt mạng, 1 người bị thương; 6 người còn lại mất tích.
Mưa lớn còn khiến cho lượng đất đá trên đồi bị sạt lở, trôi vào bếp vùi lấp anh Đàm Văn Giới (SN 1970, trú tại tổ 29, khu 3, phường Cao Thắng (TP Hạ Long) làm anh tử vong.
Tại huyện Cô Tô, ngày 28/7, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 6 ngư dân bị mất tích do tàu đắm trên vùng biển này, nhưng hiện vẫn chưa có kết quả. Trước đó, ngày 27/7, lực lượng cứu hộ của huyện đã cứu sống 1 ngư dân của huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) trong vụ tai nạn trên.
Huyện đảo Vân Đồn cũng chịu hậu quả nặng nề với 2 nhà ngôi nhà cấp 4 tại xã Ngọc Vừng bị sập đổ; khoảng 100 ha lúa non mới cấy bị ngập úng, 880 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị chết. Tổng thiệt hại trên địa bàn huyện ước khoảng 123 tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người.
Tại huyện đảo Cô Tô, 17ha lúa và hoa màu, 40 hộ dân bị ngập lụt, 1 nhà cấp 4 bị sập đổ, 1.500 du khách du lịch không thể ra về, ở lại đảo đã được đảm bảo an toàn.
Chiều tối ngày 28/7, trên địa bàn TP Hạ Long và một số huyện, thị vẫn tiếp tục có mưa. Mưa lớn đã khiến công tác cứu hộ của các lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn.