Vườn bảo tồn tre trúc Việt giữa lòng thành phố
Nơi lưu giữ hồn tre Việt
Khu bảo tồn tre trúc Việt - Sơn Trà tình viên là một khu vườn yên tĩnh nằm sâu trong một thung lũng ở khu Bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà, thuộc tiểu khu 64, địa phận phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
Sư thầy Đại đức Thích Thế Tường có một tình yêu đặc biệt đối với tre trúc |
Nơi đây được mệnh danh là chốn bồng lai tiên cảnh với hơn 10.000 km² rừng tự nhiên, trên 100 loài tre trúc khác nhau. Trong đó, có nhiều loại quý hiếm phải kể đến như: trúc vuông, trúc đen Hà Giang hay loài le đặc ruột Thanh Hóa… mà chủ nhân của khu vườn này là sư thầy Đại đức Thích Thế Tường. Ngoài việc hiến dâng cho phật pháp, thầy còn dành một tình yêu mãnh liệt cho tre trúc Việt.
Hơn một thập kỷ qua, thầy đã miệt mài nghiên cứu, tìm tòi và xây dựng nên một Sơn Trà tình viên bằng chính tâm huyết và sức lực của mình. Thầy bôn ba khắp mọi miền để tìm kiếm và thu thập các loại tre trúc, thậm chí các loại quý hiếm có tên trong sách đỏ như: lồ ô, tre Bắc Cạn, trúc đen Yên Tử… cũng đã có mặt tại Sơn Trà tình viên.
Đặc biệt, tại khu vườn mỗi loại tre trúc đều được sư thầy ghi rõ tên gọi và nguồn gốc xuất xứ dưới từng gốc tre trúc như: Tre Tạp Giao, Nứa Cát Tiên, Lồ ô (Quảng Nam), Luồng (Thanh Hóa)… để cho du khách có thể biết và hiểu rõ hơn về từng loại.
Khi được hỏi về ý tưởng để thực hiện và xây dựng nên một Sơn Trà tình viên như ngày hôm nay, sư thầy không ngần ngại chia sẻ. Sư thầy Đại đức Thích Thế Tường sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nên tuổi thơ gắn liền với lũy tre làng. Với thầy, cây tre là biểu tượng, là nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của các đô thị, cụ thể là Đà Nẵng đã dần làm mất đi loại cây của dân tộc này. Điều đó buộc thầy phải làm để bảo tồn tre trúc, bảo tồn văn hóa Việt.
Cho đến nay, Sơn Trà tình viên là nơi duy nhất ở miền Trung đồng thời là một trong hai khu bảo tồn các giống tre trúc ở Việt Nam. Khu vườn này được nhiều người yêu mến và mệnh danh là nơi lưu giữ cái hồn của làng tre Việt bởi cái đẹp dung dị, gần gũi và mộc mạc. Đó cũng chính là điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.
Đến với Sơn Trà tình viên là đến với khung cảnh thanh bình của làng quê Việt Nam. Nghe tiếng nước chảy rì rào, tiếng lá tre ríu rít đong đưa để tâm hồn được an yên, thư thái hơn trước những bộn bề, lo toan của cuộc sống.
Chị Nguyễn Thị Lan – du khách đến từ Hà Nội chia sẻ. Cánh cửa của Sơn Trà tình viên là một cánh cửa vô cùng kỳ diệu. Bên ngoài đó là hơi thở của một thành thị sôi động, náo nhiệt và vô cùng hiện đại, thế nhưng khi bước chân vào đây cảm giác rất yên tĩnh và thanh bình. Nơi đây mang một vẻ đẹp vô cùng bình dị của một làng quê Việt Nam. Chị cảm thấy rất may mắn khi được có cơ hội đến tham quan và biết nhiều hơn về tre trúc Việt.
“Rồi một ngày sẽ thành…”
Đó là niềm tin của sư thầy Đại đức Thích Thế Tường trong quá trình xây dựng Sơn Trà tình viên trở thành một nơi bảo tồn, lưu giữ và phát triển lâu dài các loại tre trúc của người Việt.
Theo thầy, từ lâu tre trúc đã gắn bó mật thiết với người dân Việt, là bạn đồng hành thủy chung, can đảm của dân tộc từ thuở khai hoang, dựng nước và giữ nước. Hơn thế, hình ảnh cây tre đã in đậm trong văn hóa, thi ca, nhạc họa của dân tộc từ bao đời nay. Hình ảnh lũy tre đầu làng từ lâu đã trở thành thứ ăn sâu vào tâm trí mỗi người con Việt Nam.
Cây tre còn biểu trưng cho phẩm chất của con người Việt Nam: đoàn kết, thủy chung, thanh cao, bất khuất. Vì vậy việc duy trì, gây giống và bảo tồn các loại tre trúc này là việc làm rất đáng quý và cần được quan tâm, ủng hộ, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa mạnh mẽ như hiện nay.
Đến thăm Sơn Trà tình viên vào một buổi chiều thanh mát, tôi thật sự bất ngờ khi trước mắt là một khu vườn tràn ngập một màu xanh của các loại tre trúc. Thật sự, khó tìm được nơi nào yên bình và trong lành như thế này giữa lòng thành phố.
Đang nhâm nhi tách trà và miệt mài bên những cuốn sách nghiên cứu của mình, sư thầy Đại đức Thích Thế Tường không hề biết đến sự hiện diện của tôi. Đến gần hơn và trò chuyện, chia sẻ về một Sơn Trà tình viên mà thầy từng mong ước, đó là một khu bảo tồn có giá trị về sinh thái, văn hóa, du lịch… để lưu giữ những giá trị mà ông bà ta để lại.
Thế nhưng đến nay, Sơn Trà tình viên mới chỉ là một khu vườn sinh thái tập hợp các loại tre trúc để khách du lịch tham quan, tìm hiểu về văn hóa Việt. Với sư thầy Đại đức Thích Thế Tường, như thế thôi vẫn chưa đủ. Thầy nuôi ý định phát triển một vườn ươm để nhân giống các loại tre trúc từ đó bảo tồn và duy trì nó lâu dài hơn.
Ngoài ra, thầy còn muốn xây dựng một khu trưng bày các mẫu tre trúc và các sản phẩm làm từ tre để giới thiệu đến đông đảo du khách về văn hóa Việt. Thế nhưng, ước muốn này vẫn còn đang dở dang…
Sư thầy Đại đức Thích Thế Tường chia sẻ: “Bất kỳ du khách nào đến đây cũng tỏ ra rất thích tre trúc, thích khung cảnh yên bình như thế này. Thế nhưng, hiện tại Việt Nam chưa có Vườn bảo tồn tre quốc gia. Nếu trong thời gian đến, nhận được sự đồng ý và hỗ trợ từ chính quyền địa phương, tôi sẽ phát triển nơi đây trở thành một vườn bảo tồn tre quốc gia. Đây hứa hẹn là một điểm đến du lịch hấp dẫn và thể hiện được nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam”.