Vương miện Hoa hậu bao giờ lấp lánh?
Ngay sau khi đội vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho rằng: “Chỉ một thời gian ngắn sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014, quả thực, tôi nhận được quá nhiều lời nhận xét mà phần lớn là chưa hay. Ban đầu, tôi buồn lắm.
Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên |
Nhưng về sau, tôi nghĩ lại, những người chê tôi không xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam có thể vì họ chưa có cơ hội tiếp xúc với tôi, chưa gặp tôi ngoài đời mà chỉ nhìn thấy qua tivi trong chốc lát. Do vậy, họ chưa thể có sự đánh giá toàn diện về con người, tính cách của tôi. Tôi cũng biết bản thân mình cũng như khuôn mặt mình không phù hợp với việc trang điểm quá dày hoặc quá đậm.
Trong đêm chung kết, tôi trang điểm hơi đậm, khiến cho vẻ ngoài của tôi có sự khác biệt. Lời chê làm tôi buồn, nhưng lại rất lấy làm quý giá vì nó giúp tôi bình tĩnh hơn trước những lời khen, để biết mình luôn cần hoàn thiện bản thân. Tôi tin, nhan sắc là thứ có thể được cải thiện, hoàn chỉnh dần qua thời gian, nhất là khi tôi biết chọn cho mình phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch hơn.
Còn điều tôi tự tin vào bản thân mình nhất vẫn là tri thức và tâm hồn”. Sự tự tin của một cô gái 18 tuổi trước nấc thang danh vọng đầu đời như vậy kể ra cũng khá bản lĩnh. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để dự đoán khả năng tỏa sáng ngày mai của tân Hoa hậu.
Hoa hậu Đặng Thu Thảo |
Bây giờ, không còn ai nghi ngờ chất lượng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trong các sân chơi nhan sắc lớn nhỏ mang tính toàn quốc thì Hoa hậu Việt Nam có uy tín hàng đầu. Tuy nhiên, trình độ học vấn của những mỹ nhân vẫn là điều khiến nhiều người ái ngại. Ở tuổi thiếu nữ, lại xinh đẹp, hầu hết các ứng viên Hoa hậu đều bị cuốn vào thú vui danh vọng mà sao nhãng sách vở, trường lớp. Đã có không ít cô gái rất đẹp, nhưng không thể đội vương miện vì kết quả học hành rất be bét. Thậm chí, sau khi đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2008 – Thùy Dung và Hoa hậu Việt Nam 2012 – Đặng Thu Thảo cũng gây ầm ĩ dư luận vì tồn tại nhiều khuất tất về bằng cấp. Nhìn lại cả hành trình dài của Hoa hậu Việt Nam mới tìm ra được vài người học hành đến nơi đến chốn như Nguyễn Diệu Hoa – Hoa hậu Việt Nam 1990, Nguyễn Thu Thủy – Hoa hậu Việt Nam 1994, Nguyễn Thiên Nga – Hoa hậu Việt Nam 1996, Nguyễn Ngọc Khánh – Hoa hậu Việt Nam 1998 và Nguyễn Thị Huyền – Hoa hậu Việt Nam 2004. Còn lại, phần lớn đều bỏ ngang chuyện học hành để dấn thân vào giới show biz hoặc làm… vợ đại gia!
****
Dư luận băn khoăn: Nguyễn Cao Kỳ Duyên có xứng đáng là Hoa hậu? Về mặt học vấn, trao vương miện cho Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng khiến ban tổ chức và ban giám khảo tạm thời yên tâm, vì cô gái 18 tuổi này từng là học sinh của trường chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định! Còn về mặt dung mạo, không có gì phải lo lắng cho Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Bây giờ, công nghệ làm đẹp đã tưng bừng khắp nơi. Các loại dịch vụ từ tắm trắng, sửa mũi, gọt cằm, nâng ngực… đều có khả năng biến một con vịt xấu xí thành thiên nga xinh tươi. Thành thật mà chia sẻ, với vóc dáng khá chuẩn thì với sự phụ trợ của ngành thẩm mỹ, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ đẹp lên mỗi ngày thôi. Cứ thử nhìn lại nhan sắc của các Hoa hậu như Mai Phương Thúy, Thùy Dung, Ngọc Hân lúc đăng quang và hiện nay, sẽ biết được giá trị “dao kéo” siêu đẳng đến mức nào!
Điều hạn chế duy nhất của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên là trùng tên với MC hải ngoại nổi tiếng. Bố mẹ vì hâm mộ mà lấy tên thần tượng đặt cho con gái, bây giờ Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên muốn rạng danh cũng hơi khó. Bởi lẽ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một cái tên rất đặc biệt: Lấy nguyên tên bố là Nguyễn Cao Kỳ - nguyên Phó tổng thống chế độ Việt Nam cộng hòa để thêm một chữ Duyên thành tên con. Thiên hạ chú ý đến MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa hẳn vì tài dẫn chương trình của cô, mà còn vì một phần lịch sử tồn tại trong cái tên Nguyễn Cao Kỳ!
Nhưng không phải cô gái đẹp nào cũng may mắn sinh ra trong một gia đình đầy đủ vật chất. Dù chống chế thế nào cũng không phủ nhận được sự thật, rằng: Muốn thi Hoa hậu phải có tiền! Tiền son phấn, tiền tàu xe, tiền quần áo… Những lò luyện thi Hoa hậu đã hình thành tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ… luôn rộng cửa chào đón những cô gái chân dài ước mơ làm Hoa hậu. Học đi đứng, học ứng xử, học tạo dáng trước ống kính… Không đầu tư vài trăm triệu đồng thì khó lòng mà thành Hoa hậu. Hơn nữa, những thân nhân không có chút hiểu biết nào về lĩnh vực này, sẽ rất lúng túng khi muốn đồng hành cùng thí sinh Hoa hậu!
Hiện tại, giới đầu tư nhiều nhất cho các thí sinh Hoa hậu là nhà tạo mẫu hoặc chuyên viên trang điểm. Họ bỏ tiền lo mọi thứ cho mỹ nhân đi thi và sau đó khấu trừ chi phí vào số tiền thưởng mà người đẹp có được từ danh hiệu. Thậm chí, có cả hợp đồng tài chính khá cụ thể giữa nhà đầu tư và ứng viên Hoa hậu. Có nhiều trường hợp, sau khi đăng quang, nhà đầu tư sẽ kiêm luôn nhà quản lý cho Hoa hậu để ký kết các show quảng cáo hoặc biểu diễn. Vì vậy, đường đến vương miện không gần như nhiều người nhầm tưởng. Con đường trở thành Hoa hậu không phải rải toàn hoa mà lắm khi cũng đầy mồ hôi, đầy nước mắt và bao nhiêu hệ lụy khác! Chưa kể, những Hoa hậu xuất thân nghèo khổ rất dễ rơi vào cạm bẫy của các quý ông sành điệu với nhiều biến tướng “lời đề nghị khiếm nhã” xuôi ngược khôn lường!
****
Bất kỳ cuộc thi nào, mọi vinh quang đều được người giải nhất mang đi hết. Do đó, công chúng chỉ đòi hỏi ở Hoa hậu, chứ không mấy khắt khe với các danh hiệu Á hậu hay những giải phụ. Để trở thành Hoa hậu không dễ, mà để gìn giữ vương miện lấp lánh lại càng khó khăn. Có nhiều Hoa hậu rất rạng rỡ trong đêm chung kết, nhưng sau đó lại mờ mịt trong ký ức xã hội. Vì sao? Vì những Hoa hậu ấy chỉ lo vun vén lợi ích cho cá nhân mình, mà không hề có chút ý thức nào để góp phần thúc đẩy cộng đồng phát triển. Dăm buổi thăm viếng trẻ mồ côi hay người bất hạnh có cả đoàn quay phim, chụp ảnh ồn ào chỉ là thứ trò diễn tạm bợ mà thôi. Đáng kể nhất, chỉ có Hoa hậu Việt Nam 2006 – Mai Phương Thúy có được kế hoạch hoạt động từ thiện khá dài hơi!
Làm sao để Hoa hậu xứng đáng là Hoa hậu? Đó là nỗi băn khoăn không của riêng ai. Ban tổ chức giúp Hoa hậu tỏa sáng trong đêm đăng quang, không phải khó khăn lắm. Thế nhưng, để Hoa hậu tỏa sáng giữa đời thường lại là thách thức không đơn giản. Cứ để khoảng thời gian 2 năm đương kim Hoa hậu chỉ thướt tha váy mỏng đi dạ tiệc hay chỉ hồ hởi nhón gót đi đóng phim thì quả thật lãng phí.
Đã đến lúc phải suy nghĩ rất nghiêm túc về một chương trình của Hoa hậu Việt Nam sau khi đội vương miện. Tại sao không dùng danh hiệu Hoa hậu để xây dựng quỹ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học? Tại sao không dùng hình ảnh Hoa hậu để quảng bá cho chiến dịch chống bạo hành phụ nữ? Tại sao không dùng tiếng nói Hoa hậu để bảo vệ môi trường đang bị tàn phá từng ngày? Nhiều, rất nhiều hoạt động bổ ích cho đất nước đang cần Hoa hậu tham gia.y