Agribank chung tay xoa dịu nỗi đau
Xuất phát từ mong muốn làm sao có thể giúp được nhiều hơn nữa người bệnh ung thư nghèo chống lại căn bệnh quái ác này, một số cán bộ chuyên ngành ung thư và cá nhân có lòng hảo tâm đã có sáng kiến vận động thành lập Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi. Với trách nhiệm xã hội của một NHTM hàng đầu tại Việt Nam, Agribank vừa trao tặng quỹ16 tỷ đồng.
“Phần lớn những người bị bệnh ung thư ở Việt Nam đến khám bệnh ở giai đoạn muộn và phần nhiều trong số đó là người nghèo, cho nên gia cảnh của họ càng nghèo hơn khi mắc phải căn bệnh này. Bởi điều trị ung thư đòi hỏi thời gian dài với chi phí vô cùng tốn kém”. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Với sự hỗ trợ của cộng đồng, các bệnh nhân ung thư sẽ có thêm niềm tin, nghị lực
Ung thư là vấn đề lớn đối với sức khỏe cộng đồng, mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 12,7 triệu người mới mắc và trên 7,6 triệu người tử vong do ung thư. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 150.000 ca mắc mới và trên 75.000 trường hợp tử vong vì căn bệnh này.
Bệnh ung thư từ nhiều năm nay đã trở thành nỗi ám ảnh với mọi người. Ở khoa Nội 2, bệnh viện K Hà Nội có một bệnh nhân đặc biệt mà các y bác sĩ, bệnh nhân cùng người nhà đều biết tới, bởi bà đã gắn bó với bệnh viện liền 17 tháng qua.
Quê ở Thái Bình, bà Huệ được các bác sĩ chẩn đoán ung thư và điều trị với phác đồ hợp lý, dùng thuốc nội tiết bậc 2 uống, dùng thêm thuốc để tăng cường tái tạo xương. Hoàn cảnh neo đơn, nên hơn một năm qua, bà Huệ ở bệnh viện luôn thay vì ở nhà. Chân không được bình thường, bệnh vẫn chưa thoái lui nhưng sự nhanh nhẹn, hoạt bát, lạc quan của bà Huệ khiến không ít bệnh nhân vững tâm hơn, cảm thấy có tia hy vọng vào quá trình điều trị.
Ở lâu nên bà Huệ cũng biết rất rõ, yếu tố tinh thần có vai trò quan trọng đối với bệnh nhân nên bà càng cố gắng giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, nhất là người mới vào điều trị. Thật may cho bà Huệ, trong cảnh khó khăn neo đơn, bà đã tìm được “điểm tựa” để chiến đấu với bệnh tật bởi những suất ăn từ thiện đủ 3 bữa cho bệnh nhân nghèo.
Mỗi một bệnh nhân là một số phận đáng thương, ung thư máu – căn bệnh đã làm cháu Vũ Duy Hưng, 6 tuổi ở Quảng Ninh phải ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà và làm gia đình trở nên khánh kiệt. Thế nhưng Hưng còn có cậu em trai 5 tuổi dị tật bẩm sinh, vừa bị lùn tuyến yên, vừa bị khe hở vòm miệng. Thành ra bố mẹ thường xuyên phải đi lại như con thoi, chia nhau chăm sóc mỗi con 1 bệnh viện.
Với các bé phải điều trị lâu dài ở viện Huyết học truyền máu Trung ương thì còn quen với cả ống tiêm dây truyền. Vũ Duy Hưng cũng vậy. Cậu bé đã trở nên dạn dày hơn vì đã được gần 1 năm kể từ ngày phát hiện bệnh. Nhưng cũng vì tiêm truyền nhiều khiến việc lấy ven cho Hưng rất khó. Đang ở cuối của đợt truyền hóa chất thứ 3, sức khỏe của cháu đã có dấu hiệu khả quan hơn nhưng sẽ còn tiếp tục trải qua ít nhất 1 năm phải tiêm, truyền nữa.
Còn trường hợp của cháu Trần Thành Đạt thôn Tường Thụy 2, xã Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam lại có một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Khi phát hiện ung thư máu và trải qua những tháng ngày khó khăn chống chọi với bệnh tật, em không có bàn tay của cả cha và mẹ chăm sóc. Em mất mẹ cách đây 3 năm, còn bố cũng đang bệnh nặng, không thể chăm sóc con được.
Cách đây 3 tháng, đang khỏe mạnh bình thường, tự nhiên cậu bé 15 tuổi này thấy mệt mỏi, hay bị sốt, lại thường xuyên bị chảy máu chân răng. Lúc đi khám ở bệnh viện tuyến dưới đã nghi ngờ em có bệnh về máu. Đến khi lên Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, qua các xét nghiệm, các bác sĩ đã thông báo kết luận Trần Thành Đạt bị ung thư máu thể lympo cấp tính.
Đạt mới điều trị bệnh được 3 tháng, còn cả chặng đường 3 năm nữa. Hy vọng rồi đây sẽ sớm có động lực để giữ vững tinh thần cho cậu bé, giữ vững cho gia đình niềm tin như cái tên thật đẹp của em: Thành Đạt.
Không ai có thể cầm được nước mắt khi chứng kiến những hoàn cảnh đáng thương, những người không may mắn mắc phải căn bệnh mang tên “ung thư”. Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu – TP. Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân ung thư rất khó khăn về vật chất, tinh thần, một người bệnh khi nằm viện lại phải một, hai người nhà đi theo, kinh tế dần cạn kiệt.
Mặc dù trẻ dưới 6 tuổi được điều trị miễn phí, người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế chỉ phải chi trả 95%, nhưng còn biết bao chi tiêu kèm theo. “Nhiều người nếu được tiếp tục điều trị sẽ khỏi bệnh nhưng đã bỏ cuộc, thực tế này đã thôi thúc nhiều tấm lòng nhân ái. Đây không chỉ là tâm tư của người bệnh, của bác sĩ mà là của cả xã hội”, bác sĩ Minh chia sẻ.
Xuất phát từ mong muốn làm sao có thể giúp được nhiều hơn nữa người bệnh ung thư nghèo chống lại căn bệnh quái ác này, một số cán bộ chuyên ngành ung thư và cá nhân có lòng hảo tâm đã có sáng kiến vận động thành lập quỹ để giúp đỡ các đối tượng này.
Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng được thành lập ngày 18/8/2011, từ khi chính thức đi vào hoạt động đến nay, quỹ đã quyên góp được gần 20 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, hỗ trợ cho gần 1.356 bệnh nhân ung thư nghèo.
Với trách nhiệm xã hội của một NHTM hàng đầu tại Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) luôn quan tâm và đề cao công tác an sinh xã hội. Nhằm chia sẻ, giúp đỡ cho bệnh nhân ung thư nghèo, bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, Agribank vừa trao tặng 16 tỷ đồng cho “Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng”.
Ung thư là căn bệnh hiểm nghèo đã và đang cướp đi cuộc sống của rất nhiều người, trong đó có cả trẻ nhỏ. “Hiện nay có một số người bệnh còn gặp rất nhiều khó khăn, quỹ kêu gọi toàn thể nhân dân, những người có tấm lòng nhân đạo, từ thiện tiếp tục chung tay góp sức để người bệnh qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo này - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng kêu gọi.
Trên cơ sở trích từ nguồn kinh phí hoạt động, tiết kiệm các chi phí khác và nguồn đóng góp của trên 4 vạn cán bộ Agribank, từ khi mới thành lập (1988) đến cuối năm 2012 tổng số tiền Agribank dành cho an sinh xã hội lên tới trên 1.500 tỷ đồng, riêng năm 2012 là 333 tỷ đồng, dự kiến năm 2013 là 440 tỷ đồng... |
Bài và ảnh Ngọc Quyết