Nhạc truyền thống “đánh giặc” Covid-19
10:10 | 04/05/2020
Trong cuộc chiến chống giặc Covid-19, không chỉ có nhạc đương đại, phim ảnh, hội họa, mà còn có nhiều tác phẩm âm nhạc truyền thống kêu gọi người dân phòng chống dịch bệnh, tri ân các bác sĩ, lực lượng công an, quân đội... đang ngày đêm ở tuyến đầu thực thi nhiệm vụ.
Chép sử dân tộc bằng âm nhạc | |
Tiễn biệt một tượng đài âm nhạc | |
Lan tỏa âm nhạc đẩy lùi dịch bệnh |
Ấn tượng trong các tác phẩm nhạc truyền thống về Covid-19 phải kể clip tân cổ “Ông bà anh thời Covid-19” của NSND Bạch Tuyết. Bước sang tuổi 75 nhưng nữ nghệ sĩ này vẫn cho thấy sự bền bỉ và sáng tạo nghệ thuật đi cùng thời cuộc. Clip tân cổ “Ông bà anh thời Covid-19” của NSND Bạch Tuyết được thể hiện theo lời mới của bản nhạc “Ông bà anh” do ca sĩ Thái Thùy Linh, thầy giáo Xuân Khang thực hiện. NSND Bạch Tuyết đeo khẩu trang hát, sau đó mở ra để vừa hát vừa diễn. “Tôi dành tặng khán giả gần xa trong thời gian dịch Covid-19, mong mọi người tuân thủ lời khuyên của Bộ Y tế để bảo vệ sức khoẻ của mình và cộng đồng” - NSND Bạch Tuyết chia sẻ về việc làm bản cải lương “Ông bà anh thời Covid-19”.
NSND Bạch Tuyết hát bài tân cổ “Ông bà anh thời Covid-19” |
Cùng là nghệ thuật cải lương, NSƯT Hoàng Tùng và nghệ sĩ Xuân Hồng đã thể hiện bài “Thiên thần áo trắng chiến thắng Corona” của soạn giả Lê Thế Song. Phần lời bài ca cải lương ca ngợi công đức của các bác sĩ - những thiên thần áo trắng không quản ngại gian nguy lao lên tuyến đầu giành lại sự sống cho bao người. Theo NSƯT Hoàng Tùng, với khí thế cả nước chống dịch như chống giặc, soạn giả Lê Thế Song đã viết bài ca cải lương nhằm khích lệ tinh thần những y, bác sĩ, họ là những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 đặc biệt nguy hiểm. Cảm kích trước những ca từ đẹp và có cùng sự đồng cảm, NSƯT Hoàng Tùng và nghệ sĩ Xuân Hồng đã lập tức thu âm, sau đó thực hiện 1 clip về “Thiên thần áo trắng chiến thắng Corona” để gửi đến các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.
Nhóm xẩm Hà Thành với những nghệ sĩ trẻ cũng đã thể hiện trách nhiệm công dân của mình trước đại dịch Covid-19 khi nghệ sĩ Nguyễn Quang Long đã viết nên bài xẩm “Tiêu diệt Corona”. Bài xẩm này sau đó được dựng thành MV (phim ca nhạc ngắn) với sự tham gia thể hiện của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Văn Phương, Nguyễn Quang Long, Phạm Trang, Phạm Dũng, Ngọc Xuân. Trong tác phẩm xẩm sai (thường được sử dụng trong các bài đả kích những thói xấu trong xã hội) đầy hóm hỉnh này, người nghe bắt gặp nhiều câu nói vui quen thuộc vẫn được cộng đồng mạng sử dụng trong những ngày vừa qua, trong đó có câu “thần chú” hài hước: “Corona xa ta ra”. Bài xẩm cũng phê phán một số cá nhân có hành động, lời nói chưa chuẩn mực, không hợp tác với cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch, đồng thời, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn như: “Không nên đi lại, tụ tập đông người, có việc quan trọng, rời nhà bước ra, cách xa hai mét…”. Đặc biệt, bài xẩm cũng nhấn mạnh, chính tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm từ trên xuống dưới của cả dân tộc sẽ có tính chất quyết định trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh nguy hiểm này.
Ca sĩ người Mỹ đang sinh sống tại Việt Nam có tên Kyo York cũng vừa ra mắt MV “Trống cơm” dựa trên bài dân ca Bắc Bộ để chống Covid-19 bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. “Trống cơm” phiên bản chống Covid-19 được hòa âm, viết lời Việt bởi nhạc sĩ Khúc Đạo Minh, phần lời tiếng Anh do ca sĩ Kyo York chuyển ngữ. Trong MV, Kyo York mặc áo dài truyền thống của người Việt Nam, khuyến cáo người dân không nên đến nơi đông người, mang khẩu trang, rửa sạch tay với xà phòng, không chạm tay vào mắt, mũi, miệng, kịp thời khai báo nếu có dịch bệnh, kết nối yêu thương, chung tay, chung sức, chung lòng, quyết thắng đại dịch…
NSƯT Kim Tử Long cách đây không lâu cũng có MV tân cổ “Corona - Ghét lắm nha - Xa ta ra” với giai điệu cải lương quen thuộc: “Này con Covid, khôn hồn mi mau tránh ra. Từ lúc ra đời, sao mi quá ngông, để cho bao người, trên đời thảm sầu/Giờ khổ lắm, hãy chung tay, ta quyết tâm một lòng, không tha loài yêu ma, gây khổ đau cho đời ta”... Trong MV, NSƯT Kim Tử Long còn khuyến khích người dân đeo khẩu trang, rửa tay, hạn chế tụ tập đông người và hãy ở nhà để hạn chế lây nhiễm.
Ngoài ra, các nghệ sĩ đất chèo Thái Bình cũng góp vào “mặt trận” chống Covid-19 hai bài chèo thú vị. Bài “Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid” - theo làn điệu Đào Liễu do Trương Công Đỉnh soạn lời. Bài chèo có đoạn “Chung sức chung lòng, nhân dân ta cả nước bình tâm chung sức chung lòng tên khắp non sông đồng tâm nhất trí, Covid sợ gì, ta sẽ đập tan mong mọi người chớ có hoang mang…”. Bài chèo còn lại “Bài ca chống giặc dịch Covid” - của soạn giả Mai Văn Lạng với những lời ca như: “Khắp chốn nơi nơi thành thị buôn làng cùng nhau chống dịch muôn vàn hiểm nguy… Bác sĩ lương y khắp nơi gian khó quản gì, bao nhiêu lực lượng chung sức chung lòng âm thầm ngày đêm… Cô vy bị đánh tơi bời…”. Hai bài chèo chống dịch Covid được các nghệ sĩ chèo của Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình thể hiện.
Trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều biện pháp tuyên truyền được đưa ra để tiếp cận với người dân. Âm nhạc luôn là một sự lựa chọn hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Bên cạnh các ca khúc hiện đại, những làn điệu chèo, những bài ca cổ như cải lương, xẩm, dân ca tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng mang màu sắc riêng và hòa vào “mặt trận văn hóa” chống dịch đầy hiệu quả.
Hoàng Anh