Nhộn nhịp chợ cá sớm cảng Hới
14:27 | 16/09/2020
Từ bao đời nay, chợ cá cảng Hới, phường Quảng Tiến (TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) luôn nhộn nhịp với cảnh mua - bán sôi động, trên bến, dưới thuyền.
Một góc chợ cá cảng Hới |
Từ 4-5h sáng, khi trời còn chưa sáng tỏ, lúc các thuyền thu gom cá từ ngoài biển trở về, cảng Hới trở nên tấp nập hơn bao giờ. Những chiếc tàu lớn, nhỏ cập cảng sau nhiều ngày lênh đênh đánh bắt, mang theo nhiều loại hải sản khác nhau.
Các xe đông lạnh chờ sẵn để chuyển hải sản đi các nơi |
Khi đó, cả ngàn con người đổ về cảng Hới mua mua - bán bán, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, chen chúc. Tất cả diễn ra trong ánh đèn nhấp nhoáng, xen lẫn là tiếng gọi nhau í ơi, tiếng mặc cả qua lại.
Cá tôm bay la liệt trên cầu cảng |
Các loại hải sản bán ở chợ cảng Hới rất đa dạng từ các loại hải sản thông thường như tôm, cá nục, mực, bề bề… cho đến cá thu, cá song. Phần lớn hải sản mua bán tại chợ cảng Hới được các đầu mối thu gom đưa đi tiêu thụ ở các nơi. Một phần được bà con mua về để phục vụ các nhà hàng, hoặc tiêu dùng trong gia đình.
Cảnh mua bán hải sản diễn ra tấp nập |
Cá dưới tàu được các đầu mối thu gom đưa lên, phân loại và bán lại cho các đại lý, hay cả những người buôn bán nhỏ. Bình quân mỗi ngày có hàng trăm người buôn cá lẻ hoạt động mua - bán tại chợ cá cảng Hới.
Vui vẻ soi cá cho khách xem |
Với những người buôn bán nhỏ lẻ, sau mỗi buổi chợ cũng kiếm được vài trăm ngàn. Có người bày bán ngay tại chợ cảng Hới, có người thì mang vào trong thành phố tiêu thụ theo các mối đặt trước. Cuộc sống mưu sinh khá vất vả, nhất là vào những ngày nắng nóng.
Cầu tàu cảng Hới nhìn từ trên cao |
Kết thúc một buổi chợ, các loại hải sản được vận chuyển đi tiêu thụ ở khắp nơi, những người buôn bán nhỏ lẻ lại trở về với công việc thường ngày. Khi đó, những con tàu vừa cập bến lại hối hả chuẩn bị vật tư, sửa sang ngư cụ để bắt đầu một hải trình ra khơi mới.
Mạnh Hà