Bản hùng ca mừng Đảng, mừng xuân
Nổi bật phải kể đến chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa Xuân dâng Đảng” do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên VTV1 tối 2/2. Chương trình này quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng; các NSƯT Đăng Dương, Phương Thảo, Lan Anh, Bùi Lê Mận, Lê Anh Dũng, Tân Nhàn, Thu Hà, Đào Tố Loan… cùng Dàn hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Dàn nhạc Dân tộc.
Cảnh trong vở diễn Người tù trao áo |
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, chương trình “Mùa xuân dâng Đảng” được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua chương trình này góp phần tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua.
Với thời lượng 90 phút, chia thành 3 phần với các tác phẩm ca múa nhạc tiêu biểu ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước, “Mùa xuân dâng Đảng” đã chiếm trọn tình cảm và tạo được sức hút với khán giả cả nước. Tại chương trình, các nghệ sĩ đã đem đến cho người xem nhiều ca khúc nổi tiếng như Đảng là cuộc sống của tôi (Nguyễn Đức Toàn); Lá cờ Đảng (Văn An); Bác Hồ một tình yêu bao la (Thuận Yến); Đất nước tình yêu (Lệ Giang); Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh), Đất nước (Phạm Minh Tuấn); Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác (An Thuyên); Tình em (Huy Du); Tổ Quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn)…Phần cuối “Tình ca mùa xuân” là cuộc hội tụ của những ca khúc mang hơi thở của mùa xuân đất nước với Cung đàn mùa xuân (Cao Việt Bách); Hoa cỏ mùa xuân (Bảo Chấn); Em ơi mùa xuân đến rồi đó (Trần Chung) và Em là mầm non của Đảng; Tổ quốc yêu thương…
Không chỉ có chương trình kể trên, khán giả còn được xem cầu truyền hình trực tiếp “Ánh sáng niềm tin” tại 4 điểm cầu là Hà Nội, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu và Vĩnh Long vào tối 3/2/2020. Cầu truyền hình trực tiếp điểm lại chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng; tôn vinh các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Chương trình được xây dựng gồm 5 chương: Ngọn đuốc soi đường; Khát vọng độc lập tự do; Đổi mới và hội nhập; Giữ vững niềm tin; Việt Nam vươn lên.
Để chuyển tải những câu chuyện, nhân vật tiêu biểu trong mỗi phần của chương trình, ê - kíp thực hiện đã tỏa đi thực hiện phóng sự ở nhiều nơi trên cả nước. Đặc biệt, với ý nghĩa tri ân các thế hệ chí sĩ cách mạng, thắp sáng niềm tin cho thế hệ hôm nay và mai sau, chương trình có phân cảnh 2.000 người thắp nến tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Thông qua các cuộc trò chuyện, phóng sự, MV, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, cầu truyền hình “Ánh sáng niềm tin” là bài ca về lòng dũng cảm, tôn vinh các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã cống hiến, hy sinh quên mình trong chiến đấu, nỗ lực trong lao động, sáng tạo… phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của Đảng đồng thời nói lên yêu cầu của dân tộc, của thời đại đối với Đảng viên trong thời kỳ mới.
Ngoài ra, trong dịp này, khán giả còn được thưởng thức vở kịch nói nổi tiếng Người tù trao áo (tác giả NSƯT Bùi Vũ Minh, NSND Lê Hùng đạo diễn) nói về đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Khu ủy khu mỏ đầu tiên ở Quảng Ninh do các nghệ sĩ Đoàn kịch nói Công an Nhân dân biểu diễn. Lấy bối cảnh chính là “địa ngục trần gian” - nhà tù Côn Đảo, vở kịch Người tù trao áo dựa trên câu chuyện về người cán bộ cách mạng trung kiên Vũ Văn Hiếu trước khi mất đã trao lại tấm áo duy nhất cho đồng chí Ba Duẩn (Tổng Bí thư Lê Duẩn sau này) và nhiều chiến sĩ cộng sản tiền bối như Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Võ Thị Sáu... Xem vở kịch này, khán giả thấy được hình tượng anh dũng, kiên cường, bất khuất của những chiến sĩ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ bị địch giam cầm tại nhà tù Côn Đảo trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thông qua vở diễn, các nghệ sĩ mong muốn lan tỏa đến người xem ý nghĩa sâu xa hơn: Các thế hệ hôm nay hãy sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của những người đi trước, đừng để máu xương của biết bao liệt sĩ và những lý tưởng mà họ phấn đấu trở thành vô nghĩa.
Trong khi đó, Đoàn Kịch nói Hải Phòng sau thời gian dài dàn dựng, tập luyện cũng vừa ra mắt khán giả vở diễn Di sản mùa xuân (tác giả Ngọc Thụ, đạo diễn Trần Thị Hoàng Mai; cố vấn lịch sử GS. sử học Lê Văn Lan). Nội dung vở diễn xoay quanh cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, nguyên Bí thư đầu tiên của Thành ủy Hải Phòng, nguyên Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ, Chủ tịch Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ (tổ chức tiền thân của Công đoàn Việt Nam). Bị giam cầm, tra tấn bằng những trận đòn dã man, nhưng người cộng sản kiên trung Nguyễn Đức Cảnh không chịu khuất phục trước kẻ thù. Dù thế nào đi chăng nữa, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh mãi là tấm gương về tinh thần hy sinh cao cả, đạo đức cách mạng trong sáng, cống hiến trọn đời mình cho Đảng, cho cách mạng.