Chảy mãi mạch nguồn lịch sử, niềm tự hào dân tộc
Sống lại thời khắc lịch sử qua triển lãm...
Trong không khí kỷ niệm ngày Quốc khánh năm nay, nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc đã, đang diễn ra trên khắp mọi miền Tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, góp phần tôn vinh và tiếp tục lan tỏa giá trị của ngày 2/9/1945. Trong đó phải kể đến các cuộc triển lãm xung quanh sự kiện 2/9.
Người dân thăm quan trưng bày chuyên đề “Ngày độc lập 2/9” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia |
Từ nay đến tháng 12/2020, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 25 Tông Đản, Hà Nội) tổ chức trưng bày chuyên đề “Ngày Độc lập 2/9”. Trên 150 hiện vật, tài liệu, hình ảnh tại đây thể hiện 2 chủ đề: “Sức mạnh dân tộc” và “Ngày Độc lập 2/9”, giới thiệu đến công chúng các nghị quyết, văn kiện của Trung ương Đảng; báo chí, truyền đơn; vũ khí; Quốc kỳ, Quốc ca; sưu tập hiện vật về sự ủng hộ của nhân dân thời kỳ Cách mạng tháng Tám; các hiện vật, hình ảnh về ngày Lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình 2/9/1945 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong đó, người dân sẽ được tận mắt thấy Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ VIII, Đảng Cộng sản Đông Dương, tháng 5/1941 (viết tay); Chỉ thị: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, ngày 12/3/1945. Đó còn là Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945; những đồng tiền nhân dân đóng góp để mua sắm vũ khí chuẩn bị Tổng khởi nghĩa…
Trong triển lãm còn giới thiệu bản viết tay năm 1994 bài “Tiến quân ca” - Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác, có chữ ký của tác giả tặng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia); bộ sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (giấy bạc Cụ Hồ); chiếc micro Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 cùng ký ức, câu chuyện của một số nhân chứng lịch sử. Đặc biệt, lần đầu tiên triển lãm giới thiệu tới công chúng hai cuốn sổ tay ghi chép các công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 2/9/1945 đến 17/10/1945. Theo TS. Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, thông qua trưng bày, triển lãm mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về mốc son lịch sử Cách mạng tháng Tám 1945, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giá trị của độc lập tự do… từ đó góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.
Mạch nguồn của lịch sử và tinh thần ngày 2/9 tiếp tục chảy, lan rộng khi TP. Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt” tại Công viên Lam Sơn và đường Đồng Khởi (quận 1). Tại Công viên Lam Sơn, hơn 100 ảnh giới thiệu khái quát hoàn cảnh lịch sử và các phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân ta diễn ra liên tục từ sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 với đỉnh cao là Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được giới thiệu đến nhân dân. Tiếp đó, cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội từ Mùa xuân năm 1975. Ở đường Đồng Khởi, Ban tổ chức lại trưng bày 50 ảnh với chủ đề “Rạng rỡ non sông Việt Nam” và 70 ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước vươn tới tương lai”. Các bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp về đất nước, con người Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng người xem.
Đặc biệt, lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm sách online kỷ niệm 75 năm Quốc khánh tại sàn Book365.vn. Ở triển lãm trực tuyến này, Ban tổ chức nhấn mạnh đến các nội dung: Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu thành tựu cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế; trưng bày tem kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Thông qua sách và tư liệu, triển lãm trực tuyến này giới thiệu tổng quan về quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu nước cho thế hệ hôm nay. Triển lãm còn là dịp để giới thiệu các cuốn sách giá trị đến độc giả khắp mọi miền đất nước và trên thế giới, thực hiện kết nối sách với độc giả trên không gian mạng.
Vang vọng âm hưởng non sông
Không chỉ có những cuộc triển lãm kể trên, tinh thần ngày 2/9 lịch sử còn được tỏa sáng trong chương trình “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” vào tối ngày 1/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1. Với 3 chương: Đất nước, Khát vọng hòa bình, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, chương trình nghệ thuật này tái hiện hành trình vĩ đại của dân tộc từ mốc son chói lọi 75 năm trước đến nay, thông qua các tiết mục nghệ thuật, hoạt cảnh đặc sắc, được dàn dựng công phu. Trong đó, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều ca khúc hào hùng, đi cùng năm tháng, như: Mười chín tháng Tám, Đất nước, Làng tôi, Đường chúng ta đi, Hò kéo pháo, Giải phóng Điện Biên, Bài ca hy vọng, Dáng đứng Việt Nam, Bài ca thống nhất, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Việt Nam quê hương tôi...
Thể hiện những ca khúc trong chương trình nghệ thuật này là nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến biểu diễn, các nghệ sĩ nhân dân: Tạ Minh Tâm, Quốc Hưng; các nghệ sĩ ưu tú Đức Long, Vân Khánh, Tố Nga, PLoong Thiết; các ca sĩ Trọng Tấn, Tân Nhàn, Lê Anh Dũng, Phạm Thu Hà, Mỹ Dung, Phúc Tiệp, Đào Tố Loan, Tiến Hưng... “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” vì thế được đánh giá là chương trình nghệ thuật không thể bỏ lỡ khi ngợi ca những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng thời, đó còn là sự khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.