Còn đó những bài học chủ quan
Hội An khẩn trương khắc phục lũ lụt phục vụ APEC | |
Nước mắt giữa dòng lũ dữ |
Còng lưng vì bão lũ
Cứ một lần bão đến là người dân lại oằn mình chống chọi để làm sao ít thiệt hại về người và của nhất. Bởi bão quét qua, nhiều gia đình xem như bắt đầu lại bằng con số “0”. Đó là một thực tế sau nhiều cơn bão từng quét qua khu vực miền Trung. Nó đang mang theo tất cả những gì người dân tích góp cả cuộc đời. Thậm chí, nhiều gia đình thành tang thương chỉ sau một trận bão lũ…
Cần thay đổi tâm lý chủ quan trong phòng chống bão lũ |
Và cơn bão số 12 vừa qua cũng không ngoại lệ. Cơn bão được cơ quan dự báo đánh giá rất mạnh, di chuyển nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển duyên hải Nam Trung bộ. Ngay từ khi bão xuất hiện, các cơ quan chức năng cảnh báo sớm và tuyên truyền đến các địa phương, người dân không được chủ quan, và phải chủ động phòng chống bão…
Thế nhưng, những gì sau cơn bão số 12 mang tên quốc tế Damrey để lại cho thấy thật quá khủng khiếp, các địa phương Khánh Hòa, Phú Yên hàng chục người chết và mất tích; hàng ngàn căn nhà bị sập hoặc tốc mái, hàng chục ngàn tàu cá, lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân trị giá hàng trăm tỷ đồng tan biến theo bão, sau 10 tiềng đồng hồ đổ bộ.
Cùng với đó, hoàn lưu bão Damrey gây mưa đặc biệt lớn tại hàng loạt địa phương duyên hải miền Trung từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, gây sạt lở đất tại vùng núi trung du và ngập lụt khu vực đồng bằng, gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Tính đến ngày 8/11/2017, bão số 12 – Damrey và hoàn lưu bão gây mưa, ngập lụt đã làm 106 người chết, 26 người mất tích; 1.484 nhà sập đổ; 119.222 nhà tốc mái, hư hỏng; 7.990ha lúa bị ngập; 14.559ha rau, hoa màu bị thiệt hại; 24.942 lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại; giao thông bị chia cắt… Chắc chắn rằng, con số thống kê sẽ tiếp tục tăng lên khi đợt mưa lũ vẫn còn kéo dài, chưa có dấu hiệu chấm dứt…
Còn tâm lý chủ quan
Và một điều không thể xót xa hơn, đó là sau khi bão lũ đi qua, để lại nhiều bài học kinh nghiệm cần được rút ra trong công tác dự báo, phòng chống lụt bão của các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương và cả người dân các địa phương. Đó là sự chủ quan trong việc phòng chống bão lũ!
Đơn cử tại Khánh Hòa, một địa phương rất ít bị ảnh hưởng bởi những cơn bão nên người dân chưa có kinh nghiệm phòng tránh, hay nói đúng hơn vẫn còn chủ quan. Còn nhớ tháng 12/2006, bão Durian hướng thẳng vào Khánh Hòa... nhưng rồi may sao, cơn bão đột ngột đổi hướng song song với bờ biển và rồi đâm ngoặt vào Bà Rịa - Vũng Tàu.
Mới đây nhất, tháng 9/2017, siêu bão số 10 dự đoán đổ bộ vào địa phương này, nhưng rồi lại chuyển hướng và suy yếu dần… Chính như vậy, trong cơn bão số 12 lần này, cả chính quyền địa phương và người dân vẫn còn tâm lý chủ quan!
Sự chủ quan đạt đỉnh điểm khi trước một ngày bão đổ bộ, hầu như Khánh Hòa yên tĩnh một cách đáng sợ. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vào tận vùng duyên hải miền Trung để trực tiếp chỉ đạo, thị sát các địa phương phòng chống bão, bởi dự báo bão sẽ đổ bộ. Công tác dự báo, truyền thông cũng được Chính phủ chỉ đạo cập nhập liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng…
Song chừng đó vẫn còn chưa đủ cảnh báo. Nhiều người vẫn thản nhiên. Đó là một thực tế...
Bà Dương Thị Mỹ Trang, phường Vĩnh Lương, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) thừa nhận, lâu nay đâu biết bão là gì, thấy trời trước bão có gì đâu, trời vẫn trong, mây vẫn tạnh và khi nó đi qua, mới nhận rằng, chúng ta quá coi thường nó. Gia đình bà thiệt hại cũng trên 500 triệu đồng khi chiếc tàu cá do neo đậu nơi không an toàn nên bão đánh dạt lên bờ, nhà bị tróc hết mái...
Mà thiệt hại của gia đình bà Trang còn chưa thấm gì so với nhiều hộ gia đình khác, nhất là các hộ gia đình nuôi trồng thủy sản tại khu vực ven biển…
Theo một lãnh đạo của thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), nhiều người dân nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè của địa phương, mặc dù được chính quyền vận động gia cố lồng bè rồi đi vào bờ tránh bão nhưng cũng phải cưỡng chế. Thế nhưng có người vẫn tìm cách trốn ra lại…
Chính vì sự chủ quan đó mà sau cơn bão, Khánh Hòa có 27 người mãi mãi đi xa, và vẫn còn 5 người mất tích, 113 người bị thương… Cùng đó, khoảng trên 100 ngàn ngôi nhà bị hư hỏng và tróc mái; nhiều diện tích lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản các loại bị hư hại; nhiều công trình thủy lợi, giao thông, điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất và cơ sở hạ tầng kỹ thuật hư hỏng nặng nề... tổng thiệt hại ước tính trên 7.000 tỷ đồng, bằng GDP của một tỉnh trung bình…
Có thể nói, thiên tai gây thiệt hại là điều khó tránh khỏi khi càng ngày thời tiết càng diễn biến cực đoan. Song chính vì sự diễn biến bất thường đó, các cấp chính quyền và người dân cần phải tạo một tâm lý sẵn sàng để chủ động ứng phó, có như thế mới giảm thiểu được hậu quả nó để lại, ít nhất cũng giảm thiểu được sự mất mát về người…