Covid tan rồi ta lại gặp nhau
Phố sẽ lại với dòng đời tấp nập
“Những dãy phố thênh thang chỉ có nắng ngập tràn/Gió vi vu với hàng cây xao xác/Tạm cách xa thôi, hẹn với nhau đây/Một chút góp vào giữ cho thành phố/Quyết chí đồng tâm vượt qua gian khó/Covid tan rồi ta lại gặp nhau!/Sẽ xóa nỗi buồn sẽ hết lo âu/Phố sẽ lại với dòng đời tấp nập/Phố sẽ yên bình ta sẽ lại bên nhau”… (Sài Gòn ngày giãn cách).
Tác giả bài thơ đầy cảm xúc này là doanh nhân Nguyễn Đức Quốc. Với ông, TP. Hồ Chí Minh như một vị ân nhân, luôn sẵng sàng dang tay và chắp cánh ước mơ, khát vọng cho bất kỳ ai muốn chọn đất này để lập nghiệp. Chính thành phố này đã mang đến cho chàng trai đất Quảng những thành công nhất định trên con đường sự nghiệp. Nặng lòng và tràn đầy yêu thương với đất và người thành phố phương Nam như thế, nên khi mảnh đất này vừa “căng mình” trong đại dịch, ông cũng như bao nhiêu người dân nơi đây không khỏi xót xa, trăn trở... Cảm xúc ấy chợt bật lên đầy tha thiết.
Sài Gòn những ngày giãn cách |
Điều rất thú vị là, khi bài thơ vừa ra đời đã được nhạc sĩ Lê Xuân Bá, Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam chọn để phổ nhạc, trở thành ca khúc tràn đầy yêu thương “Sài Gòn ngày giãn cách”. Nhạc sĩ Xuân Bá cho biết, khi tiếp cận với bài thơ, anh đã rất đồng cảm với nỗi lòng của tác giả. Từng lời, từng câu trong “Sài Gòn ngày giãn cách” đến với anh trên trang giấy mà dường như hiển hiện trước mắt là khung cảnh thành phố đang lặng yên, ẩn mình trong đại dịch với biết bao phận đời, phận người gồng mình vượt qua gian khó. Có lẽ vì thế mà, rất nhanh, nhạc sĩ đã hoàn thành bản phổ ca khúc này xem như một cách để cùng tác giả thơ góp phần động viên tinh thần cùng TP. Hồ Chí Minh chống dịch.
Còn về phần mình, với ca khúc "Sài Gòn sẽ vui", nhạc sĩ Trần Quang Sơn đã gửi gắm tiếng lòng, sự đồng cảm và sẻ chia của một nhạc sĩ đang ở Hà Nội hướng về miền Nam ruột thịt. Từng ca từ, giai điệu ca khúc đã vẽ nên bức tranh với nhiều gam màu của Sài Gòn trong hiện tại. Đó là "khúc lòng" đầy nhớ thương, da diết nhưng trọn vẹn sự lạc quan về những ngày Sài Gòn "ốm". "Nhớ những ngày phố ốm, tay bạn bè ấp ôm/Mai này về lại phố, em thương Sài Gòn hơn/Những hẹn hò trong gió, theo nắng chiều thắp lên/Sài Gòn đang ốm nhưng rồi sẽ vui...".
Khi đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, TP. Hồ Chí Minh trở thành tâm dịch lớn nhất cả nước. Dẫu không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng thầy giáo Nguyễn Thái Dương đã làm "dậy sóng" cộng đồng mạng khi tự sáng tác và thể hiện ca khúc "Sài Gòn tôi sẽ". Thông qua ca khúc, tác giả đã bày tỏ cái nhìn đầy tình cảm thương yêu từ mọi góc cạnh của đời sống con người, không gian và thời gian về Sài Gòn, từ đó gợi nên những tâm tư, suy nghĩ lay động trái tim người nghe nhạc. Ca khúc nhắc nhớ những hình ảnh con đường, góc phố, nhịp sống thân quen mà bất kỳ ai chưa từng hay gắn bó với Sài Gòn cũng bồi hồi nhớ thương, xao xuyến.
"Sài Gòn tôi sẽ náo nức như thường/Sẽ thơm phở ngon, sẽ huyên phố phường/Sài Gòn tôi sẽ thắm tươi hoa cờ/Sẽ vang tiếng ca muôn lời thơ...", đoạn khúc kết thúc bài hát thật nhẹ nhàng, trong sáng, lan tỏa tinh thần lạc quan cho tương lai của Sài Gòn. Thông điệp ấy chính là lời hiệu triệu trái tim, sâu lắng, có sức động viên mạnh mẽ cùng nắm chặt tay chung sức đồng lòng trong những ngày cam go này...
Âm nhạc - liều "vaccine tinh thần"
Có thể nói, trong bối cảnh cả nước dốc sức phòng, chống dịch Covid-19, giới nghệ sĩ đã có nhiều tác phẩm với các hình thức, thể loại phong phú về đề tài phòng, chống dịch. Đó không chỉ là sức sáng tạo nghệ thuật, mà còn là tình yêu với mảnh đất phương Nam và ý thức trách nhiệm xã hội của mỗi nhạc sĩ mong muốn tiếp thêm "lửa" cho quyết tâm cùng chung tay chiến thắng đại dịch Covid-19.
Trước diễn biến phức tạp của Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Cao Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Hội Âm nhạc Đà Nẵng cho ra đời ca khúc “Sài Gòn thương nhau”. Với phong cách âm nhạc đậm đà bản sắc dân ca, ca từ nhẹ nhàng, sâu lắng vốn có, nhạc sĩ truyền tải thông điệp tích cực đến cộng đồng trong cuộc chiến chống Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
Thông qua ca khúc, nhạc sĩ mong mọi người hãy yêu thương nhiều hơn, bởi ngoài kia quá nhiều người âm thầm khó nhọc trong cuộc chiến chống dịch. Lời bài hát cũng là niềm tin, hy vọng: “Sài Gòn hãy lặng yên, để Sài Gòn thương nhau/Tìm lại chút bình yên trong kiên cường bất khuất/Người Sài Gòn của tôi sống hồn hậu, bao dung/Sài Gòn yêu thương ơi, ta hẹn... ngày huy hoàng”.
Bằng tình yêu, sự trăn trở của mình, các tác giả… đã gửi đi một thông điệp, niềm hy vọng TP. Hồ Chí Minh sẽ sớm vượt qua đại dịch để trở lại yên bình và sôi động như ngày nào… Với sự chung tay, đồng lòng của đồng bào cả nước, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền từ Trung ương đến địa phương, tin chắc rằng, sẽ có một ngày “ Phố sẽ yên bình ta sẽ lại bên nhau”.
Nhạc sĩ Nguyễn Nhẫn, Phó chủ tịch Hội Âm nhạc TP. Đà Nẵng chia sẻ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, không có lý gì trái tim người nghệ sĩ lại đứng ngoài. Bằng nhiều bài hát của các nhạc sĩ chuyên và không chuyên, với phần biểu diễn linh hoạt nhiều hình thức trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19, các bài hát đã góp phần tuyên truyền, khơi dậy và cổ vũ tinh thần toàn dân phòng chống dịch bệnh, góp phần lan tỏa những thông điệp nhân văn và mang lại hiệu ứng tích cực cho cộng đồng. Đây được xem như là liều "vaccine tinh thần" mang đến niềm tin, hòa vào tiếng lòng của tất cả mọi người cùng động viên trong cuộc chiến đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh.