Cùng nhân lên những ngôi nhà đại đoàn kết
Với sự hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi nhà, những người phụ nữ đơn thân, nghèo khó đã nhận được sự sẻ chia của những người thân, của cộng đồng cùng giúp đỡ, cưu mang nên ngôi nhà có giá trị thấp nhất cũng gần 40 triệu đồng.
Với sự đồng hành của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Phú Yên (đơn vị được Ngân hàng nhà nước Việt Nam giao nhiệm vụ), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh cùng với Hội LHPN 9 huyện, thị xã, thành phố và Hội LHPN các xã đã phối hợp với chính quyền địa phương trong lựa chọn đối tượng, theo dõi quá trình xây dựng và tiến hành nghiệm thu những ngôi nhà mới. Có những ngôi nhà chưa có công trình phụ, có nhà chỉ có những vật dụng hết sức cần thiết nhưng thật sự ấm cúng. Những nụ cười, những giọt nước mắt rơi vì vui mừng, xúc động của gia đình và những câu nói chân thành mộc mạc của những cán bộ thôn, xã làm lòng ai cũng như nghẹn lại.
Có mẹ cả cuộc đời tảo tần xây dựng được ngôi nhà nhỏ trên 40 năm nay chưa một lần được sửa chữa, có chị hơn nửa đời người chưa có cho mình một mái nhà riêng.
Có những hoàn cảnh hết sức thương tâm như bà Đoàn Thị Tráng, ở xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, chồng chết một mình bà nuôi bốn đứa con, ba đứa con phát triển tâm lý không bình thường, căn nhà là tài sản duy nhất của mẹ con nhưng không đủ để bảo vệ mẹ con bà khi mùa mưa bão đến…
Bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên (người đứng thứ 3 từ trái sang) bàn giao nhà đại đoàn kết cho phụ nữ nghèo của huyện Phú Hòa
Để có đủ tiền xây dựng nhà, Hội LHPN xã đã cùng với chính quyền địa phương tìm thêm nguồn hỗ trợ từ ngành lao động xã hội và đứng ra lo việc xây dựng nhà.
Có nhiều gia đình bố mất chỉ còn lại mẹ và mấy anh, chị, em, có người đã có gia đình riêng nhưng cũng nghèo khó. Nhà mẹ ở đã quá cũ nát, khi biết Hội LHPN các cấp quan tâm có nguồn hỗ trợ được 20 triệu đồng, các con mỗi người góp một ít, dân làng thương tình cũng góp công xây lại cho mẹ căn nhà mới.
Thật đúng như lời chị Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Hòa nói khi đi nghiệm thu nhà: “Hội LHPN là người châm lửa” thổi bùng lên tinh thần xây dựng những mái ấm tình thương, những ngôi nhà đại đoàn kết, bởi 20 triệu đồng trong thời điểm này chỉ mua được những vật liệu xây dựng chủ yếu cho ngôi nhà chưa đầy 40 m2 .
Tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ luôn được thể hiện rất rõ trong các hoạt động và phong trào của Hội như phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phong trào “heo đất tiết kiệm”, “hũ gạo tình thương”,…tinh thần ấy sẽ mạnh lên rất nhiều khi có sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành như của Ngân hàng Nhà nước đối với phụ nữ Phú Yên trong thời gian qua.
Các cấp Hội đã luôn phấn đấu làm tốt trọng trách của mình, những người phụ nữ Phú Yên luôn biết trân trọng sự quan tâm và mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành trong thời gian tới để bớt đi những mảnh đời còn nhiều khó khăn bất hạnh trong cuộc sống.
Nguyễn Thị Minh Phương