Du lịch Phú Yên: Đừng hủy hoại vẻ đẹp hoang sơ
Du lịch Hà Nội: Chiến lược quảng bá ra thế giới | |
Phát triển làng nghề gốm song hành với du lịch |
Với vẻ đẹp tự nhiên và cấu trúc độc đáo, ghềnh Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) được xem là kiệt tác của đá mà tạo hóa đã ban tặng cho xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh.
Phú Yên cần quản lý thật tốt việc đầu tư hạ tầng du lịch, các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn |
Theo các nhà khoa học, đá ở ghềnh Đá Đĩa là loại đá bazan hình thành trong quá trình hoạt động của núi lửa ở vùng cao nguyên Vân Hòa (Phú Yên) cách đây gần 200 triệu năm. Ngoài Phú Yên, trên thế giới chỉ có một vài nơi khác có hiện tượng này như: Ghềnh đá Giant''s Causeway (Ireland), Los Órganos (Tây Ban Nha), Fingal (Scotland)...
Với chiều rộng hơn 50m và dài khoảng 200m, nhìn từ xa, ghềnh Đá Đĩa như một tổ ong khổng lồ, ánh lên màu đen huyền bí nổi bật giữa một vùng trời biển xanh biếc. Hàng chục nghìn cột đá có tiết diện hình lục giác, hình vuông hoặc hình tròn, lớp nọ xếp nối lên lớp kia, liền khít nhau, cao và thẳng, hoặc trải dài, giống như chồng bát đĩa.
Không chỉ cuốn hút ngay ánh nhìn đầu tiên bởi những mỏm đá hình thù độc đáo, ghềnh Đá Đĩa còn khiến du khách ấn tượng bởi những gam màu thay đổi liên tục trong ngày theo ánh sáng mặt trời. Khi bình minh lên, những khối đá đĩa đen tuyền được phủ ánh vàng rực rỡ của tia nắng đầu ngày. Còn khi hoàng hôn buông xuống, ráng đỏ của ánh chiều lại nhuộm hồng các khối đá.
Thỉnh thoảng, những cơn mưa bóng mây với cầu vồng mang đến cho du khách cảm giác thật diệu kỳ. Và sẽ thật tuyệt nếu bạn chân trần bước lên từng phiến đá và trải nghiệm cảm giác mát lạnh khi sóng biển xô vào mỏm đá, tung bọt trắng xóa vỗ nhẹ bàn chân.
Đi dọc theo ghềnh đá, du khách sẽ thấy một vũng nước trũng do lâu ngày nước mưa và nước biển đọng lại, lõm xuống mà tạo nên. Nơi đây như một thế giới thu nhỏ với những loài, tôm, cua, cá nhỏ sinh sống, thậm chí có cả những chú sứa, sao biển cũng theo thủy triều đi lên. Xung quanh vũng với tầng tầng lớp lớp đá dựng, du khách có thể tựa lưng vào đây, thả hồn ngắm nhìn biển rộng mênh mông giữa trời xanh gió lộng.
Xa xa, những chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt trên biển khơi tiến ra bãi Bàng nằm gần ghềnh Đá Đĩa, với bãi cát trắng mịn ôm lấy bờ biển như vành trăng khuyết, nơi du khách có thể thỏa thích tắm biển và thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon.
Một điểm cộng nữa khiến du khách mê mẩn ghềnh Đá Đĩa là ẩm thực nơi đây vô cùng hấp dẫn với giá rất rẻ. Ngay cổng vào khu du lịch, du khách có thể thưởng thức mì hải sản thơm lừng, cay nồng đậm vị mặn mòi của biển cả với giá 40.000 đồng 1 tô to. Cũng với 40.000 đồng, bạn cũng có thể thưởng thức món mắt cá ngừ trứ danh Phú Yên.
Đến tham quan ghềnh Đá Đĩa, du khách cũng đừng quên dành thời gian ghé thăm nhà thờ Mằng Lăng cổ kính ngay đầu con đường rẽ vào ghềnh. Nhà thờ được xây dựng trong một khuôn viên rộng hơn 5.000 m2 có nhiều cây xanh. Tất cả sơn màu xanh xám giản dị, hòa đồng với khung cảnh ruộng vườn cây lá.
Nhỏ thôi nhưng khi đặt chân vào sân nhà thờ, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh mặt tiền bề thế với hai bên lầu chuông, chính giữa là thập tự giá mạnh mẽ đầy kiêu hãnh vươn mình trên nền trời xanh thẳm. Và còn rất nhiều địa danh nổi tiếng Phú Yên được du khách yêu thích như: Mũi Đại Lãnh, phim trường “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, các hòn đảo hoang sơ…
Đi thật chậm, xuyên qua những làng mạc yên bình, ngắm nhìn những thửa ruộng xanh non chạy dài tới chân núi và đón những cơn gió lộng không ngừng thổi từ biển lên, du khách sẽ quên đi tất thảy mọi bộn bề cuộc sống. Phú Yên nói chung, TP.
Tuy Hòa nói riêng đang trên đà phát triển và ngày càng thu hút khách du lịch trong nước cũng như quốc tế, kể từ sau bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Người dân, người làm du lịch Phú Yên đang đi đúng hướng khi giữ cho mình sự thân thiện, mến khách, môi trường sạch sẽ, giữ cho cảnh quan nguyên sơ tạo hóa ban cho.
Ấy vậy nhưng, manh nha đây đó, đang có những dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp được xây dựng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của du lịch. Hy vọng rằng, các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà đầu tư sẽ không vì muốn phát triển hệ thống cơ sở lưu trú mà quên đi việc bảo vệ môi trường tự nhiên, hệ sinh thái phục vụ du lịch. Muốn phát triển bền vững, ngay từ bây giờ, ngành công nghiệp không khói Phú Yên cần quản lý thật tốt việc đầu tư hạ tầng du lịch, các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn.
Cùng với đó, cần nâng cao ý thức của người làm du lịch và du khách đến với các điểm đến như gềnh Đá Đĩa, Mũi Đại Lãnh, nhà thờ Mằng Lăng… Bởi, khi những nơi này bị xâm hại, bị ảnh hưởng thì không cách nào có thể tạo dựng lại được cảnh quan quý giá mà tạo hóa phải mất hàng trăm triệu măm mới có thể “nhào nặn” được.