Kỷ niệm với Lý Sơn
Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) còn có tên gọi khác là Cù lao Ré, cách đất liền khoảng 15 hải lý. Huyện đảo có diện tích gần 10km2, với khoảng 20 nghìn nhân khẩu sinh sống trên 3 xã đảo gồm: An Hải, An Vĩnh và An Bình. Đây là quê hương của hải đội hùng binh Hoàng Sa, năm xưa từng dong thuyền ra cắm mốc, khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa thiêng liêng của Tổ quốc…
Đã nhiều lần ra với Lý Sơn - hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Thế nhưng, mỗi lần như vậy trong tôi vẫn trào lên một cảm giác khó tả. Nhớ lần đầu tiên ra đảo là vào năm 2010. Từ cảng Sa Kỳ, xã Sơn Tịnh, huyện Đức Phổ, mấy anh em trong đoàn bắt đầu hành trình đến với Lý Sơn. Tôi còn nhớ, hôm ấy biển động. Trên gương mặt mọi người trong đoàn thoáng chút âu lo. Mặt biển tối mịt, lắc lư những con sóng bạc đầu. Con tàu tròng trành cưỡi lên những đợt sóng lừng lững, trắng xóa.
Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ vật lộn với sóng gió, Lý Sơn đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Trên boong tàu, ông Trần Luyện - Giám đốc NHNN chi nhánh Quảng Ngãi cho biết, những năm trước đây, mỗi lần ra thăm đảo phải lênh đênh trên tàu gỗ hơn 4 giờ. Đến giờ, thời gian ra đảo còn khoảng một tiếng đồng hồ. Khỏe re... Tàu cập cảng. Mỗi người một tâm trạng, một cảm nhận riêng về Lý Sơn. Nhưng, có lẽ tất cả đều có chung niềm tự hào về quê hương đất nước, về Tổ quốc Việt Nam...
Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng Nguyễn Lan Anh trao tặng nhà tình nghĩa cho người dân đảo Lý Sơn |
...Sau khi ổn định chỗ nghỉ tạm thời ở Agribank Lý Sơn, ngay buổi chiều hôm đó mấy anh em trong đoàn, mượn được hai chiếc xe máy và bắt đầu rong ruổi khắp đảo. Vào thời điểm năm 2010, cuộc sống của người dân trên Lý Sơn còn rất vất vả. Đi đến đâu cũng thấy những cánh đồng tỏi bạt ngàn, xen lẫn là những xóm chài nhỏ, lúp xụp căn nhà cấp 4 thấp lè tè. Những con hẻm chật hẹp ẩm ướt. Cả huyện đảo chưa có lấy một khách sạn theo đúng nghĩa. Khách đến với đảo thường ở lại trong những dãy nhà nghỉ chật chội, nóng bức; hoặc, tá túc tạm trong nhà dân...
Trước những thiếu thốn đủ bề của bà con ngoài trên đảo, dường như trong ai cũng mong ước được làm một điều gì đó cho Lý Sơn, cho mảnh đất còn nhiều khó khăn này. Chung tay cùng cả nước hỗ trợ cho Lý Sơn từ thời điểm trước đó, ngành Ngân hàng đã đẩy mạnh việc cấp nguồn vốn tín dụng để ngư dân Lý Sơn có điều kiện đóng mới, nâng cấp, sửa chữa phương tiện ra khơi đánh bắt. Ngoài ra, nguồn vốn của các tổ chức tín dụng còn góp phần cùng người dân trên đảo phát triển buôn bán nhỏ, kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá (nước đá, xăng dầu, ngư lưới cụ...).
Từ chuyến đi đầu tiên đó, do đặc thù công việc, tôi cũng đã có thêm nhiều lần ra với Lý Sơn. Mới nhất, là chuyến đi cùng đoàn công tác của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng, do Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên đảo. Lần này, về với huyện đảo sau hơn 10 năm, Lý Sơn đã thay da, đổi thịt rất nhiều. Hai bên đường về trung tâm huyện, xen giữa các cánh đồng tỏi là những ngôi nhà mới xây khang trang, bề thế. Đặc biệt, đến nay trên đảo xuất hiện nhiều khách sạn lớn, nhỏ. Anh bạn đi cùng thốt lên: “Lý Sơn bây giờ đổi thay quá nhiều!”. Dịch vụ cao cấp khách sạn bốn sao đến nhà nghỉ bình dân mọc lên san sát - dấu hiệu của sự phát triển “công nghiệp không khói”.
Theo bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, điều đáng mừng là những năm gần đây, kinh tế biển, đặc biệt nghề khai thác hải sản đã đem lại giá trị không nhỏ cho nền kinh tế Lý Sơn. Cùng với khai thác đánh bắt, nghề nuôi trồng thủy sản ở Lý Sơn cũng phát triển mạnh mẽ. Cùng với đó, việc trồng tỏi, hành cũng khá ổn định, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Bởi vậy, đời sống của bà con trên đảo ngày càng được nâng cao.
Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trò chuyện với người dân trên đảo Lý Sơn |
Tại buổi trao quà, tất cả các em học sinh, phụ huynh trên đảo đều vui mừng trước những nghĩa tình cao đẹp vì tương lai Lý Sơn của đoàn viên công đoàn, người lao động ngành Ngân hàng. Hàng trăm học sinh ở Lý Sơn được nhận quà từ đất liền lần này, mỗi em đều có hoàn cảnh khó khăn khác nhau, nhưng đều có điểm chung là tinh thần vượt khó, học giỏi và luôn ước mơ về một tương lai tươi sáng. Tâm tình với người dân trên đảo, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chia sẻ, những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của cán bộ, nhân viên ngành Ngân hàng, của đất liền gửi đến Lý Sơn còn nhiều khó khăn. Qua đây, mong muốn thế hệ trẻ của Lý Sơn tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong học tập cũng như trong cuộc sống, vươn lên trở thành những công dân xuất sắc, góp phần xây dựng huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc ngày càng giàu mạnh...
Rất nhiều chuyến đi, rất nhiều kỷ niệm với Lý Sơn. Tuy nhiên, một kỷ niệm thật khó quên của tôi với Lý Sơn chính là chuyến đi cùng với các đồng nghiệp trong Liên chi hội Nhà báo Ngân hàng và Công đoàn Agribank thăm và tặng nhà tình nghĩa, máy vi tính cho bà con trên đảo Lý Sơn vào tháng 9/2011.
Trong chuyến thực tế ra đảo lần đó, những người làm báo ngành Ngân hàng đã tặng 2 hộ đồng bào khó khăn trên huyện đảo 2 ngôi nhà tình nghĩa (trị giá 80 triệu đồng) và 13 dàn máy vi tính (trị giá 80 triệu đồng) cho các em học sinh Trường THCS An Vĩnh. Đến giờ, tôi vẫn nhớ hình ảnh thật cảm động trong buổi tặng quà tình nghĩa, bà Lê Thị Sanh ở thôn Đông, xã An Hải đã không cầm được nước mắt khi nhận số tiền hỗ trợ để xây nhà. Chồng mất trong một chuyến đi biển, để lại cho bà 3 đứa con thơ. Khó khăn chồng chất khi trụ cột của gia đình không còn. Bữa no, bữa đói cả 4 mẹ con đùm bọc yêu thương nhau trong căn nhà dột nát sát bên bờ biển. Bà Sanh nghẹn ngào trước món quà thể hiện tình cảm của những người làm báo…
Ông Trần Luyện, Giám đốc NHNN chi nhánh Quảng Ngãi cùng ông Hoàng Văn Minh, Phó Tổng Biên tập TBNH trao tặng máy vi tính cho Trường THCS An Vĩnh |
Trong chuyến đi này, cùng niềm vui được tiếp sức từ đất liền, thầy và trò Trường THCS An Vĩnh được tiếp nhận 13 dàn máy vi tính từ đoàn công tác. Theo lời kể của giáo viên nhà trường, trước đây cả trường mới chỉ có 3 máy tính dùng vào công việc văn phòng. Với số máy mới được tặng, trường sẽ có điều kiện để tổ chức dạy môn tin học cho các em học sinh, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đất liền với đảo xa.
Phát biểu tại buổi lễ trao nhà tình nghĩa, bà Nguyễn Lan Anh - Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng tâm sự, đây là những món quà thể hiện tình cảm của những cán bộ ngân hàng nói chung và của đội ngũ người làm báo trong ngành Ngân hàng nói riêng, cùng chia sẻ và động viên bà con ngư dân mưu sinh, bám biển để giữ ngư trường, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đây cũng là những lời động viên, san sẻ với hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, cũng là nghĩa tình với biển đảo quê hương của những người cầm bút...
...Còn riêng đối với cá nhân tôi, vẫn cứ có một thôi thúc được đến với Lý Sơn nhiều lần hơn nữa - hòn đảo tiền tiêu xinh đẹp của Tổ quốc. Ấy là nơi chất chứa bao trầm tích của lịch sử, di sản văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp cũng như khí phách hiên ngang, kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió của người dân nơi đây.