Thành Điện Hải ghi dấu thời gian
Những tướng lĩnh đã chiến đấu anh dũng, đầy mưu trí, buộc quân xâm lược phải rút khỏi Đà Nẵng ngày 23/3/1860 sau một năm rưỡi bị sa lầy và chịu nhiều tổn thất. Lịch sử đã trao cho Đà Nẵng một trọng trách đầy vinh dự và lớn lao. Thành Điện Hải trở thành chiến tuyến đương đầu với quân xâm lược, thể hiện tinh thần kiên cường, gan dạ, không chịu bất khuất trước kẻ thù của cả dân tộc Việt.
Ảnh minh họa |
Biết bao máu, xương của các nghĩa sĩ, quân và dân Đà Nẵng đã đổ xuống nơi đây để bảo vệ từng tấc đất của dân tộc trước dã tâm xâm lược của kẻ thù. Quãng thời gian 160 năm, có khi nào chúng ta tự hỏi rằng đã làm gì, đã có thái độ như thế nào đối với lịch sử của một vùng đất, một thành phố, một dân tộc?
Cùng với sự biến thiên của thời gian, của phát triển đô thị, những di tích ghi dấu buổi đầu kháng Pháp - Tây Ban Nha trên đất Đà Nẵng có nhiều thay đổi. Trong thời gian gần đây, dù Đà Nẵng có nhiều nỗ lực để tôn tạo di tích thành Điện Hải, nghĩa trang Khuê Trung nhưng như thế vẫn chưa đủ, chưa tương xứng một tích quốc gia đặc biệt - Thành Điện Hải.
Nhưng làm gì để những công lao của tiền nhân thấm đẫm trong lòng các thế hệ tiếp theo về lịch sử của một vùng đất, về những hy sinh mất mát của dân tộc cho hòa bình hôm nay. Đó không thể là câu hỏi, trăn trở của những nhà nghiên cứu lịch sử. Phải có một câu trả lời từ sự quyết liệt và đầy trách nhiệm từ chính quyền TP. Đà Nẵng.
Thiết nghĩ, cần một chương trình hành động mạnh mẽ hơn nữa của Đà Nẵng. Từ việc khẩn trương hình thành quảng trường thành Điện Hải và dựng cụm tượng tưởng nhớ các tướng Đào Trí, Lê Đình Lý và quân dân Đà Nẵng kháng Pháp - Tây Ban Nha trong khuôn viên quảng trường cho đến việc mở rộng nghĩa trang Khuê Trung ra mặt đường Xuân Thủy...
Đồng thời nên chọn ngày 1/9 hàng năm là ngày tổ chức lễ tế các nghĩa sĩ trên quy mô thành phố nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân các bậc nghĩa sĩ ngã xuống vì quê hương. Chương trình giáo dục lịch sử địa phương cũng nên đưa các em học sinh đến các địa điểm này như những nỗ lực trong thời gian qua của Bảo tàng Đà Nẵng.
Ngành du lịch thành phố cũng nên hỗ trợ, đề nghị các đơn vị lữ hành đưa các địa điểm trên cùng với nghĩa trang Y pha nho - nghĩa trang của các người lính viễn chinh Pháp trên núi Sơn Trà vào chương trình tour, tuyến du lịch các giá trị lịch sử, văn hóa của Đà Nẵng.
Nhìn lại thực tại để thấy rằng những mất mát sau 160 năm là quá lớn, cả trong quá khứ, lẫn hiện tại. Cả tương lai cũng sẽ là những mất mát lớn nếu vẫn tiếp tục không trân quý những giá trị lịch sử, văn hóa của cha ông. Chỉ có gìn giữ quá khứ, mới có thể tạo dựng tương lai phát triển vững bền cho Đà Nẵng mai sau, xứng đáng với công lao của các bậc tiền nhân trên hành trình mở mang bờ cõi về phía Nam từ hơn 500 năm trước...