Tiễn biệt một tượng đài âm nhạc
Nữ ca sĩ Lệ Thu Nguyễn sau khi thông tin với báo chí đã bày tỏ sự buồn thương khi biết tin danh ca Christophe vừa qua đời. Ca sĩ chia sẻ: "Tâm hồn và trái tim tôi trĩu nặng khi nghĩ về ông. Tôi vinh dự hai lần được gặp ông, một lần ở nhà hàng Sourire do người bạn tên Richard Long làm chủ ở quận 18, Paris mời tôi đến ăn tiệc, tình cờ gặp ông ở đó. Vì ông là khách quen của nhà hàng này. Và một lần cũng chính người bạn tôi đưa ông đến nơi tôi biểu diễn cuối tuần ở sân khấu của một nhà hàng tại quận 13, Thủ đô Paris, nước Pháp. Hôm đó tôi đã hát tặng ông bài “Je ne t’aime plus” ("Tôi không còn yêu em nữa") và ông cũng lên sân khấu hát bài "Les mots bleus" ("Những lời màu xanh") để tặng tất cả quan khách. Thật sự đó là hai lần tôi hạnh phúc vì được gặp thần tượng của mình ở đời thường. Ông giản dị, chân thành và thật dễ mến. Vĩnh biệt ông, thần tượng của tôi. Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên ông, cũng như tôi tin khán giả yêu quý những sáng tác bất hủ của ông sẽ không bao giờ rời xa ký ức về âm nhạc của ông và một danh ca đã cống hiến cả đời cho âm nhạc".
Chân dung danh ca Christophe |
Nhạc của Christophe đến hiện nay vẫn không bị lỗi thời, mới năm ngoái, ông ra mắt 2 album "Christophe, etc", vol 1 và vol 2, được công chúng tán thưởng nồng nhiệt, trong đó Christophe song ca với các ca sĩ nhiều thế hệ để trình bày lại các ca khúc tiêu biểu của ông. Trước khi bệnh trở nặng phải nhập viện, dù đã ở tuổi 74, Christophe đã dự kiến tiếp tục lưu diễn tại Pháp, nhưng do tình hình dịch Covid-19, ông đã phải dời lại các buổi biểu diễn. Nhạc sĩ Jean-Michel Jarre, người viết lời hai ca khúc “Les Mots Bleus” và “Paradis Perdus” cho Christophe, ca ngợi ông là: một trong những ca sĩ lớn nhất của Pháp. Đối với Jean-Michel Jarrre, Christophe còn hơn là một nhạc sĩ, mà là một người thợ may của âm nhạc. Đó là một nhân vật có một không hai. Trên mạng Twitter, Bộ trưởng Văn Hóa Pháp Franck Riester viết: “Với sự ra đi của Christophe, âm nhạc Pháp mất đi một phần tâm hồn của mình”.
Vào cuối năm 2013, ông từng đến TP.HCM biểu diễn tại Nhà hát Hòa Bình trong đêm nhạc từ thiện Christophe live concert, kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Pháp - Việt. Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh nhắc lại sự kiện này khi nghe tin ông mất: Tôi rất bất ngờ khi đạo diễn Nguyễn Khoa Nam báo tin ông vừa qua đời. Vậy là khép lại giữa chúng tôi kỷ niệm đẹp một thời cùng gặp ông trong chương trình giao lưu, hát nhạc Christopher một lần duy nhất tại Sài Gòn. Đêm nhạc này người chịu trách nhiệm hòa âm phối khí phía Việt Nam là nhạc sĩ Bảo Chấn. Đặc biệt là những tình khúc do nhạc sĩ Christophe soạn và trực tiếp biểu diễn. Có thể nói người yêu nhạc Pháp ở Sài Gòn, thế hệ sinh những năm 1950 - không ai không biết đến tên tuổi và những tình khúc bất hủ của ông.
Đến nay, chỉ trong vòng hơn 3 tháng, nhiều ngôi sao trong làng giải trí thế giới đã qua đời vì dịch Covid-19 như: danh hài lừng danh người Anh Tim Brooke-Taylor, ca sĩ từng đoạt giải Grammy John Prine từ trần tại Mỹ, Adam Schlesinger - ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Mỹ, nhà biên kịch lừng danh Terrence McNally, huyền thoại saxophone Manu Dibango, ca nhạc sĩ người Anh Cy Tucker, diễn viên hài gạo cội người Scotland Eddie Large, nam diễn viên Mark Blum, ca sĩ nhạc đồng quê Joe Diffie, nam diễn viên Andrew Jack của loạt phim Star War, nữ diễn viên người Ý Lucia Bose từng nhận đề cử Quả cầu vàng, nghệ sĩ kèn trumpet nổi tiếng người Mỹ Wallace Roney từng đoạt Grammy (1994), thầy dạy ballet Wilhelm Burmann, đạo diễn Thường Khải ở Vũ Hán, vua hài Nhật Bản Ken Shimura, huyền thoại nhạc Rock Alan Merrill, nhà văn Luis Sepúlveda, nổi tiếng với chuyện con mèo dạy hải âu bay, lão già mê đọc truyện tình, đã qua đời tại Tây Ban Nha ở tuổi 70. Đại dịch Covid-19 một lần nữa cướp thêm sinh mạng danh ca người Pháp Christophe, một trong những tượng đài âm nhạc thế giới.