Trong cơn hoạn nạn… thấy bóng con người!
Cho đến bây giờ chị Huyền vẫn còn sợ hãi và ám ảnh về buổi sáng định mệnh. Chị ôm đứa con gái mới 3 tuổi, gương mặt biến dạng do bị đập mạnh vào thành cầu Thanh Trì, ngồi trên vũng máu mỗi lúc càng loang nhiều, miệng kêu cứu và chờ đợi người giúp đỡ.
Dù người qua cầu lúc đó khá đông, nhưng không ai dừng lại hỗ trợ cấp cứu đứa trẻ. Lúc đó là 9 giờ sáng ngày 17 tháng 5, mãi hơn 30 phút sau mới có hai mẹ con người đang tham gia giao thông, thấy thương tâm nên chở ba mẹ con đến đồn công an, sau đó lại chở đến Bệnh viện Vinmec sơ cứu.
Cô Liệu (bìa trái) - dì của bé Phương Anh ngậm ngùi chia sẻ |
Câu chuyện tôi được nghe cô Liệu - dì của bé Phương Anh kể lại, khi tôi thay mặt một tổ chức thiện nguyện đến thăm và trao một khoản tiền nhỏ hỗ trợ chữa trị cho cháu bé, tại phòng hồi sức tích cực, khoa Khám bệnh (Bệnh viện Việt Đức). Bé Nguyễn Phương Anh, con gái chị Ngô Thị Huyền (39 tuổi, ở phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị tai nạn giao thông khi cùng mẹ và chị gái về quê vay tiền chữa bệnh cho bố. Bé bị dập nát xương hàm, gãy tay và chấn thương sọ não. Hiện đã qua cơn nguy kịch, mảnh hộp sọ bị vỡ của bé, được chuyển đến gửi và bảo quản tại trường Đại học Y Hà Nội.
Khi nhập viện nhận định ban đầu của bác sĩ là 95% bé không qua khỏi. Nhưng chỉ trong năm ngày bé đã trải qua hai lần đại phẫu thuật: “Một người lớn bình thường còn khó chịu đựng được vậy mà... Chúng tôi thực sự không tưởng tượng nổi nghị lực và sự ham sống của bé lại lớn đến như vậy. Cháu rất khát khao sống, chúng tôi thấy được điều đó, nhưng kết quả thì còn phải chờ theo dõi xem tình hình sức khỏe của cháu mấy ngày tới. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình”. Cô Liệu dẫn lời bác sĩ.
Từ ngày biết tin con gái gặp nạn, anh Hùng bố của bé dù đang phải nằm viện điều trị nhưng khi nhìn con gái hôn mê anh không còn tâm trí nghĩ về bệnh của mình nữa. Dù người nhà khuyên can như thế nào anh vẫn nhất định ra viện. Mỗi sáng sau khi vào thăm và gọi con anh lại đi chạy xe ôm kiếm tiền với hy vọng cố gắng hết sức gom thêm tiền để chữa trị cho con.
Chị Huyền làm công nhân môi trường, lương tháng gom góp với chồng làm nghề chạy xe ôm, gia đình đủ ăn đã khó. Giờ lại thêm cả nhà đau ốm, tay chị bị rạn xương khiến chị phải chạy vạy khắp nơi vay tiền với tâm niệm dù con còn một hơi thở cuối cùng vẫn phải cứu. Những ngày này, cô con gái đầu của chị đành gửi nhà dì chăm sóc. Mới 12 tuổi lại trong những ngày thi cử không ai để ý quan tâm nên vết thương ở chân bé đã bị nhiễm trùng.
Để có tiền chữa trị cho cháu, ông bà ngoại tính đến chuyện bán nhà đất, nhưng vì nhà ở quê lại trong xóm giá rẻ mà tìm được người mua cũng khó. Cậu của Phương Anh đòi đi bán thận để lấy tiền chữa trị cho cháu nhưng mẹ bé không đồng ý.
Cô Liệu cho hay, vị trí gia đình chị Huyền gặp nạn là một điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trên cầu Thanh Trì. Chỉ chưa đầy 7 ngày ở trong viện đã có 5 trường hợp gặp tai nạn tại điểm đó và cùng với một biểu hiện là tự xe ngã vì bỗng dưng người điều khiển xe thấy đầu óc quay cuồng, mặt tối sầm lại không kiểm soát được tay lái.
Bác sĩ cho biết tình hình sức khỏe của bé Phương Anh rất xấu và sẽ phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật lớn nữa nên chi phí rất tốn kém. Hiện nay đang có rất nhiều cá nhân, tổ chức đã và đang quyên góp tiền giúp đỡ gia đình chị Huyền vượt qua cơn hoạn nạn này.
Dù đang bối rối với bao lo toan bấn loạn, cô Liệu, dì của bé Phương Anh vẫn nhắc đi nhắc lại với tôi nỗi băn khoăn vì gia đình chưa kịp biết tên của người phụ nữ đã giúp đỡ ba mẹ con chị gái mình: “Cuộc sống vẫn còn nhiều người tốt quá”.