Tỷ giá ngày 18/1: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng điểm
Tỷ giá ngày 15/1: Đà phục hồi của bạc xanh chững lại sau tuyên bố của Chủ tịch Fed | |
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 14/1 |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.141 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 23.125 VND/USD đối với mua vào và 23.785 VND/USD với giá bán ra.
Sáng nay, hầu hết các ngân hàng không điều chỉnh giảm nhẹ giá mua - bán bạc xanh, nhìn chung tỷ giá vẫn ổn định.
Cụ thể, tính đến 9h sáng nay, giá mua thấp nhất đang ở mức 22.927 VND/USD, giá mua cao nhất đang ở mức 22.990 VND/USD. Trong khi đó, ở chiều bán ra, giá bán thấp nhất đang ở mức 23.150 VND/USD, giá bán cao nhất đang ở mức 23.181 VND/USD.
Trên thị trường thế giới, chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), cập nhật đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 90,754 điểm, tăng 0,029 điểm (+0,03%) so với thời điểm mở cửa.
Bạc xanh tiếp tục xu hướng tăng điểm khi các số liệu kinh tế Mỹ ảm đạm và các trường hợp nhiễm COVID-19 gia tăng khiến các nhà đầu tư thận trọng.
Doanh số bán lẻ của Mỹ đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 12, khi các biện pháp phong tỏa được áp dụng trở lại để làm chậm sự lây lan của COVID-19 đã khiến nhiều việc làm bị mất đi.
Vào cuối tuần này, Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ nhậm chức với sự bảo vệ nghiêm ngặt trước nguy cơ sẽ xảy ra bạo động, và các nhà đầu tư cũng bắt đầu nghi ngờ về mức độ mà các kế hoạch kích thích mà ông đề xuất có thể được Quốc hội thông qua.
Sáng nay, tỷ giá USD/GBP đang ở mức thấp nhất trong một tuần là 1,3567, giảm 0,04%; trong khi tỷ giá JPY/USD ở mức 103,83, giảm 0,13%.
Tỷ giá đô la Mỹ so với đồng euro giảm nhẹ để chạm mức thấp nhất trong sáu tuần là 1,2066; trong khi đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro giảm 0,3% xuống mức thấp nhất trong một tuần là 0,7679; đồng đô la New Zealand giảm 0,1% xuống mức thấp nhất trong ba tuần là 0,7117.
Con số tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt qua 2 triệu người vào thứ Sáu và Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo điều tồi tệ nhất có thể vẫn còn ở phía trước.