Vay trả cuộc đời trong khát vọng đam mê
Gặp gỡ “Sắc hoa Bắc -Trung -Nam”
Mỗi tác phẩm được trưng bày ở đây đều chứa đựng tâm tư, khát vọng, những nỗi trăn trở đời thường của người phụ nữ…
Mạch ngầm, tranh sơn dầu của nữ họa sĩ Dư Dư |
Tham dự triển lãm có 67 tác phẩm của 23 họa sĩ nữ đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Quảng Ninh, Tây Nguyên và Đà Nẵng. Theo Ban tổ chức, sau nhiều triển lãm ở Hà Nội và những thành phố khác, phòng tranh có chủ đề “Sắc hoa Bắc-Trung-Nam” lần này ra mắt tại Đà Nẵng tiếp tục là một hoạt động rất ý nghĩa nhằm tạo sự gắn kết giữa các nữ họa sĩ đến từ nhiều vùng miền của đất nước, tạo cơ hội cho các họa sĩ gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, động viên tinh thần sáng tác, cùng thắp cho nhau ngọn lửa say mê sáng tạo nghệ thuật.
Với Đà Nẵng, chúng ta gặp lại những gương mặt quen thuộc như: Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Dư Dư, Tôn Nữ Tâm Hảo, Mai Thị Kim Liên… qua những tác phẩm khắc gỗ, arcrylic gắn liền với hơi thở cuộc sống về thiên nhiên con người Đà Nẵng bên cạnh sông, biển, bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân...
Trong khi đó, Hà Nội gồm các họa sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Bùi Mai Hiên, Ngô Hải Yến, Tào Thị Thu Hương với cách nhìn thể hiện hình và màu không chịu hạn chế bởi điểm nhìn nữ giới, cất lên khoáng đạt, mơ mộng, đa cảm, mãnh liệt.
Các nữ họa sĩ ở Huế như: Công Tằng Tôn Nữ Tuyết Mai, Tô Trần Bích Thủy, Nguyễn Thị Hòa, Ngô Đình Bảo Vy, Nguyễn Thị Huệ đã góp mặt đến phòng triển lãm một không gian trầm lắng của người và đất thần kinh mộng mơ. Họa sĩ Nguyễn Thị Thiền đến từ Quảng Ninh, Hồ Thị Xuân Thu đến từ Gia Lai… mỗi tác giả với nhiều tố chất khác nhau, tại triển lãm lần này cũng thể hiện phong cách rất đặc trưng về miền đất quê hương đầy hấp dẫn nơi họ đang sống và làm việc.
Đội ngũ hùng hậu nhất là các nữ họa sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh gồm: Nguyễn Thị Tâm, Đặng Thị Dương, Cao Thị Được, Trần Thùy Linh, Viết Thị Kim Quyên, Huỳnh Phương Đài Trang… Bằng những cảm xúc riêng của mỗi tác giả, hầu hết các tác phẩm của họ chứa đựng hình ảnh quen thuộc của đất Sài Gòn. Từ những con hẻm nhỏ trong nắng chiều oi ả, đến những dòng kênh vừa sôi động vừa bình yên mà khoáng đạt, trầm lắng từ những nét vẽ nhẹ nhàng và nữ tính.
Tạo sân chơi cho các nữ họa sĩ
Trước đó, với mục đích kết nối, tạo sân chơi cho các nữ họa sĩ học hỏi, giao lưu, nhiều nữ họa sĩ có mặt trong triển lãm lần này cũng đã từng thành lập Câu lạc bộ họa sĩ "Hà Nội - Huế - Sài Gòn". Trong những năm qua, họ thực hiện các cuộc triển lãm, những buổi đi thực tế, giao lưu, hội thảo. Mỗi năm, triển lãm nhóm được tổ chức tại một miền đất nước.
Họa sĩ Trần Thùy Linh cho rằng: Triển lãm không chỉ mang tinh thần giao lưu, kết nối mỹ thuật giữa các nữ họa sĩ trong cả nước, mà còn là cơ hội để các tác giả thể hiện quan điểm sáng tác, giới thiệu những góc nhìn riêng về mỹ thuật và cuộc sống tới công chúng từng vùng khác nhau qua mỗi năm. Nơi đây, thế giới dường như đã được khám phá, phản chiếu lung linh hơn qua con mắt của những họa sĩ nữ.
Ở họ, hiếm khi thấy tính khu biệt cao cả của đề tài triết học, tôn giáo hay vũ trụ, nhân sinh quan mà phần lớn, bao quanh cái nhìn gần gũi với những đề tài thực tế diễn ra xung quanh cuộc sống của mình. Dù vậy, đôi khi từ cảm xúc chân thực, qua ký hiệu sắc màu và hình thể vẫn đem đến nhiều bất ngờ cho người thưởng thức.
Theo họa sĩ Mai Hiên, người nổi tiếng với tranh sơn mài và trừu tượng: Tình yêu cuộc sống, con người và thiên nhiên vạn vật chị được hồi sinh và tranh là tiếng nói của tâm hồn. Những bức tranh sơn mài trong những năm gần đây, chị thường vẽ về người phụ nữ với đủ những sắc thái khác nhau. Người phụ nữ trong tranh cũng mạnh mẽ, có lửa và rất cá tính. Các bức tranh của họa sĩ thiên về màu đỏ.
Theo chị, vì là người cá tính mạnh nên những bức tranh chị vẽ về người phụ nữ cũng mạnh mẽ, dứt khoát... Với nữ họa sĩ Nguyễn Thị Tâm được coi là “cao thủ tranh lụa” trong làng hội họa Việt Nam thì sen luôn là một chủ đề mà bà yêu thích thể hiện trong tranh, như một cứu cánh cuộc sống của riêng mình. Nữ họa sĩ chia sẻ: Sen thường mọc trong bùn nhơ nơi đầm lầy nước đọng, gốc rễ cắm sâu vào lòng đất, thẩm thấu tinh hoa của đất trời, nhận về những giọt mưa, giọt nắng, giọt sương và từ đó hoa sen được sinh ra.
Ngắm hoa ta thấy được những chuỗi ngày tích luỹ sự sống, một quá khứ đã qua. Nhìn đài sen ta nhận ra hình hài của sen, của sự tích tụ hạt sen trong tương lai, một mầm sống mới, một sự tái sinh được tiếp diễn. Thưởng ngoạn những bức vẽ sen của Nguyễn Thị Tâm, người xem nhận thấy hiện lên quá khứ, hiện tại và tương lai, dường như một sự tiếp nối không ngừng nghỉ.
Đáng nói, với phụ nữ hầu như ai cũng nặng gánh gia đình cùng bao công việc lớn bé phải chu toàn. Thế nhưng, các nữ họa sĩ đã vượt lên những khó khăn vất vả đời thường, không ngừng hướng đến cái đẹp, cố gắng tìm tòi, sáng tạo, làm sinh động hơn không khí hoạt động nghệ thuật. Triển lãm “Sắc hoa Bắc-Trung-Nam” là một minh chứng để giúp công chúng yêu nghệ thuật có cơ hội thưởng ngoạn.
Nhìn tranh các nữ họa sĩ lại chợt nhớ đến mấy câu thơ Người đàn bà vẽ tranh của Vũ Thanh Hoa: “Người đàn bà vẽ tranh/ Vũ trụ bao la qua bàn tay nhỏ bé/ Cái chết, sự hồi sinh trong muôn hình nghìn vẻ/ Cổ tích lung linh từ giấc mơ thơ bé/ Vay trả cuộc đời trong khát vọng đam mê…”.