Vietcombank Thăng Long hướng về miền Trung
Trong những ngày vừa qua, các tỉnh miền Trung đã và đang xảy ra mưa to, sạt lở, lũ lụt dài ngày trên diện rộng gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, hàng trăm xã, phường các tỉnh miền Trung bị ngập lụt, hàng ngàn hộ dân rơi vào cảnh mất nhà do mưa lũ. Theo dõi những con số thương vong, những mất mát cả về người và của của đồng bào các tỉnh miền Trung, người con Việt Nam nào cũng cảm thấy xót xa, đau đớn. “Lá lành đùm lá rách” - bất kể già trẻ, trai gái, trong hay ngoài nước đều một lòng hướng về miền Trung, đều mong muốn chung tay góp phần giúp đỡ những gia đình, những mảnh đời chỉ vì những cơn bão đi qua mà trở thành vô gia cư, không còn nhà cửa, của cải hay thậm chí người thân cũng đã bị cuốn đi xa.
Cũng đau đáu trong mình một nỗi niềm với đồng bào miền Trung, nhận thức mạnh mẽ trách nhiệm của tuổi trẻ, Đoàn thanh niên cơ sở Vietcombank Chi nhánh Thăng Long đã phát động Chương trình Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và tổ chức trao tặng trực tiếp tại tỉnh Quảng Trị.
Chương trình Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung được phát động từ giữa tháng 10/2020, kêu gọi sự chung tay từ tất cả các nhà hảo tâm trong và ngoài Vietcombank, dưới nhiều hình thức: tiền mặt, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập… Sau hơn 10 ngày phát động, chương trình đã tiếp nhận 70 triệu đồng tiền mặt, 30 thùng mì tôm, 5 thùng sữa hộp và ước tính hơn 350 kg quần áo và đồ dùng học tập…
Bên cạnh đó, chương trình cũng nhận được sự ủng hộ, đồng lòng, lan tỏa của toàn thể cán bộ nhân viên, Đoàn viên tại chi nhánh. Công tác kiểm tra, phân loại, đóng thùng và dán nhãn hàng hóa cứu trợ đã được triển khai khẩn trương, kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng và số lượng của hàng hóa cứu trợ, tránh việc vận chuyển đồ cứu trợ không phù hợp với nhu cầu, tình trạng của người dân sau mùa lũ. Mỗi gói quà được bọc chỉn chu mang theo vô vàn yêu thương từ thành phố Hà Nội, từ nơi may mắn có điều kiện sống, khí hậu thuận lợi gửi tới những số phận vừa trải qua thử thách của thiên nhiên, tiếp thêm sức mạnh và sự cổ vũ để miền Trung ruột thịt thêm mạnh mẽ đứng lên sau mất mát.
Đoàn Thanh niên VCB Thăng Long trực tiếp trao quà tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị |
Kết hợp cùng Đoàn cơ sở Vietcombank Thanh Xuân, BCH Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long đã liên hệ với chính quyền tỉnh Quảng Trị đề xuất trực tiếp tới trao tặng những phần quà đã kêu gọi được trong thời gian qua. Tới ngày 29/10/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã gửi Công văn về việc phối hợp trao quà cứu trợ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, trong đó căn cứ nhu cầu thực tế tại địa phương, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đồng ý tiếp nhận và kết nối đoàn cứu trợ của 2 Đoàn thanh niên Vietcombank với 4 điểm trường tại xã Hướng Phùng và xã Hướng Việt thuộc huyện Hướng Hóa, một huyện miền núi xa cách của tỉnh Quảng Trị, vốn bị cô lập bởi dòng nước lũ. 4 điểm trường bao gồm: Trường Tiểu học Hướng Phùng; Trường PTDTBT THCS Hướng Phùng; Trường THPT Hướng Phùng, Trường Tiểu học và THCS Hướng Việt. Tại đây, Ban Giám hiệu nhà trường xác định có tổng số 1073 em học sinh đã bị cuốn trôi sách vở, không có đủ điều kiện và đồ dùng để tới trường, rất cần sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm để các em quay lại cuộc sống bình thường sau thiên tai. “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, bởi vậy, hành trình về miền Trung thân yêu của Đoàn thanh niên Vietcombank Thăng Long bắt đầu.
Trong 2 ngày 31/10 – 01/11/2020, Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long đã tới hỗ trợ trực tiếp và trao quà gồm toàn bộ sách vở và đồ dùng học tập cần thiết cho các em học sinh tại 3 điểm trường tại xã Hướng Phùng với tổng trị giá 100 triệu đồng, đồng thời trao quần áo ấm và nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn tại đây.
ĐTN VCB Thăng Long kêu gọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài Vietcombank |
Đoàn cơ sở cũng đã tới Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu IV và thăm viếng 22 chiến sỹ bộ đội đã hy sinh trong trận sạt lở kinh hoàng ngày 18/10/2020. Đứng trước hương hồn các chiến sỹ, cả Đoàn lặng người, thầm cầu mong thiên tai sớm đi qua để đất nước không phải chịu thêm mất mát nào nữa.
Đối với xã Hướng Việt, dù chỉ cách xã Hướng Phùng khoảng 15km nhưng đường đi đã bị lũ phá hủy nặng nề, giao thông bị chia cắt do núi liên tiếp sạt lở, chắn lấp mặt đường. Do đó, vì lý do an toàn, Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long buộc phải lùi lịch trình tới xã Hướng Việt xuống 1 tuần sau.
Ngày 6/11/2020, tiếp tục chuyến hành trình, Đoàn cứu trợ gồm Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long, Đoàn cơ sở Vietcombank Thanh Xuân và Đoàn cơ sở Vietcombank Quảng Trị phối hợp tổ chức trao quà trực tiếp tại Trường Tiểu học và THCS Hướng Việt và người dân tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. Dù đã tròn một tháng kể từ khi bão số 6 và mưa lớn diện rộng tàn phá địa phương này, nhưng khung cảnh vùng đất miền cao này vẫn chưa hết hoang tàn. Khi Đoàn cứu trợ tiếp cận được tới xã Hướng Việt, tận mắt chứng kiến nhà cửa đổ, sập, đồ dùng hư hỏng nặng, trường học bị san bằng hoàn toàn, mặt đất vẫn còn tích tụ bùn đất, Đoàn hiểu rằng những đóng góp của mình dù nhỏ bé nhưng là vô cùng ý nghĩa.
Thầy Nguyễn Văn Tý - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hướng Việt chia sẻ nỗi xót xa khi trận sạt lở đất và bão lũ đã đảo lộn mọi thứ tại đây, thiết bị, máy móc bị cuốn trôi, sân trường không còn cảnh các bạn nhỏ vui chơi, rèn luyện mà thay vào đó là một màu nâu của bùn đất, là tiếng máy ủi, máy xúc dọn dẹp tàn dư thiên tai. Thầy hy vọng với sự chung tay của những nhà hảo tâm, cùng với nỗ lực của chính quyền và Ban Giám hiệu nhà trường, các em học sinh sẽ có thể sớm quay lại trường học, tái thiết lập cuộc sống yên bình trước kia.
Đoàn cứu trợ thực hiện trao tặng quà tại xã Hướng Việt |
Hai xã Hướng Phùng và Hướng Việt, huyện Hướng Hóa vốn là những mảnh đất quần cư với cuộc sống thôn làng yên bình. Nhưng chỉ sau trận lũ và sạt lở lịch sử đã đẩy những hộ dân tại đây vào cảnh cơ cực, thôn xóm trở nên hoang tàn, đổ nát. Con đường từ xã Hướng Phùng tới xã Hướng Việt bị chặn hoàn toàn do sạt lở núi nghiêm trọng, khiến xã Hướng Việt bị cô lập, chia cắt hơn 10 ngày, trở thành vùng đất được mệnh danh là “sáu không”: Không đường, không điện, không nước sạch, không trường học, không trạm y tế, không chợ. Không chỉ cây cối mà nhà cửa nơi đây cũng bị quật ngã, cuốn trôi, để lại một lớp bùn đất nhão nhoét, ngập sâu gần 1m. Người dân bơ vơ, trước mắt chỉ biết trông cậy vào sự hỗ trợ của chính quyền và những nhà hảo tâm gần xa.
Những gói quà từ phương xa, những cái ôm, cái nắm tay đồng cảm như sưởi ấm thêm vùng đất đang ngập trong nước này, như củng cố thêm sợi dây tình đồng bào, tương trợ. Nhìn nụ cười, gương mặt rạng rỡ của các em nhỏ khi được nhận sách vở, đồ dùng mới, được trao cơ hội quay lại trường học, mỗi Đoàn viên lại không khỏi bồi hồi, chỉ tiếc nguồn lực có hạn, không thể trao thêm nhiều nữa những cơ hội, không thể hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các em.
Lên xe trở về thành phố, cảm xúc bùi ngùi khó tả vương lại trong lòng mỗi người. Cùng là người dân của đất nước hạnh phúc thứ 2 trên thế giới mà tại sao mảnh đất miền Trung lại vất vả, chịu nhiều cay đắng đến thế, mỗi năm ông Trời lại thử thách con người đến thế, bao nhiêu thiên tai lũ lụt đã cuốn trôi đi công sức của những người dân lam lũ nơi đây. Nhưng nhìn lại hành trình của Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long vừa qua, cập nhật thông tin trên báo chí, lòng người lại ấm hơn, lại tỏ tường hơn nhiều điều. Dân tộc ta hạnh phúc không phải vì giàu có, không phải vì luôn được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất của đất trời. Việt Nam ta hạnh phúc chính vì dù điều kiện sống có khó khăn, ngoại cảnh có thử thách, thì lòng người vẫn vững vàng, lạc quan. Cái vững vàng không chỉ từ sự bất khuất, kiên định mà nó đến từ niềm tin, niềm lạc quan rằng không ai phải đứng một mình, “không ai bị bỏ lại phía sau”, luôn có những đồng bào tương trợ, sát cánh nhau trong mọi hiểm nghèo, tạo nên một rừng cây bao bọc, che chở, nuôi dưỡng lẫn nhau trong hòa bình, hạnh phúc.