Nồng nàn ân nghĩa với “Người mẹ áo trắng”
09:41 | 06/04/2020
Với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng mang phong cách dân gian đương đại, lòng biết ơn cũng như trân quý dành cho những người mẹ hiền áo trắng, Huyền Trang đã thể hiện Người mẹ áo trắng bằng chính những cảm xúc thật nhất từ trái tim.
Nữ ca sĩ Huyền Trang không còn xa lạ với khán giả, chị là quán quân dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2013 với giọng hát ấm áp, tình cảm và có kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực. Dù một thời gian ngừng tham gia ca hát để vun vén gia đình nhỏ, nhưng khi trở lại, Huyền Trang vẫn tạo được dấu ấn, đặc biệt với MV Người mẹ áo trắng gần đây.
Huyền Trang sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, sau đó theo học thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trước đó, nữ ca sĩ từng học đàn bầu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Có lẽ được sinh ra ở miền Trung nắng gió nên cái mặn mòi, ngọt ngào, tinh tế nhưng cũng rất mạnh mẽ - khí chất của người miền Trung đã ngấm vào người, điều đó làm nên tính cách cũng như tâm hồn của Huyền Trang trong các sản phẩm âm nhạc.
Cảnh trong MV Người mẹ áo trắng của nữ ca sĩ Huyền Trang |
Theo nữ ca sĩ, điều khó khăn nhất trong hành trình âm nhạc của mình là tìm được một lối đi riêng. Sở hữu giọng hát đậm chất dân ca, đó là ưu điểm nhưng cũng chính là bất lợi của cô, bởi giọng hát kiểu này người ta có thể nghĩ ngay đến những giọng ca được yêu mến như Anh Thơ, Tân Nhàn… Vì vậy, từ khi ý thức được giọng hát của mình, Huyền Trang luôn tìm tòi để thể hiện khác với những ca sĩ đi trước; không thể mạnh mẽ và cá tính, thậm chí gai góc như một vài ca sĩ khác, khi làm mới dòng nhạc dân gian hoặc tìm những thử nghiệm để đổi khác, Huyền Trang chọn cách hát tinh tế, bay bổng, nhẹ nhàng khi hát dân gian. Vì thế những ca khúc từng trở nên quen thuộc với khán giả ở dòng nhạc này được nữ ca sĩ xứ Nghệ thổi hồn và tạo nên một diện mạo khác.
Trong các sản phẩm âm nhạc của mình, Huyền Trang luôn đầu tư lớn cả về vật chất lẫn những yếu tố chuyên môn, đó như là sự tri ân những người yêu mến và ủng hộ nữ ca sĩ suốt chặng đường vừa qua. Mới đây, để cùng chung tay với giới nghệ sĩ cả nước trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cô đã đóng góp một tác phẩm âm nhạc mang tính thời sự và chất lượng nghệ thuật cao. Đó là MV Người mẹ áo trắng vừa được phát hành trên mạng.
Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Bắc, nhằm ca ngợi ngành y tế nói chung, chiến sĩ áo trắng trong những ngày dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nước ta. Ngay khi ra mắt, tác phẩm đã chinh phục được công chúng. MV Người mẹ áo trắng có thời lượng gần 5 phút, với nhiều hình ảnh cảm động, kể câu chuyện về một gia đình có người mẹ làm bác sĩ. Trong đợt dịch Covid-19, người mẹ ấy tạm biệt mái ấm để lên tuyến đầu chống dịch. Người chồng thay vợ lo toan việc gia đình, chăm sóc các con. Lồng trong đó còn có những hình ảnh vui chơi của ba bố con còn có điệu nhảy “rửa tay” đang rất được ưa thích hiện nay.
Với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng mang phong cách dân gian đương đại, lòng biết ơn cũng như trân quý dành cho những người mẹ hiền áo trắng, Huyền Trang đã thể hiện Người mẹ áo trắng bằng chính những cảm xúc thật nhất từ trái tim.
Giọng hát của quán quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2013 chứa chan tình cảm chạm tới trái tim người nghe, để rồi trong mỗi khán giả thêm trân trọng những đóng góp của các y bác sĩ trong mùa dịch Covid-19 nói riêng và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung. Đặc biệt, lời ca khúc như chạm vào tâm can của người nghe: Anh ơi, em không thể về khi mùa dịch vẫn còn/ Biết bao nhiêu người vẫn chờ đợi ở nơi em/ Cuộc sống sinh tồn đang mong đợi những người áo trắng/ Em không thể ra về khi Tổ quốc cần em... Anh hãy ôm con trong tình thương ấm áp/ Ngủ thật ngon đừng lo nghĩ về em/ Em sẽ về khi bình minh tới/ Và mọi người trên thế giới bình an. Phần lời ca khúc sâu lắng, cùng với giọng ca ấm áp và tha thiết của Huyền Trang đã hòa trộn với nhau làm khán giả không khỏi bùi ngùi xúc động.
“Tôi thường xuyên cập nhật thông tin về bệnh dịch và luôn nhìn thấy những hình ảnh của các “chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch. Những y, bác sĩ đã không quản ngày đêm, chấp nhận xa vợ (chồng), xa con, chấp nhận đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh... để ở lại bệnh viện chăm sóc, cứu chữa cho các bệnh nhân” – Huyền Trang cho biết. Chính vì thế, khi nhận được bản nhạc Người mẹ áo trắng của tác giả Lê Xuân Bắc, nữ ca sĩ đã tìm thấy nhiều đồng cảm và bắt tay thực hiện MV chỉ trong 2 ngày. Theo nữ ca sĩ, Người mẹ áo trắng không nhằm mục đích gì khác ngoài mong muốn gửi tới các y, bác sĩ món quà tinh thần nhỏ bé dành tặng cho những người mẹ hiền áo trắng mà cô và người dân vô cùng kính trọng.
Khi “trận chiến” chống Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, là hiểm họa bệnh dịch toàn cầu nói chung và đối với Việt Nam nói riêng, sản phẩm âm nhạc của Huyền Trang và nhạc sĩ Lê Xuân Bắc là tình cảm của người dân dành cho những “chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch. Cùng với một số ca khúc về phòng chống dịch Covid-19 đã đến với công chúng gần đây, Người mẹ áo trắng sẽ góp thêm nguồn động viên các y bác sĩ để họ tiếp tục vững bước trên con đường “dập dịch” để cuộc sống yên bình sớm trở lại. Hơn cả, Huyền Trang là một người dân, cô cũng đã có những rung cảm và sự biết ơn những công lao mà các y, bác sĩ đã cống hiến trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19 trong thời gian qua cũng như hiện tại.
Hoàng Anh