Tiếng đàn không thời gian
10:29 | 27/08/2020
Mặc dù đều đã ngoài tuổi tám mươi, ở độ tuổi mà người ta thường ngại những chuyến đi xa, ngại những chỗ ồn ào, nhưng những nghệ sĩ guitar trong nhóm “Thất cầm” huyền thoại vẫn đam mê cây đàn, ngân nga câu hát, gắn bó với những giai điệu cổ điển như mang cả sức sống thanh xuân của một thời nhiệt huyết đi giao lưu, biểu diễn, truyền lan ngọn lửa đam mê tới thế hệ trẻ yêu guitar.
Gặp nghệ sĩ Phạm Văn Phúc, một trong bảy thành viên của nhóm “Thất cầm” vào một chiều thu Hà Nội, được trò chuyện và thưởng thức bản nhạc cổ điển do ông biểu diễn, tôi đã thấy được tình yêu của người nghệ sĩ dành cho guitar nhiều đến nhường nào. Ông nâng niu và cất giữ những cây đàn của mình như báu vật, bởi lẽ chúng chính là những người bạn đích thực, ở bên ông mỗi khi ông buồn, vui hay hạnh phúc. Cây đàn đã gắn bó với ông từ hồi trẻ trai, cùng ông và các thành viên trong nhóm “Thất cầm” lan tỏa vẻ đẹp của tiếng đàn cũng đã gần 60 năm.
Nhóm “Thất cầm” gồm Hải Thoại, Vũ Bảo Lâm, Đặng Quang Khôi, Đỗ Trường Giang, Quang Tôn, Nguyễn Tỵ và Phạm Văn Phúc, là những người đã thắp lên phong trào học guitar cho giới trẻ Hà thành vào đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX. Khi đó, tiếng đàn của họ làm say lòng hàng vạn khán, thính giả Thủ đô, nhiều lớp học đàn được lập nên để đáp ứng nhu cầu của tuổi trẻ. Guitar trở thành loại nhạc cụ phổ biến đối với nhiều người và chơi trở thành thú chơi nghệ thuật giàu bản sắc.
3 nghệ sĩ của nhóm Thất cầm bên hồ Gươm |
Đầu năm 1973, nhóm “Thất cầm” có cơ hội thu thanh trên sóng của Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam. Lần đầu tiên thính giả cả nước biết đến tên nhóm với tiếng đàn guitar điêu luyện làm say lòng người. Người thì chơi mượt mà, trữ tình, trầm ấm; người lại lạ lùng và sôi nổi; người thì phóng khoáng, gợi mở; người lại e dè nhưng cũng đầy quyến rũ… Dù mỗi người một phong cách biểu diễn khác nhau, nhưng họ có chung niềm đam mê, chung tình yêu và hòa cùng nhịp đập trái tim với nhịp đàn. Chính nhờ sự kết hợp “ăn ý” ấy mà tiếng đàn của “Thất tinh guitar Hà Nội” vang xa từng ngày, đưa tên tuổi của nhóm đến gần hơn với khán thính giả trong cả nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mái đầu họ đều đã bạc, bàn tay không còn linh hoạt như trước, nghệ sĩ Hải Thoại và Đỗ Trường Giang cũng đã thành người thiên cổ, thế nhưng “Thất cầm” cũng như tên tuổi của những người nghệ sĩ ấy vẫn mãi là huyền thoại trong lòng người yêu giai điệu guitar.
Tiếp nối niềm đam mê của lớp cha ông đi trước, thế hệ trẻ ngày nay đã và đang viết tiếp bản nhạc tình yêu guitar mãnh liệt. Rất nhiều các câu lạc bộ (CLB) guitar trẻ hoạt động sôi nổi như CLB guitar Vũ Hiển tích cực dạy học và biểu diễn trong và ngoài nước; CLB guitar Nguyễn Văn Phúc đã tham gia nhiều cuộc thi trên thế giới; CLB guitar Lê Đức Sơn đạt được nhiều thành tích cao trong các hội diễn, cuộc thi. Hay CLB guitar Lê Hùng Phong là nhóm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ thị trường nhạc trẻ… Họ vẫn đang miệt mài hun đúc tình yêu và niềm đam mê với cây đàn cho thế hệ trẻ, giúp các em cảm nhận được nhiều niềm vui nơi âm nhạc, thấy được sự bình yên trong tâm hồn ngay giữa cuộc sống nhộn nhịp này.
Hiện nay, phong trào guitar trong giới trẻ ngày càng nở rộ mạnh mẽ. Ở các trường THPT hay đại học, các bạn học sinh, sinh viên ở mọi giới tính, mọi lứa tuổi đều có khả năng tham gia vào CLB guitar, chỉ cần mang trong mình niềm đam mê là đủ. Họ mơ màng ôm đàn và hát, họ cùng hòa mình vào giai điệu của tuổi thanh xuân. Dù là âm nhạc hiện đại hay cổ điển, họ cũng thổi vào trong thanh âm ấy làn gió của sự nhiệt huyết, sự nổi sôi và niềm vui tuổi trẻ. Mỗi nơi họ đi qua đều phảng phất tiếng cười hòa lẫn tiếng đàn cùng câu hát. Guitar lại trở thành người bạn đích thực, không thể thiếu trong mỗi cảm xúc buồn, vui.
Thương Huyền