
Tại chương trình, PNJ Miền Trung có dịp gặp gỡ và lắng nghe những mong ước của trẻ em mất người thân do đại dịch COVID-19 và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Em Lê Hữu Huy (lớp 8, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền) hiện đang sống cùng bà nội chia sẻ: “Cha của cháu mất bởi vì đại dịch bùng phát, cháu được mẹ gọi về và thông báo là cha đã mất. Lúc đó cháu rất buồn, hiện tại mẹ và em cháu đang sống ở TP. Hồ Chí Minh. Cháu chỉ mong muốn hết dịch để mẹ về, ba mẹ con được đoàn tụ sống cùng nhau”.
PNJ Miền Trung xác định đây chỉ khởi đầu mới cho một hành trình đồng hành cùng trẻ em khó khăn và hi vọng sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chính quyền, các hiệp hội nhằm nối rộng vòng tay, xoa dịu phần nào nỗi đau, ổn định tâm lý cho trẻ trong quá trình trưởng thành, lan toả những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cuộc sống.
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/pnj-mien-trung-thuc-hien-chuong-trinh-me-do-dau-huong-duong-don-nang-125788.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.