![]() |
| Chợ nổi Cái Răng |
Những địa điểm có thể thu trọn vẹn cả người lẫn sông Hậu vào trong ảnh là bờ sông khu dân cư 586 (hướng chạy về đường Nam sông Hậu, đến Bệnh viện Hoàn Mỹ ® Cửu Long rẽ trái, cuối đường là bờ sông Hậu). Đây cũng là nơi mà những cặp đôi yêu nhau lựa chọn để chụp ảnh cưới. Bên bờ sông là quán cà phê bình dân với những chòi lá nho nhỏ, những chiếc võng mắc qua lại giữa các thân cây… rất thích hợp để nằm thư giãn và chụp ảnh. Sự mát lành của gió sông Hậu mang nồng vị phù sa sông nước nhất định làm bạn thoải mái sau những bộn bề của cuộc sống. Từ đây nhìn về hướng trái dòng sông là cầu Cần Thơ sừng sững như tấm vải lụa vắt ngang qua sông. Trông ra thấy xe cộ chỉ bé bằng bàn tay.
***
Tuy mới xuất hiện, nhưng con đường bích họa Cần Thơ nhanh chóng thu hút giới trẻ xa gần tìm đến, vừa để ngắm nhìn lại hồn cốt của một Cần Thơ xa xưa trong hoài niệm, vừa để hàng loạt những tấm ảnh đẹp ra đời.
Con đường bích họa được thực hiện bởi một nhóm họa sĩ nổi tiếng xứ Tây Đô. Bằng đôi bàn tay khéo léo, các nghệ sĩ đã biến tường hai bên đường Trần Quốc Toản dẫn đến Bến Ninh Kiều thành những tác phẩm hội họa đẹp và đầy ý nghĩa.
Tranh trên tường tái hiện lại những nét văn hóa, những địa điểm nổi tiếng ở Cần Thơ xưa nay. Đó là hình ảnh chiếc xe lam xưa ở Cần Thơ chở nữ sinh mặc áo dài trắng, chiếc xe lôi, khung cảnh Chợ cổ Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng, cầu Tình yêu, hình ảnh chợ Tân An xưa, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, nhà cổ Bình Thủy… những hình ảnh vốn dĩ quen thuộc và thân thương đối với người dân nơi này. Được biết công trình này có kinh phí hơn 370 triệu đồng từ các nguồn xã hội.
Đến đây, du khách sẽ có cái nhìn tổng quan về một Cần Thơ phát triển nhưng vẫn nỗ lực giữ lại những giá trị truyền thống đã từng nở rộ trong quá khứ. Đặc biệt sẽ cảm nhận được câu nói vừa như gọi mời vừa như níu kéo: “Cần Thơ gạo trắng nước trong - Ai đi đến đó lòng không muốn về”…
***
Khi đã khám phá cảnh nhộn nhịp mua bán trên chợ nổi Cái Răng, nơi mà bạn có thể ghé qua tham quan và “sống ảo” chính là những lò hủ tiếu truyền thống như lò Sáu Hoài (Lộ Vòng Cung, phường An Bình, quận Ninh Kiều), lò Chín Của (Khu vực 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều), hay lò Quê Tôi (Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng).
Bạn nên đến đây từ sáng sớm để tận mắt chứng kiến những công đoạn để làm ra sợi hủ tiếu trắng ngần, mềm mại, dai giòn… Mặc dù ngày nay đã có những máy móc hỗ trợ, tuy nhiên công đoạn đổ bột, tráng bánh, vớt bánh vẫn cần đôi bàn tay khéo léo của con người. Sau khi phơi bánh tráng xong thì mới cho vào máy cắt thành sợi hủ tiếu.
Góc chụp ảnh đẹp nơi lò hủ tiếu truyền thống chính là những tấm nan tre láng mịn để song song ngoài nắng. Màu nắng vàng tinh khôi xuyên qua những rặng dừa xanh rọi xuống tấm nan tre nâu trầm trải đầy bánh tráng trắng mịn hòa quyện vào nhau thật đẹp. Chắc chắn nơi đây sẽ là nơi lý tưởng để du khách tìm hiểu về nghề làm hủ tiếu truyền thống đậm tình sông nước miền Tây…
***
Trường Trung học Phan Thanh Giản là một trong những ngôi trường lâu đời ở miền Nam. Năm 1917, ngôi trường Collège My Tho (tức THPT Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Tiền Giang bây giờ) mở một chi nhánh ở Cần Thơ với tên gọi Collège Can Tho (sau là trường Trung học Phan Thanh Giản, nay là trường THPT Châu Văn Liêm). Trải qua nhiều biến động thăng trầm, ngôi trường song hành cùng lịch sử bi hùng của nhân dân Nam Bộ trong 2 cuộc kháng chiến. Đến tháng 11/1985, trường chính thức được đổi tên thành trường THPT Châu Văn Liêm.
Trường mới được xây trên cái nền của ngôi trường Phan Thanh Giản năm cũ, theo lối kiến trúc cũ nhưng ít nhiều đã đổi thay. Dáng hình, màu sắc, cả những hàng cây rợp bóng trong sân trường đã không còn...
Nhiều người khắc khoải tiếc thương cho vẻ đẹp cổ kính rêu phong và những hoài niệm đẹp đẽ trong ngần. Không thể trùng tu, trường được xây lại, dãy hành lang, tường rêu, lớp học ngày xưa vĩnh viễn ngủ yên trong kí ức những người đã từng gắn chặt hồn mình với ngôi trường xưa cũ này.
Tuy vậy, ngôi trường được xây lại vẫn cố gắng giữ những nét cũ xưa, nhất định là điểm “check - in” độc đáo cho du khách.
Ngoài ra, những địa điểm khác vốn đã nổi tiếng từ lâu như: Bến Ninh Kiều, nhà cổ Bình Thủy, biển (nhân tạo) Cần Thơ (Khu vực Nhà hàng Hoàng Tử), chợ nổi Cái Răng, khu du lịch Giàn Gừa (Phong Điền)… gần với trung tâm thành phố cũng thu hút giới trẻ không kém gì những địa điểm mới nổi.
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/nhung-diem-den-cuc-chat-xu-tay-do-144222.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.