Hậu quả chất độc da cam/dioxin do Mỹ gây ra ở Việt Nam còn rất nặng nề và lâu dài, nhiều gia đình có 3-4 người con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, quanh năm chỉ nghe tiếng la hét. Nạn nhân da cam là người nghèo nhất trong những người nghèo, là người khổ nhất trong những người khổ. Hầu hết nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, nên rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong hàn gắn vết thương chiến tranh, xoa dịu nỗi đau da cam. Mỗi sự giúp đỡ, sẻ chia đều là những đóng góp to lớn để không một nạn nhân nhiễm chất độc da cam nào trên cả nước bị bỏ lại phía sau.
Chính vì vậy, mới đây, đại diện Vietcombank đã ủng hộ kinh phí 200 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn tại giải đi bộ - chạy bộ “Tự hào thành phố tôi yêu” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức.
![]() |
| Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu tham gia sự kiện (Thành viên HĐQT Vietcombank Hoàng Thanh Nhàn đứng ngoài cùng, bên trái) |
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình đặc biệt hướng đến kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) lần đầu tiên được tổ chức. Giải có sự góp mặt của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh, đại diện các sở, ngành ở TP. Hồ Chí Minh và tổng biên tập cùng đội ngũ phóng viên thuộc nhiều tờ báo lớn tại Việt Nam. Giải cũng đồng thời xác lập kỷ lục Việt Nam là giải chạy có số lượng nhà báo tham gia đông nhất từ trước tới nay.
Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía nam Trần Trọng Dũng - Trưởng ban tổ chức giải cho biết: giải đi bộ - chạy bộ “Tự hào thành phố tôi yêu” là sự kiện “có một không hai” vì đây là sự kiện đầu tiên do Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức dành cho các nhà báo, cơ quan báo chí tham gia với số lượng hơn 5.000 người, trong đó có gần 1.000 nhà báo.
Với các cự ly chạy 5 km, 10 km, 21 km và cự ly đi bộ là 3,5 km, giải xuất phát từ đại lộ Lê Lợi (Q.1) và kết thúc tại khu vực Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức). Các vận động viên có dịp được sải những bước trên các cung đường đẹp nhất ở ngay trung tâm TP.HCM, qua nhiều địa danh nổi tiếng như đại lộ Nguyễn Huệ, cột cờ Thủ Ngữ, đường Tôn Đức Thắng bên sông Sài Gòn, cầu Ba Son, Thủ Thiêm… Sự kiện cũng nhằm khơi dậy niềm vinh dự và tự hào đối với tất cả những công dân, trong đó có những người làm báo sinh ra và lớn lên cùng TP.HCM.
![]() |
| Ông Trang Nhân Hậu (ngoài cùng, bên phải) - Trưởng Văn phòng đại diện Vietcombank tại TP. HCM trao tặng kinh phí ủng hộ nạn nhân da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn |
Tại sự kiện, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh (10/8/2005 - 10/8/2025), Vietcombank đã ủng hộ kinh phí 200 triệu đồng, góp phần giúp đỡ các nạn nhân da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
| Ban Tổ chức tặng kỷ niệm chương tri ân các đơn vị đồng hành (đại diện Vietcombank đứng thứ 3 từ phải sang) |
Là ngân hàng có bề dày truyền thống, chủ lực và chủ đạo của ngành, trong suốt chặng đường 62 năm phát triển, việc tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội không chỉ thể hiện trách nhiệm của Vietcombank đối với cộng đồng mà còn là nguyện vọng chung của toàn thể cán bộ, nhân viên nhằm hướng tới một ngân hàng xanh phát triển bền vững vì cộng đồng.
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/vietcombank-trao-200-trieu-dong-ho-tro-nan-nhan-da-camdioxin-co-hoan-canh-kho-khan-166375.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.