Có một Đà Nẵng vào tháng Bảy, không chỉ rực nắng mà còn bừng sáng những khung trời kỷ niệm. Thành phố ấy, bên dòng sông Hàn lững lờ trôi, như được đánh thức bởi ánh sáng, âm thanh và cả những xúc cảm lặng thầm. Và rồi, vào một đêm tháng 7, đêm chung kết của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025, sông Hàn nở bung như một đóa hoa lửa rực rỡ giữa lòng người.
Đứng trên cầu Rồng, giữa hàng vạn ánh mắt cùng dõi lên bầu trời. Pháo hoa chưa bắn, nhưng trong không khí đầy ắp sự mong đợi của hàng vạn du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Những người ngồi bệt trên vỉa hè, những tấm bạt trải từ giữa trưa, những tiếng gọi nhau í ới để giữ chỗ, tất cả làm nên một Đà Nẵng rất khác. Không xô bồ, không ồn ã, mà đong đầy tình yêu. Người ta chờ pháo hoa để xem, để cùng nhau tận hưởng những phút giây đẹp nhất của mùa hè lễ hội.
 |
| Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao giải và hòa chúc mứng các đội đạt giải |
Năm nay, lần đầu tiên đội pháo hoa Việt Nam vào đến chung kết. Tin ấy lan nhanh, làm ấm lòng bao người yêu pháo hoa Việt Nam. Giữa cuộc chơi vốn được cho là của các "ông lớn" pháo hoa thế giới, đội Z121 Vina Pyrotech, một đơn vị của Bộ Quốc phòng, lặng lẽ nhưng kiêu hãnh ra sân đấu vòng chung kết, đối đầu với đội mạnh nhất đến từ Trung Quốc. Người ta gọi đó là trận “so pháo” lịch sử. Điều đó thể hiện là sự tự tin của đội nhà, xem cuộc thi như một cuộc gặp gỡ giữa khát vọng và ước mơ, giữa bản sắc và hiện đại, giữa Việt Nam và thế giới.
 |
| Người dân và du khách nao nức trong đêm chung kết DIFF 2025 |
Đêm ấy, Z121 mở màn với những giai điệu trẻ trung như “Centuries” và “Fireworks”. Pháo bắn ra theo những đường cong, quét ngang trời, tạo thành những xoáy sáng như thời gian đang cuộn chảy. Mỗi hiệu ứng pháo như nói thay tiếng lòng, như những nốt nhạc viết bằng ánh sáng. Đến khi bản hùng ca “Hào khí Việt Nam” vang lên, sắc đỏ và vàng nhuộm bầu trời, lòng người Đà Nẵng như bỗng nghẹn lại. Không phải vì đẹp, mà vì tự hào.
Rồi “Khát vọng hòa bình” vang lên. Bầu trời lúc ấy như được phủ một lớp nhung ánh sáng, bung nở rồi rơi mềm mại sóng dòng Hàn giang. Không ai nói với ai, nhưng tôi biết hàng vạn người đang cùng chung một nhịp đập. Đêm chung kết ấy, pháo hoa để ngắm, để yêu và để nhớ. Nhớ một Việt Nam đang vươn lên, bằng chính đôi tay, khối óc và trái tim mình.
 |
| Màn trình diễn của đội Z121 Vina Pyrotech, một đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam |
Phần thi của đội Trung Quốc lại khác. Là bản hòa tấu của kỹ thuật và công nghệ, được dàn dựng bài bản, hiện đại, như hành trình tiến vào tương lai. Jiangxi Yangfeng đã mở đầu bằng “The Final Countdown” và tạo nên một sự khởi đầu ấn tượng, như cánh cửa thời đại mở ra từ không trung. Pháo nổ theo vòng tròn đối xứng, tạo thành hiệu ứng thị giác mê hoặc. Đặc biệt, khi bản nhạc Việt “Bắc Bling” vang lên, khiến người xem không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ. Hóa ra, sự giao thoa không đến từ những điều lớn lao, mà từ những giai điệu thật thân quen.
 |
| Màn trình diễn của đội Jiangxi Yangfeng - Trung Quốc |
Màn trình diễn của đội đến từ Trung Quốc khép lại bằng “Mountain Call” và bầu trời như bừng lên lần cuối, để rồi khép lại bằng sự lấp lánh lặng thầm. Đã tạo nên sự tiếc nuối trong lòng người thưởng lãm pháo hoa đêm chung kết. Khi ban tổ chức xướng tên Quán quân - đội Jiangxi Yangfeng, tôi không thất vọng. Vì tôi tin, nếu có một giải thưởng lớn hơn Quán quân, thì đó là tình yêu của khán giả dành cho đội Việt Nam, và điều ấy không gì có thể đo đếm.
 |
| Tiết mục biểu diễn của ca sỹ Mỹ Tâm tại đêm chung kết DIFF 2025 |
Nhưng DIFF không chỉ có pháo hoa. Đó còn là một đại tiệc nghệ thuật thực sự. Trên sân khấu bên sông Hàn, những ngôi sao như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hương Tràm xuất hiện như những vì tinh tú của nghệ thuật, góp thêm sự hấp dẫn cho đêm hội. Mỹ Tâm nhẹ nhàng cất lên “The Light”, và ánh sáng như lan dần vào tim mỗi người. Tùng Dương với “Hope” khiến sân khấu lặng đi, như thể cả Đà Nẵng đang nín thở trước giọng hát ấy. Và Hương Tràm, người con gái từng “đi qua mưa”, đã thực sự trở lại, trong vút cao của “When You Believe” và “Never Enough”.
Nhưng khoảnh khắc khiến khán giả không thể quên khi Tùng Dương và Hương Tràm cùng hòa giọng trong “Hoa Mặt Trời”. Giữa sân khấu rực rỡ, giữa pháo hoa và hàng nghìn ánh mắt, cặp đôi như hai nhịp thở của một trái tim, trái tim của nghệ thuật, của khát vọng và của tuổi trẻ.
 |
| Các tiết mục biễu diễn của các nghệ sỹ như một đại tiệc nghệ thuật thực sự. |
Tôi đi bộ dọc bờ sông, sau khi pháo hoa kết thúc. Dư âm vẫn còn mãi, trong những ánh đèn hắt xuống mặt nước sông Hàn, trong tiếng rì rào của gió và cả trong bước chân người lặng lẽ trở về. Không ai vội vã. Dường như ai cũng muốn giữ lại chút ánh sáng của đêm nay trong lòng thêm một chút nữa.
DIFF 2025 khép lại, nhưng nhiều người tin rằng, DIFF không chỉ là một lễ hội. Đó là nơi người ta tìm thấy niềm tin, giữa thành phố năng động bậc nhất miền Trung. Nơi hội tụ của những tâm hồn yêu nghệ thuật, những người đã mang pháo hoa đến để nở rộ trong tim người, chứ không chỉ trên bầu trời.
Và Đà Nẵng, với sông Hàn, nơi ánh sáng vỡ ra từ lặng yên, vẫn ở đó, lặng thầm mà không hề tĩnh lặng. Bởi mỗi mùa DIFF trôi qua, lại thêm một miền ký ức đọng lại trong tâm hồn du khách. Để rồi năm sau, năm sau nữa… khi pháo hoa lại nở, người ta lại tìm về...
Những hình ảnh ấn tượng trong đêm chung kết DIFF 2025
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.