35 năm Thời báo Ngân hàng xuất bản số đầu tiên: Từ những lời động viên của lãnh đạo Ngành

Tôi may mắn được Ban lãnh đạo Thời báo Ngân hàng tin tưởng giao việc mỗi khi có lãnh đạo Ngành về công tác trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên. Có lẽ nhờ những chuyến công tác dài ngày và được tháp tùng cùng các "Tư lệnh Ngành" mà tôi được các lãnh đạo dù đã chuyển sang công tác ngoài ngành hay đã nghỉ hưu theo chế độ vẫn còn nhớ đến với những lời thăm hỏi động viên mỗi khi có dịp. Đối với một phóng viên thường trú như tôi, những lời thăm hỏi và động viên ấy là món quà vô giá và là sự cổ vũ lớn trong sự nghiệp làm báo của mình.

Còn nhớ, vào dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2022), tôi thật bất ngờ khi nhận được tin nhắn của nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Giàu. Trong tin nhắn anh chia sẻ: “Anh đọc bài viết của Đỗ Hùng, rất tuyệt vời. Các dẫn chứng và hình ảnh còn nguyên giá trị và mang tính lịch sử của ngành Ngân hàng. Anh Giàu cảm ơn Đỗ Hùng đã cho anh sống lại khoảnh khắc đầy kỷ niệm”.

Như tôi đã có lần tâm sự, nhờ lời chia sẻ này của nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đã giúp tôi có thêm động lực để hoàn thành và ra mắt cuốn sách của riêng mình với tựa đề: "Những người thích… tiêu tiền" (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, tháng 8/2023).

35 năm Thời báo Ngân hàng xuất bản số đầu tiên: Từ những lời động viên của lãnh đạo Ngành

Tác giả cùng nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Giàu và Đoàn cán bộ của Ngân hàng Nhà nước trong chuyến công tác 8 tỉnh, thành miền Trung năm 2009.

Một niềm vui lớn và thật bất ngờ hơn, sau khi sách được in, tôi gửi biếu nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Giàu thì được anh nhắn tin cổ vũ: “Hùng ơi! Anh Giàu đã nhận được quyển sách Hùng gửi tặng. Anh dành trọn ngày để đọc hết 314 trang của cuốn sách. Anh Giàu cảm ơn tác giả đã 4 lần nói về anh Giàu và ý kiến của anh Giàu ở các trang…”.

Sau lời chúc mừng tác giả, anh đã có những nhận xét và góp ý khá chi tiết về từng bài viết trong cuốn sách… Trong đó, anh nhắc lại kỷ niệm về chuyến công tác “tốc hành” 96 giờ, qua 8 địa phương từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vào giữa năm 2009 để kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 02/NHNN về chương trình hỗ trợ lãi suất mà tôi đã có may mắn được tháp tùng cùng Thống đốc Nguyễn Văn Giàu và Đoàn cán bộ của Ngân hàng Nhà nước trong trong chuyến đi này.

Điều may mắn hơn với tôi nữa, tuy đã trải qua thời gian dài không còn công tác trong ngành Ngân hàng và rất bận rộn dù đã nghỉ hưu theo chế độ, nhưng nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Giàu luôn vui vẻ nhận lời mỗi khi tôi đặt vấn đề với anh về các bài phỏng, trao đổi về nội dung liên quan đến hoạt động của ngành Ngân hàng, hay mới đây là chủ đề về những kỷ niệm của nguyên Thống đốc với Thời báo Ngân hàng nhân kỷ niệm 35 năm xuất bản số báo đầu tiên.

Một kỷ niệm khác đối với tôi là trong chuyến công tác tại Phú Thọ, Đoàn nhà báo của chúng tôi gần 10 người được Tập đoàn Trung Nam mời dự lễ khởi công một công trình giao thông tại đây. Trong buổi ăn trưa, các nhà báo được bố trí ngồi cùng nhau. Anh Phạm Văn Miên, nguyên Tổng Biên tập báo Công an Nhân dân, đề nghị cả bàn cùng mang ly sang chúc sức khỏe anh Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cùng các anh lãnh đạo của tỉnh Phú Thọ. Tôi là nhà báo thứ 3 được anh Miên giới thiệu với các lãnh đạo. Nhưng khi anh Miên chưa kịp giới thiệu đã nghe anh Bình gọi tên: “Đỗ Hùng, Thời báo Ngân hàng”, trước sự ngỡ ngàng của nguyên Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân. Sau khi quay trở lại bàn, anh Phạm Văn Miên chia sẻ với tôi: "Nhất cậu đấy! Sếp mặc dù đã qua Trưởng Ban kinh tế Trung ương, nhưng vẫn còn nhớ mặt, nhớ tên”.

35 năm Thời báo Ngân hàng xuất bản số đầu tiên: Từ những lời động viên của lãnh đạo Ngành

Tác giả cùng nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Bình trong một chuyến công tác tại miền Trung năm 2014

Có lẽ trong các tư lệnh ngành, tôi có may mắn được tháp tùng với nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhiều nhất. Trong giai đoạn có thể gọi là thời điểm “nóng” của ngành Ngân hàng, và nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Bình được lãnh đạo các địa phương lúc bấy giờ đặt cho danh hiệu “Vị Tư lệnh ngành đi địa phương nhiều nhất”, nguyên Thống đốc nhấn mạnh: Ngân hàng
Nhà nước mong muốn qua thực tế tại các địa phương để tìm hiểu tận gốc những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, qua đó sẽ đưa ra những giải pháp để tháo gỡ trực tiếp cho doanh nghiệp.

Tôi còn nhớ trong một lần tháp tùng, trong bữa ăn tối, tôi và các nhà báo cùng đoàn mang ly sang chúc sức khỏe Thống đốc lúc bấy giờ và các lãnh đạo địa phương. Sau khi bắt tay với tôi, anh Bình đã có một nhận xét như một lời khen gián tiếp trước mọi người: “Thời báo Ngân hàng dạo này viết khá hay, mang hơi thở cuộc sống và kịp thời”.

Nhận được lời khen và động viên của Thống đốc, tôi không thể tả hết được niềm vui của mình lúc đó. Tôi tranh thủ ra ngoài gọi điện ngay cho Tổng Biên tập lúc bấy giờ là chị Nguyễn Lan Anh để thông báo tin vui: “Báo mình vừa được Thống đốc khen chị à”.

Tôi hình dung, ở đầu dây bên kia, chị Lan Anh chắc cũng cảm nhận được niềm vui như tôi. Tôi còn nghe chị dặn: “Được sếp khen là khó lắm đấy. Nhưng đây là nguồn động viên và cổ vũ lớn đối với Thời báo Ngân hàng”.

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/35-nam-thoi-bao-ngan-hang-xuat-ban-so-dau-tien-tu-nhung-loi-dong-vien-cua-lanh-dao-nganh-168878.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.