Hà Nội chăm lo, tri ân Người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Chiều 1/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì buổi gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Người có công với cách mạng Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025).

Hà Nội phát nước uống, nhu yếu phẩm miễn phí phục vụ người dân xem diễu binh 2/9

Hà Nội triển khai lắp dựng nhà bạt dã chiến phục vụ Nhân dân tại Lễ diễu binh, diễu hành A80
Quang cảnh cuộc gặp mặt.
Quang cảnh cuộc gặp mặt.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 19 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đến từ Hà Nội và nhiều địa phương. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời là dịp để Thủ đô bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.

Hà Nội dành 2.577 tỷ đồng chăm lo người có công

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh thay mặt lãnh đạo Thành phố gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, chiến sĩ cách mạng cùng toàn thể đại biểu lời chào trân trọng, thăm hỏi ân cần và chúc sức khỏe, hạnh phúc, trường thọ.

Chủ tịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh: cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 2/9 mãi là mốc son chói lọi, biểu tượng của ý chí độc lập, khát vọng tự do và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Thành quả đó có được là nhờ sự hy sinh anh dũng, sự cống hiến không tiếc máu xương của các thế hệ cha anh.

“Thủ đô Hà Nội giàu truyền thống cách mạng, có biết bao người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì nền độc lập, tự do. Mỗi tấc đất, con đường hôm nay đều mang dấu ấn lịch sử, thấm đẫm mồ hôi, xương máu và nước mắt của anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng”, Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ.

Theo ông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn khắc sâu công ơn trời biển của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là đạo lý thiêng liêng, trường tồn cùng dân tộc.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống của người có công, các gia đình người có công, đảm bảo luôn được hưởng thụ cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với những gì đã đóng góp cho Tổ quốc
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống của người có công, các gia đình người có công, đảm bảo luôn được hưởng thụ cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với những gì đã đóng góp cho Tổ quốc

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đã chi 2.577 tỷ đồng cho công tác ưu đãi người có công, với 76.462 đối tượng và thân nhân. Trong đó: 1.869 tỷ đồng trợ cấp hằng tháng; 180 tỷ đồng trợ cấp một lần; 211 tỷ đồng quà Tết; 245 tỷ đồng dịp 30/4; 27 tỷ đồng dịp 27/7; 45 tỷ đồng điều dưỡng. Ngoài chính sách trợ cấp, thành phố đã tổ chức 6 đoàn viếng Nghĩa trang liệt sĩ tại nhiều tỉnh, đồng thời phối hợp tổ chức các cuộc gặp mặt nhân chứng lịch sử, lão thành cách mạng, qua đó bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết rất vinh dự được đón 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 4 mẹ của Thủ đô và 3 mẹ đại diện cho ba miền Bắc – Trung – Nam. Các mẹ là những người thầm lặng, đã chịu nỗi đau mất mát khi con em mình ngã xuống nơi chiến trường để Tổ quốc được độc lập.

Ngoài ra, chương trình có sự hiện diện của 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang, 3 Anh hùng Lao động trong kháng chiến, 4 thương binh và 3 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đến từ Hà Nội và các tỉnh Quảng Trị, Phú Thọ. Họ đều là những nhân chứng sống của lịch sử, là tấm gương kiên trung, đã góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất non sông về một mối.

“Những gì chúng ta làm được vẫn chưa thể sánh với sự hy sinh, cống hiến vô bờ bến. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục chăm lo sâu sắc hơn đời sống người có công, đảm bảo cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với những đóng góp cho Tổ quốc”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Ông khẳng định buổi gặp mặt không chỉ là dịp bày tỏ lòng tri ân mà còn là cơ hội để nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, trân quý độc lập, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng Thủ đô và đất nước phát triển bền vững.

Lãnh đạo TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Người có công với cách mạng dự cuộc gặp
Lãnh đạo TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Người có công với cách mạng dự cuộc gặp

Mong Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh

Thay mặt các đại biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm (xã Chương Dương, Hà Nội) bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được chứng kiến thời khắc thiêng liêng, trọng đại của đất nước và Thủ đô. Bà trân trọng cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm đặc biệt tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công.

“Chúng tôi mong Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh. Dù tuổi cao sức yếu, tôi vẫn động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và tích cực đóng góp xây dựng Thủ đô giàu mạnh”, Mẹ Nguyễn Thị Điểm chia sẻ.

Ông Trần Mạnh Hiến, 81 tuổi, Anh hùng Lực lượng vũ trang, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội, bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Thành phố tiếp đón, tặng quà nhân dịp trọng đại này. Ông khẳng định đất nước có hòa bình, độc lập hôm nay là nhờ công lao to lớn của Anh hùng liệt sĩ và các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, máu xương cho Tổ quốc.

“Mỗi dịp Quốc khánh đều để lại trong tôi cảm xúc đặc biệt. Tôi nhớ nhất năm 1975 khi đất nước thống nhất. Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi mong đất nước tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’, trong đó Thủ đô Hà Nội luôn là đầu tàu phát triển”, ông Hiến nói.

Có mặt tại Hà Nội, Mẹ Lê Thị Ba (88 tuổi, Cần Thơ) xúc động chia sẻ niềm phấn khởi khi được tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và nhận quà từ lãnh đạo Thành phố. Bà nói: “Tôi rất vui khi thấy khắp phố phường Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ, người dân hồ hởi chuẩn bị lễ kỷ niệm”.

Trong khi đó, Mẹ Lê Thị Mạnh (84 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bày tỏ: “Trước đây cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn, vất vả. Nay chứng kiến Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, chúng tôi thực sự phấn khởi và tin tưởng vào thế hệ mai sau”.

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ha-noi-cham-lo-tri-an-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-nhan-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-169612.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.