Khởi hành trình xuyên Việt luôn có ý nghĩa lớn lao với tất cả những ai can đảm bước chân lên đường. Nó không chỉ là một hành trình để khám phá những vùng đất mới, tìm về cội nguồn, về những kỷ niệm từ xa xưa, mà qua đấy còn là để chinh phục, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Thầy Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ với các thành viên câu lạc bộ
Xuyên Việt - có những niềm hy vọng lụi tàn
Hy vọng vào những điều ý nghĩa là việc đáng có. Thế nhưng hiệu quả của một số hành trình xuyên Việt mang lại cũng còn nhiều điều đáng bàn.
Lê Hiền - một sinh viên mùa hè vừa qua đã có chuyến đạp xe xuyên Việt cùng câu lạc bộ Mùa Hè Xanh. Tôi khâm phục em, bởi một cô gái bé nhỏ quyết tâm tham gia đạp xe xuyên Việt là việc làm không đơn giản một chút nào.
Em tâm sự trong cuốn nhật ký hành trình của mình: “Một vài người không tin mình có thể đạp xe xuyên Việt, nói mình chỉ đạp về quê thôi chắc gì đã xong. Nhưng hôm nay mình đã bắt đầu làm được, cũng đạp được quãng đường tương đương đường về nhà trong vòng hơn 5h …”.
Nhưng đó chỉ là sự bắt đầu, ngày về, em kể lại hành trình của mình với bao dòng cảm xúc khác nhau, bắt đầu câu chuyện em thốt lên: “Em đã kỳ vọng rất nhiều. Em nghĩ mình sẽ được đi du lịch, đơn giản là muốn biết Việt Nam đẹp thế nào, và trực tiếp đi qua nó một cách chậm rãi.
Quan trọng nhất là khám phá bản thân mình, tạm thoát ra khỏi cuộc sống thường nhật, đặt mình vào khó khăn để vượt qua. Và sẽ có điều gì đó tự hào về kể cho bạn bè và thậm chí con cháu mình sau này. Nhưng… em đã nhầm”.
Tâm lý trước mỗi chuyến đi ai cũng luôn hào hứng về những điều mình sắp trải qua, thế nhưng: “Mọi chuyện không như em tưởng anh ạ”, Lê Hiền hạ giọng sau rất nhiều câu chuyện bất bình không chỉ của riêng em mà hầu như của toàn bộ thành viên trong đội xuyên Việt câu lạc bộ Mùa Hè Xanh.
“Mọi người không thực sự gắn kết, phần đa là hoạt động theo nhóm lẻ. Đôi khi còn có sự phân biệt vùng miền nữa. Ở đấy lại không có các hoạt động chung để xốc tinh thần cho thành viên, mọi người thấy mù mịt về hành trình nên dẫn tới thất vọng. Mặt khác, vấn đề tài chính nhiều khi thiếu minh bạch; và vị trí đội trưởng thay đổi liên tục…”.
Rõ ràng công tác quản lý trong hoạt động xuyên Việt là vô cùng quan trọng vì nó không chỉ giúp nâng cao tinh thần của thành viên mà còn đảm bảo an toàn cho họ nữa. Nhưng liệu đó có phải là yếu tố quan trọng nhất?
Xuyên Việt - điều gì là cần nhất?
Quả thực, sau ngày gặp Lê Hiền tôi đã nghĩ: Hóa ra các câu lạc bộ đi xuyên Việt cũng chỉ tổ chức vì một lợi ích nhóm nào đó, quản lý lỏng lẻo không có trách nhiệm với thành viên.
Nhưng khi gặp thầy Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Thái Hà Books và hiện tại cũng là Chủ tịch, người sáng lập ra Câu lạc bộ xuyên Việt, thì cái nhìn về những tổ chức này ở tôi có chút thay đổi: “Tiêu chí đầu tiên để tham gia câu lạc bộ xuyên Việt là sự trung thực, bạn có thể thất bại và bỏ cuộc, chúng tôi sẽ đến tận nơi để đón bạn quay về. Nhưng nếu bạn nói dối chúng tôi sẽ không tha thứ, mọi sự giả dối đều không được chấp nhận”, thầy Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.
Trên hành trình xuyên Việt có những cung đường phải vượt qua đèo dốc, một bên là núi một bên là vực, hay một mình giữa nơi không có người quen biết sẽ rất có thể dẫn đến việc giả dối như: bắt xe đi, hay tạt vào đâu đó nằm ngủ, đi chơi...

Nhưng: “Bạn phải ý thức được rằng mình đi để vượt qua giới hạn của chính bản thân mình. Chứ không được như một số bạn muốn đi để nhanh nổi tiếng. Khi bạn đã vượt qua được giới hạn của chính bản thân. Bạn sẽ thấy cả sức bền thể chất và tinh thần của bạn sau này sẽ tốt lên rất nhiều”, thầy Hùng chia sẻ.
Xuyên Việt phải có sự chuẩn bị kỹ càng
Xuyên Việt nói thì dễ nhưng để làm được không hề đơn giản. Bạn phải chuẩn bị tốt cả về thể lực lẫn tinh thần. Để có đủ thể lực cho một hành trình như vậy bạn phải tập luyện thể dục thường xuyên trong vòng ít nhất là 6 tháng trước khi đi. “Một ngày phải chạy bộ mười mấy cây số, trên lưng phải đeo ba lô thật nặng tới 11-15kg, nặng hơn khối lượng mà khi xuyên Việt mình sẽ phải đeo là 7-9kg”, Tâm Ngô Đồng, chủ nhiệm câu lạc bộ xuyên Việt Thái Hà chia sẻ.
Không những thế, bạn phải trang bị cho mình những thứ thiết yếu như lương khô, nước uống, giày, và những loại thuốc trị bệnh thông thường: “Nhưng bạn yên tâm, những người đi bộ như vậy thường khó bị ốm.
Còn vấn đề kinh phí để đi thì dù bạn có tiền, câu lạc bộ cũng chỉ cho bạn cầm nhiều lắm là 1.000.000 đồng trong người. Như mình lúc quyết định đi cũng không có tiền”, Thanh Nam - bạn trẻ vừa có chuyến đi bộ xuyên Việt chia sẻ. Còn thầy Nguyễn Mạnh Hùng thì luôn nhấn mạnh: “Quan trọng là phải chân thật không được giả dối, nếu bạn thực sự muốn đi và bạn không có tiền câu lạc bộ sẽ hỗ trợ bạn”.
Rõ ràng hành trang mà bạn mang theo trên hành trình xuyên Việt không chỉ là những vật dụng ngoài thân mà còn là niềm tin, sự kiên định và tính trung thực nữa.
Xuyên Việt mang tình thương đến cộng đồng
Hành trình xuyên Việt được bạn Thanh Nam chia sẻ: “Nếu chỉ đi cho riêng mình thì rất lãng phí vì thế nên trước khi đi mình đã đi quyên góp được 45kg quần áo gồm 100 bộ để dọc đường giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”.
Mang tấm lòng và niềm tin vượt lên chính mình, nhưng điều đó đã vượt qua lợi ích cá nhân để hướng tới những số phận dọc đường còn nghèo khó. Hành trình vượt qua khó khăn địa lý chỉ là một phần ý nghĩa mà câu lạc bộ xuyên Việt mang lại cho những ai dám thách thức. Điều quan trọng hơn chính là vượt qua những tập khí ích kỷ của bản thân để hướng tới cộng đồng, biết quan tâm chia sẻ yêu thương những số phận còn nhiều thiếu thốn đau khổ.
Đó cũng chính là tâm niệm của người thầy Nguyễn Mạnh Hùng – một tiến sĩ khoa học đồng thời là một doanh nhân, người đang rất nỗ lực để thực hành Phật pháp và giúp đời: “Ngày 1 tháng 11 tới, câu lạc bộ của mình sẽ tổ chức đi xuyên đêm Hà Nội. Đêm đó chúng ta sẽ mang nước nóng và mì tôm đi để pha cho những người đang ngủ ở gầm cầu, vệ đường, những người lang thang không có nhà cửa. Nhìn thành phố như vậy thôi nhưng còn nhiều người không có chỗ ngủ lắm”, thầy Hùng phân trần.
Có rất nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước. Và hành trình xuyên Việt, xuyên đêm Hà Nội như vậy để giúp đỡ cộng đồng để từ đó “vượt lên chính mình” cũng là một cách để chúng ta cùng suy ngẫm trong cuộc sống hiện nay.
Đức Bùi
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/xuyen-viet-co-hoi-trai-nghiem-va-vuot-len-chinh-minh-20678.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.