Thế nhưng, rất ít người biết Thy Đường - tác giả bài hát này là một nữ cán bộ lâu năm của Agribank: chị Nguyễn Thị Đường, nguyên Phó trưởng phòng Kinh doanh của Agribank chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Chị Thy Đường bên dòng sông Đồng Nai
“Ca khúc này tôi viết bằng cả tấm lòng trong bao năm tâm huyết với ngành nghề, mong muốn truyền lửa đam mê cho các đồng nghiệp Agribank, những người đang âm thầm góp công sức đem lại những đồng vốn yêu thương để góp phần thay đổi cuộc sống của người dân, thay đổi bộ mặt của đất nước”, đó là lời tâm sự của chị Thy Đường về ca khúc này.
Ngồi cạnh chị bên dòng sông Đồng Nai hiền hòa, nơi mà chị - một người con của Đà Nẵng - đã chọn làm mảnh đất dừng chân suốt ba mươi năm qua và là quê hương thứ hai, hay nói văn vẻ như chị vẫn nói - là nơi ghé bến, neo đậu phần đời còn lại. Trong làn khói thuốc Dunhin xanh phảng phất, ánh mắt đăm chiêu, giọng chị như xa vắng khi nhắc lại những ngày còn là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, rồi 1978 ra trường, được phân công về giảng dạy tại trường Trung học Ngân hàng 2 (tỉnh Phú Khánh bấy giờ), đến năm 1984 chị mới chuyển về NHNN tỉnh Đồng Nai.
Bốn năm sau, khi ngành Ngân hàng từ mô hình một cấp chuyển thành ngân hàng hai cấp, các ngân hàng chuyên doanh ra đời, chị công tác tại Agribank cho đến năm 2009 phải xin nghỉ hưu sớm vì bạo bệnh.
Ngoài bài “Hành khúc trên đường đổi mới” được hàng vạn đồng nghiệp ở Agribank thuộc lòng, chị Thy Đường còn là tác giả của nhiều ca khúc khác như Sức sống trên đường đổi mới, Bóng trăng xưa, Muôn trùng vẫn nhớ, Ta đi thắp sáng quê hương… Điều đáng tự hào cho ngân hàng là ca khúc “Biên Hòa bờ bến yêu thương” của chị nổi tiếng với hai câu đầu: “Thương ai xa xứ qua đây, gian nan muôn dặm đường dài…”, đã được nhiều người dân Đồng Nai yêu thích bởi giai điệu da diết, trầm buồn.
Nó mang tiếng lòng của một người xứ Quảng, một nữ cán bộ ngân hàng - nhạc sĩ đã gắn bó với Đồng Nai gần trọn đời người. Ca khúc Biên Hòa bờ bến yêu thương của chị đã đứng đầu trong cuộc bình chọn 10 ca khúc hay trong dịp kỷ niệm 310 năm Biên Hòa - Đồng Nai.
Nhưng cũng éo le thay, tác giả của nó thì gặp một cơn bạo bệnh, phải giã từ nơi công tác lâu năm là Agribank Đồng Nai để nghỉ hưu sớm. Tuy vậy, chị đón nhận chuyện này một cách bình thản vì luôn tâm niệm cuộc sống là “sắc sắc không không”. Chị tâm sự: Thời còn đi học, có hai điều đến với chị thật tự nhiên và rồi đồng hành với chị cả cuộc đời. Đó là cuốn băng cassette nhạc “Kinh Việt Nam” với những bài hát phản chiến của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cây đàn guitar cho chị tập tành học nhạc lý rồi viết nhạc.
Có lẽ nhờ vậy mà tuy làm ngân hàng lâu năm nhưng chị vẫn theo đuổi “nghiệp” đàn ca và cân bằng được hai lĩnh vực này một cách khoa học. Bạn bè thường nói vui rằng, chị có thể vừa phân tích tình hình kinh doanh của ngân hàng lẫn khách hàng, vừa vanh vách kể truyện Kim Dung hay đàn solo nhạc Trịnh là vậy.
Nhiều người biết Thy Đường có nhiều tài lẻ. Chị viết văn, làm thơ, viết nhạc đều đã có giải thưởng. Nhưng theo chị, âm nhạc là nơi chị gửi gắm rất nhiều tình cảm của mình và cũng gặt hái được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cho đến nay, gia tài của chị đã có vài chục bài hát, hầu hết đều mang đậm chất lạc quan yêu đời và thể hiện niềm tin yêu dành cho nơi chôn nhau cắt rốn miền Trung và quê hương Đồng Nai.
Tình đất, tình người, tình đồng nghiệp luôn đong đầy trong trái tim chị. Những người gần gũi nhận xét rằng tính cách, bài hát, câu văn của chị có một sự say đắm mà nhẹ nhàng, bình dị mà khó quên.
Một hạnh phúc lớn đã đến với chị là tháng 3/2012, tác phẩm “Hành khúc trên đường đổi mới” viết về ngành Ngân hàng được Agribank ký hợp đồng mua tác quyền và từ đó trở thành ca khúc chính thức của hệ thống Agribank. Nhiều cán bộ, nhân viên Agribank luôn thấy bầu nhiệt huyết đầy tự hào cứ cuồn cuộn dâng mỗi lần nghe những câu hát hào sảng: Trong gian nan khó khăn Ngân hàng Nông nghiệp vươn lên. Ta đi như sóng dâng sánh vai cùng ra biển lớn…
Một bạn có tên Bui Van trên facebook không biết Thy Đường là đồng nghiệp mình đã chia sẻ: “Cảm ơn nhạc sĩ đã mang đến cho những người con Agribank khúc ca đầy tự hào như vậy. Tôi lại muốn nói rằng, chỉ có những người sống chết với ngành và tâm huyết luôn cuồn cuộn chảy như Thy Đường mới có thể viết nên được những điều như thế...”.
Chúng ta cùng hy vọng ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục vững bước vượt qua mọi thử thách và những bài hát của chị đang góp phần tiếp sức cho hàng vạn người con của Agribank mỗi ngày.
Bài và ảnh Đỗ Thị Huỳnh Hoa
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/thy-duong-nhac-si-cua-ngan-hang-20723.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.