Tổ quốc nhìn từ biển

Đất nước, con người Việt Nam “sẵn sàng hy sinh tất cả” để bờ cõi quê hương vắng bóng quân thù. Lịch sử của nước Việt đã chứng minh điều đó.

Xin được mượn tựa đề bài thơ của Nguyễn Việt Chiến để làm tên bài viết này. Vì lẽ, thời gian gần đây, sự việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào hoạt động bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trên biển Đông thu hút sự quan tâm của người dân cả nước cũng như cộng đồng quốc tế.


Mỹ chỉ trích Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển của Việt Nam

Mỗi ngày qua đi, sự việc “trái với luật pháp” ấy lại nóng lên từng ngày. Người dân, đất nước và cộng đồng quốc tế đã nhận thấy rõ những điều “bất bình thường” của phía Trung Quốc với Việt Nam.

Đứng trước những thách thức, sự bành trướng của bất kỳ quốc gia nào đã và đang hướng tới dân tộc một cách bất hợp pháp, đi ngược lại các điều ước quốc tế… người viết bài chắc hẳn cũng có quyền được chia sẻ những cảm nhận của mình. Hàng ngàn đời nay, con người Việt Nam đã và đang, mãi mãi giữ truyền thống “Người trong một nước phải thương nhau cùng”!

Những ngày qua, trên khắp các trang mạng xã hội ở nước ta, đặc biệt trang Facebook, tất cả đều “hướng về biển Đông”, ai ai cũng một lòng “cần là có” khi đất nước cần và “tổng động viên”. Hầu hết ảnh đại diện của mọi người trên trang Facebook đã được thay đổi.

Nếu trước đây là hình khuôn mặt, nụ cười của chủ nhân trang Facebook đó thì giờ đây là hình ảnh lá cờ Tổ quốc với ngôi sao vàng năm cánh; là người chiến sĩ hải quân vững tay súng bên tượng đài Trường Sa, Hoàng Sa.

“Cư dân mạng”, từ học sinh phổ thông, sinh viên, nhân viên công sở, nhà báo, nhà văn… vẫn luôn một lòng hướng về biển đảo của dân tộc, lo lắng nhưng cũng sẵn sàng làm tất cả để giữ trọn bờ cõi nếu “giọt nước tràn ly”.

Đó là biểu hiện của một dân tộc Việt Nam đoàn kết, thống nhất, “đau nỗi đau chung, vui niềm vui chung”. Có bạn trẻ đã chia sẻ dòng cảm xúc: “Tôi sẵn sàng làm tất cả để biển đảo quê hương ngừng bão tố. Dân tộc ta đã có những chiến thắng vĩ đại trước những kẻ thù lớn và chúng ta không sợ bất kỳ điều gì, vì dân tộc Việt Nam là một người trong hàng chục triệu người”.

Giới trẻ, bằng thái độ chia sẻ, cảm thông và sẵn sàng làm những gì tốt đẹp cho Tổ quốc; ai bảo rằng họ vô cảm, hời hợt, thờ ơ và chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình. Nếu Tổ quốc cần, quốc gia cần; tôi và tất cả những người trẻ như tôi sẽ “gác lại bút nghiên” để chiến đấu dẹp sự phi nghĩa, xóa tan bão tố giữa lòng biển khơi…

Chưa bao giờ tôi và bạn bè tôi là những người còn rất trẻ lại dạt dào, mãnh liệt cảm xúc với Tổ quốc, biển đảo quê hương như hôm nay cũng như những ngày qua. Chẳng bao giờ cái xấu thuộc về chính nghĩa dù sức mạnh của nó ghê gớm đến nhường nào. Và cũng chẳng bao giờ, con người trong cùng một “bọc trăm trứng” chịu đầu hàng, bị khuất phục bởi sự phi nghĩa.

Đất nước, con người Việt Nam “sẵn sàng hy sinh tất cả” để bờ cõi quê hương vắng bóng quân thù. Lịch sử của nước Việt đã chứng minh điều đó, không tin, bạn hãy giở sách ra đọc, ngay trong trang sách lịch sử “của bạn” cũng phải thừa nhận sức mạnh, lòng dũng cảm, trí tuệ của đất nước, con người Việt Nam...

Hoa Quỳnh

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/to-quoc-nhin-tu-bien-21342.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.