Điện Biên Phủ - thành phố của tương lai

Thành phố Điện Biên Phủ có một sức hút lạ lùng, kéo người ta đến với nó. Trong nhiều tuyến đường ngả về Việt Bắc, có lẽ đường quốc lộ 6 vắt qua Mộc Châu lên Điện Biên là đẹp hơn cả.

Hoa và hoa như những nụ cười tươi tắn chào đón du khách. Xanh một màu xanh thảo nguyên mênh mang gợi cảm cho một chuyến lên đường. Điện Biên vẫy gọi. Dù cho có dằng dặc đường dài, nhưng rồi khi ánh chiều còn đang rạng rỡ, thì con sông Nậm Rốm cũng đã hiện ra trước mắt chúng tôi.


Hầm tướng Đờ - Cát tại chiến trường xưa

Điện Biên vào cữ đầu tháng Năm dường như muốn níu kéo mùa xuân còn vương lại những cánh hoa ban trắng, cùng những bông hoa cúc dại vàng như những đốm nắng. Tôi thẫn thờ trước con sông Nậm Rốm đón con nước ròng sóng sánh trong ngần, ngỡ như gặp một thành phố khác lạ, tươi mới làm sao!

Tôi đi chậm bước với bao ký ức hiện về trên đại lộ 7/5 - con đường chiến thắng vừa vinh dự được mang tên vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp.

Từng con gió nơi này như còn ngân vang những câu thơ Tố Hữu trong suốt 6 thập kỷ qua: “Chín năm làm một Điện Biên. Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”. Và nếu có dịp trở lại miền đất lịch sử ấy hôm nay, ai cũng phải ngỡ ngàng trước một gương mặt mới đầy sức thanh xuân của thành phố.

Vậy là đã hơn 10 năm, tính từ ngày thành phố Điện Biên Phủ được thành lập (2003). Bây giờ, nơi đây luôn dào dạt bầu không khí sôi động với hơn 70.000 công dân, trở thành một thành phố du lịch đặc biệt hấp dẫn, mang vẻ đẹp của những dấu tích văn hóa, lịch sử cách mạng đặc sắc.

Theo như số liệu được công bố, ngân sách Nhà nước thu trên địa bàn thành phố năm 2013 là 170 tỷ đồng. Và, người ta có quyền tin tưởng rằng, con số 181 tỷ đồng thu ngân sách dự kiến trong năm 2014 hoàn toàn không phải là một mục tiêu quá sức với một thành phố trẻ đang trên đà phát triển như Điện Biên Phủ.

Bởi lẽ, nếu như trong năm 2013, thành phố đã đón hơn 200.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt khoảng 211 tỷ đồng, thì những hẹn ước của năm 2014 ắt sẽ là một con số vượt trội.

Hy vọng trong thời gian không xa, nơi đây sẽ là một đô thị sầm uất với những dự án lớn về kinh tế, được quy hoạch xây dựng với quy mô to lớn hơn hiện nay. Nói vậy, bởi hiện nay thành phố có tới 5.000 hộ kinh doanh thương mại dịch vụ với tổng số vốn lên tới 2.860 tỷ đồng. Đây sẽ là cơ sở để tạo nên những mô hình kinh tế mang lại nhiều nguồn doanh thu dồi dào.

*

* *

Khi gặp một đồng nghiệp trẻ làm việc tại báo Điện Biên Phủ cùng trong chuyến đi lên Mường Phăng, tôi càng hiểu thêm về công tác chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân ở đây. Tất cả đều nỗ lực hết mình cho ngày lễ cấp quốc gia này.

Và có lẽ, di tích gây ấn tượng cho du khách chính là Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm việc suốt những ngày đêm quân và dân ta mở chiến dịch đánh tan thực dân Pháp tại Mường Thanh và các cứ điểm pháo ác liệt nhất của kẻ địch. Đây chiếc bàn này còn đầy những dấu tích xưa để lại. Đó là cái bản đồ và những hình ảnh của sa bàn trận địa Hồng Cúm, Him Lam…

Thật tình cờ, chúng tôi gặp được cụ Lù Thì Dôi, người đã từng được chính Đại tướng phân công nhiệm vụ dẫn công binh đi khảo sát địa hình để xây dựng chỉ huy sở này. Cụ còn làm nhiệm vụ dân vận, huy động mọi người đóng góp sức người, sức của phục vụ và tham gia chiến dịch cho đến ngày toàn thắng.

Thời gian sau này, cụ còn tham gia công tác xã hội và đoàn thể ở địa phương rất tích cực. Cụ còn khoe, hồi năm 2004, đúng dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cụ đã được chụp ảnh chung với Đại tướng khi Người về thăm lại Mường Phăng. Giờ đây, cụ đã quá trăm tuổi Trời và Mường Phăng cùng với Điện Biên Phủ đang thay da đổi thịt từng ngày…

“Ngày 1/2/2014, ba ngôi trường trên địa bàn xã Mường Phăng được vinh dự mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngay cả công trình thủy lợi Hồ Loọng Luông 1 cũng được bà con ở đây gọi là Hồ Đại Tướng”, anh bạn hào hứng kể tiếp.

Rồi anh còn cho biết thêm, Sư đoàn 316 là một trong những đơn vị chủ lực của quân đội ta trực tiếp tham gia và lập công lớn ở Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã triển khai nhiều phong trào thi đua chào mừng 60 năm chiến thắng vĩ đại này. Đặc biệt trong tháng Thanh niên năm nay, đúng ngày 26/3/2014, Sư đoàn đã hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng mô hình “Đồi cây tri ân”.

Hơn thế nữa, gần đây, chính quyền địa phương đã bắt tay xây dựng những chiếc cầu vượt suối cho các bản làng nghèo và xa xôi. Đó quả là những công trình dân sinh rất thiết thực cho đồng bào thiểu số tránh được nhiều hiểm họa mỗi khi mùa lũ về. Hiện nay, Điện Biên có tới 125 cây cầu treo và thành phố đã dự kiến đầu tư khoảng 290 tỷ đồng cho những cây cầu treo về bản…


Cầu Mường Thanh

Biết bao gương mặt mà tôi đã từng quen và cũng biết bao gương mặt tuổi trẻ nữa của Điện Biên Phủ hôm nay đang viết tiếp những trang sử mới cho thành phố thân yêu này. Tôi chợt nhìn lên đồi D1, nơi có bức tượng đồng lớn là một biểu tượng cho chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động năm châu bốn biển. Dưới chân tượng ấy còn dấu vết của 103 ngọn nến mà các thanh niên và học sinh đã thắp suốt đêm 6/10/2013 để tỏ lòng thương kính Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các bạn trẻ ở đây đã chọn âm nhạc và lời ca hùng tráng để làm lễ cho sự chia xa bất tử này. Đó là những “Chiến thắng Điện Biên”, hay “Chiến thắng Him Lam”, hoặc “Vì nhân dân quên mình” và “Đất nước trọn niềm vui”… Họ thay sự nghẹn ngào bằng những âm hưởng chiến thắng và niềm vui mà Đại tướng đã đem lại cho dân tộc.

*

* *

Tôi bồi hồi đếm từng bước, đúng 340 bậc đá dẫn lên đồi cao, để chiêm ngưỡng bức tượng đồng “Chiến thắng Điện Biên Phủ” lớn nhất (cao 16,2 m) và nặng nhất (220 tấn) của nước ta - một dấu ấn vô cùng đặc biệt của thành phố trẻ Điện Biên Phủ. Khi lên tới đây, ở độ cao khoảng hơn 50 m, ta có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, nhất là con sông Nậm Rốm và cây cầu Mường Thanh dẫn tới căn hầm Đờ-Cát.


Tượng đài Hò kéo pháo

Ở đây, tôi gặp ông Xuân - một cựu chiến binh. Ông kể, bố ông là một chiến sĩ đã từng ở đội kéo pháo cùng với Anh hùng Tô Vĩnh Diện. Tôi gợi ý muốn được ông dẫn lối đến ngọn đồi mà đoàn pháo binh ngày ấy đã kéo pháo vượt hàng cây số lên trận địa. Vậy là chúng tôi lên đường.

Đó là ký ức mãi trẻ trung trong lòng những cựu chiến binh năm xưa. Và giờ đây, tôi lại đang đứng trước ngôi nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện - người chiến sĩ Điện Biên năm nào đã lấy thân mình chèn khẩu trọng pháo “Bộ đội kéo pháo bằng tay” cũng đã được dựng lên.

Tác phẩm hoành tráng này mô tả khí phách của những chiến sĩ khi kéo pháo lên trận địa. Trong đó, biểu tượng của Anh hùng Tô Vĩnh Diện hiển hiện một cách sống động qua từng ánh mắt và động tác, cùng hình tượng 29 chiến sĩ lực lượng pháo binh kéo những khẩu 105 ly xuyên rừng, vượt dốc…

Cả thành phố đã sẵn sàng để chào đón tháng Năm lịch sử này. Tôi lại đi miên man bên cánh đồng lúa chín muộn chưa gặt, vàng rộm như mời như gọi, như níu kéo tâm hồn, nghe như hơi thở của những hạt thóc Mường Thanh phả vào lòng ấm áp, xôn xao. Một nỗi ấm của hương lúa thơm. Một niềm xôn xao của núi rừng Tây Bắc thiêng liêng lắm!

Những giai điệu âm thanh náo nức cùng làn gió phóng khoáng tràn xuống thung lũng lồng lộng cờ sao. Những con phố mới đang mọc lên và những câu chuyện mới đang được viết tiếp cho bản tráng ca Điện Biên Phủ rạo rực sức sống.

Thành phố mới mỗi ngày một lớn mạnh, mãi mãi trẻ trung và tràn ngập hy vọng trong tương lai. Điện Biên nghe mênh mang làm sao. Tôi như bay trong bài ca chiến thắng của một thuở 60 năm về trước, lại dâng đầy cảm xúc với tình yêu thành phố Điện Biên Phủ của thế kỷ 21!

Chung Tử

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/dien-bien-phu-thanh-pho-cua-tuong-lai-21371.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.