Ca sĩ Tân Nhàn: Hát hay mà không xinh thì cũng không có khán giả

“Trong album Nắng lên, tôi thấy mình xinh nhất từ trước đến nay. Nói thật, nếu ca sĩ hát hay mà không xinh thì cũng không có người xem. Cho nên ngoài trau chuốt về giọng hát, tôi cũng phải chú ý chăm sóc về mặt hình ảnh cho mình, mà cái này thì rất đau đớn, vất vả và tốn kém”.

Ca sĩ Tân Nhàn thật thà chia sẻ về những “can thiệp dao kéo” gần đây của chị trong buổi ra mắt bộ CD-DVD Nắng lên của chị diễn ra sáng nay (6/12). Album do Công ty CP Nghe nhìn Thăng Long sản xuất và phát hành.


Ca sĩ Tân Nhàn

Nâng mũi vì… xấu quá

Tân Nhàn chia sẻ, hiện chị đã rất hài lòng với nhan sắc đã có chút “chỉnh sửa” của mình.“Nó đã quá hoàn hảo so với bản thân mình có, nên tôi rất hài lòng”. Chị khẳng định, những “dao kéo” này rất đau đớn khiến chị rất sợ nên chị sẽ không “chỉnh sửa gì thêm”.

Chị cũng tiết lộ, lý do khiến chị chịu đau đớn và nỗi sợ hãi để nâng mũi là bởi “xấu quá”: “Thực ra thì tôi cũng cải thiện chút ít hình ảnh của mình thôi. Xấu quá thì phải sửa thôi chứ tôi quan niệm với ca sĩ thì trước tiên vẫn phải là giọng hát, phải chú trọng phát triển về mặt nghệ thuật”.

Vừa mới làm một liveshow “hoành tráng” cách đây mấy tháng, nay Tân Nhàn lại cho ra đời album với đầu tư “khủng”. Nói về sự “chịu chơi” khi làm album tiền tỷ này, Tân Nhàn cho biết, ngoại trừ album đầu tiên có sự giúp đỡ từ bố mẹ, các album sau này của chị đều do chị tự xoay sở. Tuy nhiên, việc một ca sĩ dòng nhạc dân gian tự đầu tư một album có chất lượng là rất khó. Album này, Tân Nhàn cùng với Thăng Long Audio đầu tư “khủng” để sản xuất.

Đạo diễn Phạm Đông Hồng, đại diện nhà sản xuất cho biết, dù rất hi vọng vào album được đầu tư “khủng” này, nhưng ca sĩ và Thăng Long Audio chỉ “hi vọng hòa vốn”. Anh khẳng định:“Nếu hòa vốn thì với chúng tôi đã là thắng lợi rồi”.

Tiếp tục câu chuyện phát hành album trong thời buổi đĩa lậu tràn lan… đặc biệt là với các album nhạc của dòng nhạc mang âm hưởng dân gian mà Tân Nhàn theo đuổi, đạo diễn Phạm Đông Hồng ngậm ngùi chia sẻ: “Như CD Yếm đào xuống phố, chúng tôi đã rất thành công. Nhưng chúng tôi chỉ dám nhận là thành công về mặt thương hiệu, CD có ảnh hưởng tốt trên thị trường thôi chứ không phải thành công về mặt số lượng đĩa mà chúng tôi phát hành được. Cho nên chúng tôi không dám công bố bán được bao nhiêu đĩa Yếm đào xuống phố vì con số rất khiêm tốn, nói ra chắc chắn sẽ rất… xấu hổ”.

Sẽ không hát nhạc… vàng

Thấy một Tân Nhàn dữ dội và… lẳng lơ

Album Chiều Nắng với 10 ca khúc mang đậm chất dân gian được trải đều màu sắc của từng vùng miền từ miền Trung ra miền Bắc như: Thu Bồn ơi ( Lê Anh), Nơi ấy quê mình (Mạnh Chiến),Ninh Bình quê mẹ (Thuận Yến),Nghệ Tĩnh mình đây (Xuân Giao)… Ngoài ra, Tân Nhàn còn tự làm mới mình bởi những ca khúc như: Đào (Nhạc: Thạch Cầm, phỏng thơ: Hồ Thi Ca), Trở về (Tuấn Phương), Điều không thể mất (Ngọc Châu)… Khán giả sẽ thấy một Tân Nhàn hoàn toàn khác, lúc thì đằm thắm hiền dịu, lúc lại dữ dội, phá cách và… lẳng lơ (trong bài Đào).

Điều khác biệt của album này, theo chia sẻ của ca sĩ Tân Nhàn là có nhiều bài hát “lạ tai” với nhiều người, hầu hết là những bài tuy không mới nhưng lại rất ít được các ca sĩ thể hiện trước đó, dù chúng rất hay. Chị bảo, trong hoàn cảnh mà dòng nhạc mang âm hưởng dân gian rất hiếm bài hát, các ca sĩ hầu như đều phải hát lại của nhau nên Tân Nhàn rất hứng thú với album mới này khi cô tìm được nhiều bài hát “độc”.

Chia sẻ về bài hát khiến Tân Nhàn tâm đắc nhất trong album, chị cho biết, có hai bài hát khiến chị thích nhất, và cũng vì hai bài hát này mà Tân Nhàn quyết định “phải ra album ngay lập tức”, là bài Đào (Nhạc: Thạch Cầm, thơ: Đào Thi Ca) và bài Chiều nắng (nhạc sĩ Nguyễn Đình San).

Một điều đặc biệt nữa trong album này được đạo diễn Phạm Đông Hồng tiết lộ là Tân Nhàn tự đóng lấy các vai minh họa chứ không cần diễn viên khác. Đạo diễn bày tỏ, ông rất hài lòng về diễn xuất của Tân Nhàn: “Thường thì khi ca sĩ mà không hát thì sẽ rất “đơ”, nhưng Tân Nhàn thì lại diễn rất tốt. Tôi hài lòng với diễn xuất của cô ấy”. Đạo diễn Phạm Đông Hồng cũng tiết lộ thêm, nhìn thấy khả năng diễn xuất của Tân Nhàn, trước đây ông cũng đã từng mời Tân Nhàn đóng phim nhưng Tân Nhàn không dám nhận lời.

Về “cuộc dạo chơi” với nhạc xưa và nhạc vàng của ca sĩ đàn chị Anh Thơ thời gian gần đây, Tân Nhàn cho biết chị “chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hát được nhạc vàng” nên chị sẽ không hát dòng nhạc này. “Tôi chỉ tự tin với dòng nhạc mang âm hưởng dân gian mà mình theo đuổi lâu nay và sẽ chung thủy với nó”.

Tân Nhàn chia sẻ thêm về những dự định trong thời gian tới: “Tôi rất yêu âm nhạc truyền thống nên trong tương lai tôi sẽ đi sâu nghiên cứu dòng nhạc này để có thể đưa ra những album phá cách như kiểu CD Yếm đào xuống phố”.

Tân Nhàn muốn làm… đại sứ du lịch?

Theo chia sẻ của Tân Nhàn, khi làm album này, chị đã yêu cầu đạo diễn Phạm Đông Hồng phải làm sao giới thiệu được những danh lam thắng cảnh của Việt Nam, làm sao để quảng bá được một hình ảnh Việt Nam thật tươi đẹp, hữu tình. Kết quả, trong DVD Chiều Nắng, ngoài một Tân Nhàn xinh đẹp, đằm thắm, cá tính, khán giả còn được chiêm ngưỡng những phong cảnh tuyệt đẹp của đất nước, trải dài từ các tỉnh miền Bắc đền HộiAn như dòng sông Thu Bồn hiền hòa, Hội An thơ mộng, những cồn cát và biển cả xanh biếc của Quảng Bình cùng đỉnh đèo Ngang mây mù bao phủ, hoặc hồ Kẻ Gỗ mênh mang…

Có vẻ, Tân Nhàn muốn làm đại sứ du lịch?!

Hương Thúy

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ca-si-tan-nhan-hat-hay-ma-khong-xinh-thi-cung-khong-co-khan-gia-21863.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.