Ngày lễ Vu Lan, cầm tờ báo muốn tìm đọc một cái gì đó thật thánh thiện để cảm thấy lòng thanh thản trong ngày báo hiếu? Nhưng rồi những câu chuyện thực tế nghiệt ngã lẫn phũ phàng vẫn cứ phơi bày trên mặt báo. Không đọc không được. Dòng tít ngắn trên tờ Tuổi Trẻ (21/8) đọc mà nhói lòng.

Ảnh minh họa
“Giết người sao quá dễ dàng?”. Với hàng loạt vụ án mạng xảy ra trên đường phố mà nguyên nhân chỉ là va chạm xe hoặc mâu thuẫn nhỏ. Sáng ngày… trên đường Tiểu La, TP.Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Đ chạy xe máy va quẹt với một người đàn ông đi xe Citi, hai bên cự cãi. Người đàn ông đi xe Citi đã rút từ trong người ra một vật nhọn đâm ông Đ tử vong.
Ngày… Nguyễn Minh T đang chạy xe máy trên đường thì va quẹt xe với nhóm ba sinh viên. Cả ba đuổi theo đạp vào xe làm T té xuống đường. T bỏ chạy đến trước một cửa tiệm bán tạp hóa, lấy kéo của người dán keo xe đâm trúng cổ làm cho 1 trong 3 sinh viên tử vong sau đó.
Ngày… khi Trần Huỳnh L đang đi trên quốc lộ 13 thì Phạm Minh T và Trần Long G chạy xe vượt lên làm văng nước lên người. Bực tức, L tăng ga đuổi theo hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó, L đâm T chết… Sau khi nêu ra hàng loạt những vụ tương tự. Bài báo đã đặt dấu hỏi: Vì sao người ta sẵn sàng giết nhau đến thế?
Lại liên tưởng đến những vụ “chết người” gần đây trong ngành y tế. Sau hàng loạt cái chết đau lòng của các trẻ sơ sinh khi tiêm chủng vắc xin ở Quảng Trị, Bình Thuận. Vụ tiêu cực khi lấy bớt vắc xin tiêm chủng ở một trung tâm y tế dự phòng và “nhân bản” xét nghiệm ở bệnh viện Hoài Đức cùng ở Hà Nội.
Những cái chết tức tưởi của không ít sản phụ bởi sự tắc trách của bác sĩ. Và mới đây là vụ kỷ luật 7 bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện nhi đồng thành phố Cần Thơ vì đã dùng thuốc quá đát cho một bệnh nhi? Nếu có một câu hỏi tương tự sẽ là: Vì sao người ta sẵn sàng coi rẻ mạng người đến thế?
Tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên sẽ thật khó và xin dành cho các nhà xã hội học, các nhà quản lý.
Và như một niềm an ủi. “Nếu mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, có lẽ mọi người sẽ chọn và cùng chung vui với anh ngư dân Nguyễn Văn Trực ở Bình Định. Trên đường đi đánh cá ở ngư trường Trường Sa, anh không may bị chấn thương nặng do cây gỗ đập trúng hông và đã được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) cấp cứu trong điều kiện sóng gió quá lớn, khó tiếp cận đảo.
Tuy nhiên, chấn thương quá nặng, nạn nhân bị liệt cả 2 chân, sốt, bụng chướng, bí tiểu, chèn tủy… Vì vậy, các bác sĩ nơi đây đã đề nghị đưa gấp nạn nhân vào đất liền chữa trị. Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã phối hợp với Vùng 4 hải quân và Quân chủng phòng không – không quân điều trực thăng ra đảo Song Tử Tây đưa kịp thời ngư dân Nguyễn Văn Trực vào đất liền cứu chữa.
Một triết gia đã từng nói đại ý: Khi con người cận kề cái chết, sẽ cảm thấy hết được giá trị của sự sống. Nếu có một câu hỏi dành cho những đối tượng “sẵn sàng giết nhau và sẵn sàng coi rẻ mạng người” trên, thì có lẽ lời nói này đã thay cho câu hỏi?
Nguyên Vinh
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/su-song-va-cai-chet-22279.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.